• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14-6. Thần quốc Parion

Độ dài 4,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:04:31

14-6. Thần quốc Parion

(med: Đề tựa nguyên gốc vốn là Thánh quốc hợp chủng Parion (Holy State Parion) nhưng tui mún để thu gọn, bạn có thể tự nhẩm trong đầu là Thần/Thánh/Thiêng quốc Parion đều na ná cả. Trước mắt tui để vậy, bạn có ý # thì góp ý.)

Satou đây. Thảm họa tới lúc tôi quên phứt về nó. Những điều như là nhận ra bản thân không thể trả lời được câu hỏi cuối cùng của một bài kiểm tra mà lẽ ra giải quyết gọn ơ, hoàn toàn là mất hết cả nhuệ khí.

~medmed~

Arisa không ở đó khi tôi tỉnh dậy vào sáng này.

Lulu, người đáng lẽ đang ngủ bên cạnh tôi cũng mất hút luôn.

“A! Chủ nhân, anh thức rồi sao?! Em vừa mới định tới cho anh một nụ hôn đánh thức!” –Arisa

Arisa ló mặt trong khi đeo tạp dề ở cửa vào.

Con nhỏ nhìn vui tươi hơn bình thường.

“Mùi ngon~?” –Tama

“Mùi của đồ ngọt nanodesu.” =po

“Bánh nướng.” –Mia

Đội nhi đồng nhổm dậy trên giường.

“Ehehe~ Em đã làm bánh nướng hôm nay với Lulu giúp đỡ!” –Arisa

“Làm giỏi~?” –Tama

“Arisa tài quá nodesu!” –Pochi

“Nn, ngưỡng mộ.” –Mia

“Coi nào, rửa mặt đi. Sau đó ăn sáng thôi.” –Arisa

Arisa thúc dục mọi người xuống giường với giọng điệu màu mè.

“Nana, em nên dậy đi.” –Satou

“Chủ nhân ơi, thêm 5 phút đi.” –Nana

Tôi lắc vai của Nana, người vẫn đang ngủ kể cả huyên náo như vậy.

Cô ấy ôm cánh tay tôi vào bộ ngực của cổ trong khi đòi thêm 5 phút.

Cô ấy đang bám vào Mia mới đây thôi, có lẽ cô nhớ sự ấm áp của cơ thể.

“Có tội.” –Mia

Mia mà giận dỗi nhanh chóng tước đoạt đi niềm hạnh phúc của tôi.

Mia tàn nhẫn lắc Nana để lay cổ tỉnh đoạn sau đó nắm tay lôi tới phòng tắm.

Liza đang tập luyện buổi sáng như thường lệ.

Tôi chỉnh tranh hình dáng của mình bằng phép thuật “chải chuốt cá nhân” cao cấp rồi báo lại chi tiết việc hôm qua cho những mối quan hệ của tôi.

Tôi truyền đạt “Một quỷ vương đã bị tiêu diệt” tới Thương hội Echigoya với lâu đài hoàng gia nhưng tôi không đả động chi tiết.

Tôi kết nối đức vua, tể tướng, Thương hội Echigoya, cùng tôi bằng Điện Đàm.

Âm điệu là của Nanashi. Do tôi trước đấy đã đổi giọng mình thành nghe kiêu ngạo như Kuro, tôi phải cẩn thận để không làm chúng lẫn lộn.

“—Do đó, quỷ vương cũng là chủ nhân mê cung của mê cung vương quốc Yowok đã ôm bom tự sát. Có mấy thứ gọi là [Ngụy Hạch] với [Chú Oán Hạch] bên trong mê cung.” –Satou

『Tôi có thể hiểu Ngụy Hạch, nhưng cái loại Chú Oán Hạch là gì?』

Tể tướng hỏi.

Tôi trả lời trong khi đọc tư liệu tôi tịch thu được từ hạ đẳng quỷ trên menu.

“Chú oán Hạch là một thiết bị có thể sản xuất quái vật một cách hiệu quả bằng việc thu thập lời nguyền và thù hận.” –Satou

Tôi truyền đạt tin tức được ghi trên tài liệu quỷ.

“Hình như nó đã thu thù hận từ nguyên hoàng tộc trước kia khi nó được gắn vào mê cung. Điều này chắc vô căn cứ, nhưng có lẽ kinh thành được để nguyên tình trạng bạc nhược đặng mà thu thập cảm xúc tiêu cực từ mặt đất.” –Satou

Với nữa, hình như Ngụy hạch được dùng để nuôi trồng quả gabo mà cần để sinh sản demi goblin.

Văn kiện quỷ cũng nói chi tiết làm sao thiết đặt lại những bẫy rập trong mê cung, như “Bẫy Demi Goblin làm việc độc lập”.

Có vẻ như demi goblin và chuột trong mê cung ấy đều không phải là sản phẩm của mê cung, mà một số được mang vào từ bên ngoài.

Tuy không được ghi ra trong văn kiện quỷ, song hình như demi orge ở tầng thấp nhất cũng được mang tới từ bên ngoài.

Từ giờ trở đi, mê cung Vương quốc Yowok khả năng gần như sẽ dần dần bị phế bỏ và cuối cùng khánh kiệt.

Tôi kể với họ kế hoạch hôm nay của tôi một khi chuyện kết thúc.

“—Tôi đang tính điều tra Thần Quốc Parion hôm nay.”

『Vậy chùng tôi sẽ chuẩn bị tài liệu cần dùng.』

“Cảm ơn. Tôi sẽ ghé và nhận chúng sau.” –Satou

Tể tướng nói thêm những lời này lúc tôi sắp ngắt cuộc nói chuyện sau khi đã báo xong.

『Dẫu vậy, đúng là một kết cục bi thảm khi để cho một thượng quỷ đã kéo cả Vương Đô vào hỗn loạn và tạo nên một quỷ vương mới. Quả thực không có nhiều quỷ vương lẩn trốn trong một đất nước, thủ đoạn này ắt phải được những thượng quỷ già-đạn sắp đặt.』

Những lời đó như gai đâm vào óc.

Hiển nhiên, gần như không có khả năng hai quỷ vương ở trong cùng vương quốc, nhưng nếu chúng tìm kiếm một người tái sinh phù hợp với yêu cầu, và cưỡng ép họ dùng quá nhiều Đặc Kĩ sau khi đưa cho họ danh hiệu dự đinh—

Không phải là bất khả thi.

--Thế nhưng, quả hơi căng à.

Tôi cười gạt đi ý nghĩ mà đã ở trên bờ vực trở thành nhà luận thuyết âm mưu, rồi đi tới phòng ăn với Arisa, người quay lại để kêu tôi ăn sáng.

“Sao? Sao nào? Vị thế nào?” –Arisa

Arisa lom lom dòm mặt tôi một cách lo lắng.

Khúc đáy cháy đen, và tôi có thể thấy bột nhão bán-lỏng khi tôi cắt nó bằng dao.

Tôi có thể âm thầm dùng phép gia nhiệt ở đây, nhưng tôi đánh giá cao cố gắng của Arisa và bỏ bánh nướng nửa-chín ấy vào miệng với nụ cười tươi rói.

“Yup, ngon lắm.” -Satou

“Ehehe~ ờ~ dĩ nhiên~. Đây mới đích thực là tài năng của Arisa=chan.” –Arisa

Arisa ưỡn ẹo người thẹn thùng.

Thế này y như cảm giác một ông bố có cô con gái vừa mới nấu xong bữa ăn đầu vậy.

“Ngonnn~” –Tama

“Của Pochi có phết-xi-rô-ong đặc biệt nanodesu.” –Pochi

“Ngon.” –Mia

Coi bộ ba đứa nhóc này thì được phần bánh Lulu nướng.

~medmed~

“Um, à nè, Satou. Hôm nay chúng em cũng làm việc đó hả?” –công chúa

“Nếu cô không thích thì chúng ta nên ngưng vậy?” –Satou

“K-không phải là em không thích.” –công chúa

Dù nói thế này sẽ gây ra hiểu lầm nếu bạn chỉ lắng nghe thôi, nhưng đây chỉ là nói chuyện buổi sáng với công chúa, người do dự chuyện đi vào mê cung.

“Quái vật ấy có năng lực sinh sản tối ưu, nhưng mà, chúng ta có lẽ dùng được quái vật khác nếu mà cô không ưa chúng?” –Satou

“…quái vật khác liệu có ổn không?” –công chúa

“Được chứ.” –Satou

Tôi khẳng định câu hỏi của công chúa.

“Thủy sinh vật~?” –Tama

“Thịt ngon hơn cá! Pochi thích vùng rừng rậm để mà Pochi có thể thu hoạch thịt khủng long thả ga!” –Pochi

“Khủng long đúng là ngon. Chủng loài phong phú đa dạng, và tụi mình có thể thưởng thức vị thịt bò và thịt gà.” –Liza

Tiêu chuẩn của mấy cô nàng thú nhân hơi kì quái.

“Ara? Tama và Pochi, mấy đứa không định tới hội ăn uống hôm này à?” –Lulu

“Aye~” –Tama

“Pochi sẽ đi săn nodesu. Tuyệt đối không phải vì nhỏ chán cơm omelette của Lulu đâu nodesuyo?” –Pochi

Hiểu rồi, có vẻ Tama và Pochi đã đủ (ko đã) với món cơm chiên mà chỉ cung ứng chun chút thịt gà.

Món dành cho hội thi nấu ăn chăc là món cơm, món thịt và canh, nên thử nếm hôm nay có lẽ là món canh.

Lulu, Arisa và Mia sẽ đi làm thực nghiệm cho hội thi nấu ăn.

Những cô nàng khác sẽ đi lên lv trong mê cung.

Tôi bảo Thương hội Echigoya mua những nguyên liệu mà Lulu yêu cầu, rồi đưa nhóm mê cung đi.

Vùng rừng rậm đã hồi sinh trong vòng nửa tháng mặc dù đã nửa-như-phá-hủy dạo trước.

“A! Có một Tricera kìa! Món mũ nướng thiệt sự là ngon lắm nodesu.” –Pochi

“Đầu đàn cũng ở đây ne~ bọc nguyên con~?” –Tama

“Có cả chim ăn thịt và chim thủy tổ nữa. Chuyến săn hôm nay thật đáng giá.” –Liza

Những cô gái thú nhân trừng mắt nhìn vào rừng dương xỉ với miệng chảy dãi.

Tôi bảo họ, “Đừng có mà cố quá đó”, rồi dùng ma thuật hỗ trợ kéo dài liên tục lên họ, sau đó rời mê cung.

Skill Phong thuật pháp của Zena=san chắc sẽ đủ cao sớm thôi, tôi sẽ tặng cô một ma đạo thư có phép [Bay] sau bữa tối hôm nay.

~medmed~

Bây giờ, tôi sẽ đi tới Thần Quốc Parion, nhưng đi đến đó bằng đường hàng không từ đại sa mạc mất quá nhiều thời gian, vậy nên tôi quyết định dùng đường tắt một tí.

Trước hết, tôi đổi thành Kuro, rồi di chuyển tới tiếp điểm vệ tinh nằm ở trên vành đai vệ tinh địa tĩnh bằng Điều phối Unit.

Tiếp đến, sau khi dùng phép [Vũ trụ y phục] và [Kết giới kháng hỏa], tôi bèn lao vào bầu khí quyển.

Chắc là tôi chỉ tưởng tượng, nhưng vì tôi thấy tốc độ lao dốc quá chậm, tôi dùng Thiểm Động để gia tốc thêm.

Trời cảm giác hơi nóng, nhưng bởi quần áo tôi không bốc cháy, nên chắc có lẽ ổn thỏa.

Tôi chưa từng chơi nhảy cầu trời ở thế giới cũ, nhưng cái này quả rất vui, tôi sẽ nghiện mất.

Tama và Zena=san chắc sẽ bằng lòng nhảy cầu trời với tôi nếu tôi mời họ.

Khi khoảng ở 10000 feet bên trên Thần Quốc Parion, tôi dịch chuyển tới mặt đất bằng Điều Phối Unit bởi tầm-nhìn.

Tôi đã quen việc dùng Điều phối Unit để reset đà quán tính.

Tôi dùng [Gió Lạnh] để thổi đi nhiệt lượng tích tụ từ sa mạc.

Bởi khác biệt múi giờ, bầu trời nơi đây vẫn còn là bình minh, tôi có thể thấy Thánh Thành Parion phủ trong lớp sương mù buổi sớm ngoài kia.

Giờ thì, tôi sẽ thu thập tình báo trước khi dân bản xứ tới đây.

Tôi lấy thông tin của Thần Quốc Parion bằng [Thám Trắc Toàn Bản Đồ].

Đối với nghi vấn ưu tiên cao nhất, [Giáo Hoàng của Thần quốc Parion, Zazaris, là một quỷ vương], hóa ra đó là một tin tức giả.

Giáo hoàng có một Đặc Kĩ gọi là [Vạn Năng Trị Dũ], cùng hai danh hiệu [Đại diện Thần] và [Thánh Giả].

Vì ổng có Đặc Kĩ, thế nghĩa ổng hẳn là một người tái sinh với tóc tím như Arisa.

Tôi hơi có hứng thú với ổng, nhưng tôi chỉ cần ghé thăm giáo đường Thánh Thành về sau.

Tôi thử dò tìm người khác có Đặc Kĩ hay quỷ vật, nhưng dường như họ không tồn tại.

Vương quốc này không có mê cung và không có vùng trống trên bản đồ của khu vực dưới quyền chỉ đạo trức tiếp của giáo hoàng.

Giỏi nhất chỉ có phòng Hạch Thành nằm dưới Đại giáo đường của Thánh Thành là không xem được, nhưng có lẽ không có một quỷ vương nào ẩn núp ngay tại trung tâm đất nước.

Tiếp đó, tôi tra xét người mạnh mẽ có lv trên 50.

Trừ Giáo hoàng Zz ở lv 51, chỉ có Cục Trưởng Tòa Án và chánh tòa đều là ở lv 50.

Tôi hơi bận tâm với những chấp sự Cục Tòa Án có phong phú và nhiều những loại skill mặc dù lv của họ tương đối thấp.

Phải chăng, Thần Quốc Parion có một cách thức đặc thù để dạy họ skill.

Thêm nữa, tôi cũng tìm kiếm người thuộc về tín đồ quỷ vương, [Ánh Sáng Tự Do], nhưng chỉ có khoảng 100 người trên toàn vương quốc, bất ngờ là họ dường như không có ảnh hưởng nào.

Hình như toàn Cục Tòa Án gồm cả hồng y, người đã ra lệnh phá hoại ngầm ở Vương Đô và tổng trường, tất thảy đều là thành viên của Ánh Sáng Tự Do.

Số lượng của họ không chỉ là 100, họ chắc có ở những giáo xứ khác của Thần Quốc Parion. Rõ ràng những lãnh thổ trong Thần Quốc đều kêu là giáo xứ.

Theo tài liệu từ tể tướng, giáo xứ thuộc hồng y kể trên là đáng ngờ, do đó tôi đang nghĩ đi vòng quanh các giáo xứ với cái kia là cuối cùng để mà tôi không hụt mất điều gì.

Cuối cùng, tôi tìm [Quân Đội Thần] nhưng không có gì kiểu như thế.

Có lẽ họ đang giữa chừng chiến dịch xâm lược ngược chống lại liên minh ba nước.

~medmed~

Tôi muốn đi khám phá Thánh Thành nhưng tôi cần điều tra những giáo xứ khác trước đã.

Tôi đặt một điểm dịch chuyển bằng [Tạo Nhà An Toàn] trong một vùng chưa phát triển gần Thánh thành đặng tôi sẽ về ở nơi đây.

Tôi đi xa khỏi điểm ấy với Điều Phối Unit bằng mắt-nhìn, đoạn đi vòng quanh các giáo xứ bằng Thiểm Động.

Tôi nhận thấy có rất nhiều cư dân mang trạng thái [Làm việc quá sức], [Suy dinh dưỡng] và [Mắc bệnh] khi tôi dùng [Mở rộng Toàn bản đồ] trong từng giáo xứ.

Ngược lại, phần lớn của tu sĩ của giáo xứ và dân chúng thánh thành thì khỏe mạnh.

Vì điều ấy làm tôi bận tâm nên tôi nhìn các cánh đồng, hầu hết là cằn cỗi.

Trông vào cách luân canh giữa cỏ ba lá và củ cải, tôi hiểu rằng họ đang dùng phương pháp canh tác 4 thửa, nhưng cả hai vụ lúa mì và khô cằn đều trống rỗng.

Để làm thực nghiệm, tôi đi tới một thôn làng đồng áng bỏ hoang, dùng thổ thuật cao cấp [Canh tác].

Phép này đồng bộ với ma thuật của quan pháp sư cung đình dùng để sửa chữa những mảnh đất bị tán phá bởi thiên long dạo trước.

Khi phép thuật cho thấy tác dụng, cánh đồng khô màu đỏ đậm hóa thành đất đen như mùn trong nháy mắt.

Rõ ràng không phải vì khiếm khuyết tinh chất ma lực (mana), mà do đất nước này thiếu những thổ pháp sư.

Rồi sau khi qua thêm 5 giáo xứ nữa, đến khi điều tra giáo xứ cuối cùng, tôi rốt cuộc thấy một thị trấn trông như được dùng làm căn cứ của [Ánh sáng Tự do]. Số đông người cư ngụ ở đây là thành viên của hội.

Và, có 7 người mạnh cỡ lv 50 trong giáo xứ này.

Trưởng giáo xứ, thủ lĩnh thần điện hiệp sĩ, và 5 tu sĩ của trấn này dường như là thành viên của [Ánh sáng Tự do].

Hình như không có quỷ vương nào ở đây, song để phòng ngừa, tôi sẽ kiểm tra Hạch Thành của trấn này.

Tôi làm một điểm dịch chuyển ở ngoại ô, và đi tới bầu trời của trấn bằng Điều Phối Unit trong tầm mắt.

Dĩ nhiên tôi giấu mình bằng skill ngụy trang quang học.

“Thật là một thị trấn xám xịt…” –Satou

Tôi có được ấn tượng như vậy kể từ khi thạch cao dùng trong những ngôi nhà của thị trấn là máu xám, với dân thành tất cả đều mặc đồ giản dị không nhuộm màu.

Ấn tượng đó cũng được bồi bổ bởi vẻ ảm đảm của cư dân.

Cái duy nhất có màu là những chiếc chuông màu sắc của tu sĩ và đồ trang sức với quần áo của những phụ nữ đi cùng với tu sĩ ấy.

Tôi hạ thấp độ cao và xem xét điều kiện khu đô thị.

"●●● , ●●" -dân

>Nhận được skill [Ngôn ngữ Lãnh thổ Phương Tây].

Tuy tôi nhận được skill, song hễ cần tôi chỉ việc dùng phép [Phiên Dịch].

Tôi lựa [Phiên Dịch] trên Cột magic.

“—giá lúa mì lại tăng nữa.” -dân

“Lại nữa hả? Không phải mới tăng cách đây 3 hôm à?” -dân

“Xì, thật bẩn thỉu. Nó sẽ sớm lên tới gấp 3 lần giá năm ngoái phải không?” -dân

Người đang xốc xếch mấy cái túi trên một xe đẩy dường như là một thương nhân lúa mì và khách hàng.

Tôi không nghĩ là lạ lùng cho lương thực phổ biến bất thần tăng giá trong thời chiến.

Khi tôi ngẫu nhiên nhìn vào túi bột mì, nó hiện lên, [Bột mì, chất lượng thấp, 20% trọng lượng là tạp chất.]

Nhìn vào giá cả bằng skill Ước lượng, giá gần như 4 lần giá tại Vương Đô Nước Shiga.

“Coi bộ lần này có chút tạp chất, tôi sẽ mua một bao là nhiều.” -dân

“Ey, đến lại nha!” –con buôn

Dường như, việc có tạp chất trong bột mì ở nước này là bình thường.

Tôi mừng là mình không tới nước này vào lúc đầu khi tôi đến thế giới khác.

Khi tôi bâng quơ nhìn họ, bột mì được trao đổi bằng mấy vật như là que-mạc-chược.

Thứ đó hình như là tiền tệ ở nước này.

“Không biết liệu tình trạng sống sẽ được cải thiện tí nào không nếu chúng ta thắng trận chiến tranh.” -dân

“Haha, chỉ cha xứ=sama và tu sĩ=sama thôi.” –con buôn

“Tôi thấy không sao miễn là ông chồng đi lính của tôi trở về yên bình.” -dân

“Hee, không phải chồng của onee=san ở trong [Quân Đội Thần] à? Không đời nào họ thua được.” -dân

“Đợi đó, chồng và anh em của tôi đã đi ra tiền tuyến cũng sẽ không thua được.” -dân

“Hehe, làm ơn đừng cạnh tranh việc ấy.” -dân

Những bà vợ khác lên tiếng với người bán bột mì.

Gì cơ… Vậy ra [Quân Đội Thần] chỉ là dân quân ư.

Thật là hay khi họ không phải những kẻ nguy hiểm.

“Cảm ơn. Hiện giờ, chắc họ đang tấn công đất nước những gã quấn khăn ở phương bắc bằng Pháo Đài Rùa Ma.” -dân

“Cái đó kinh thật nhỉ. Chắc mất nhiều tiền lắm để di chuyển được pháo đài ấy?” -dân

“Thế nên chúng ta mới đóng góp rất nhiều từ thiện cho giáo hội. Tôi lo là liệu chúng ta có lo kịp mùa đông tới hay không.” -dân

Thấy được một số từ khóa mới, tôi thử dò tìm cái gọi là [Pháo Đài Rùa Ma]

Một trong số đó còn ở tại hướng đông của Thánh Thành.

Do ở trên có nhắc [Phương bắc], tôi thăm dò thêm nữa và thấy ba cái bao gồm cái tôi mới phát hiện đang bảo vệ Thánh Thành ở bốn hướng.

Nó trông như một ma thú rùa khổng lồ trang bị vô số ma đại pháo trên lưng.

Hình như ma thú rùa không phải dạng thuần dưỡng, mà bị điều khiển bằng một loại phương tiện nào đấy. Trang bị điều khiển ấy có lẽ cần rất nhiều tiền để vận hành.

Chúng là ma thú lv50, nên vừa y làm mồi cho các cô gái chúng tôi, song như mong đợi, phá hủy khí tài quân sự của nước khác là xấu lắm.

Tuy vậy, tôi tự hỏi liệu [Pháo Đài Rùa Ma] ấy với dân quân có thiệt sự đẩy lui được quân lực gấp 6 lần họ không?

Hình như Thần Parion ban quyền năng cho Anh hùng Đế quốc Saga, có lẽ [Quân Đội Thần] cũng nhận được ban phúc từ Thần Parion và trở nên mạnh gấp 6 lần.

~medmed~

Trong khi nghĩ chuyện ấy, tôi xâm nhập Thần Điện Parion ở trung tâm thành phố.

Tôi không dùng ngụy trang mana mà hao tốn nhiên liệu, nhưng tôi dùng từng skill ẩn nấp mà tôi có.

Nam và nữ thần điện hiệp sĩ lv40 đang canh gác cánh cửa dẫn tới Hạch Thành.

Tôi cảm giác tầng lớp thần điện hiệp sĩ này không khác gì nhiều là người gác cổng.

Tôi không thể dịch chuyển sang bên kia cửa được do đó nằm ở map khác.

Tôi nghĩ chỉ cần đánh gục họ rồi vào vì dù sao họ là [Ánh sáng Tự do (Khủng bố)], nhưng hãy nghĩ tới giải pháp khác cái đã.

Ma thuật mà tôi không bó hẹp để dùng đã tăng lên từ khi tôi có được năng lực niệm chú, vì vậy có rất nhiều phép tôi không nhớ ở trên Cột Magic.

Và, tôi thấy ma thuật thích hợp nhất trên Cột Magic.

Đó là lực thuật trung cấp [Thấu Thị].

Phép này dùng khá tiện tay suốt giai đoạn đầu việc sản xuất thánh kiếm đúc, nhưng dạo gần đây, tôi chẳng dùng chút nào.

Khi lựa [Thấu thị] trên cột magic, tôi nhận được khả năng nhìn xuyên qua cánh cửa ma thuật làm bằng kim loại.

Trước khi ánh mắt của tôi có thể lạc trôi tới bộ ngực của nữ hiệp sĩ, tôi nhảy vào phòng bằng [Điều Phối Unit]. Coi bộ nó dùng được cả với tầm nhìn bằng phép thuật.

Tôi dùng [Khám phá toàn bản đồ] trong căn phòng.

Như dự đoán, khu vực này là [Không gian Hạch Thành].

Gần như không ai ở đây, nhưng có một người thú vị ở đây.

--là quỷ vương.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp quỷ vương khác trong hai ngày liên tiếp.

Quỷ vương lần này có Đặc kĩ [Chuyển giao=Transfer] và [Quyến thuộc hóa]. Danh hiệu thì có [Quỷ vương], [Người Mộ đạo] và [Tai ương Thánh Nữ ].

Quỷ vương là một phụ nữ, chủng tộc ban đầu là [Tai Dài]. Cô ấy 24 tuổi, còn trẻ.

Thêm nữa, cô ấy thậm chí không có lấy một skil bình thường, chỉ có skill thiên phú như: [Tự chủ thuộc tính] và [Ẩn Skill]. Lv cũng là 50 luôn.

Có thể nói rằng cổ là Quỷ vương yếu nhất mà tôi từng gặp.

Nếu cô ấy là một Quỷ vương có lý trí, giờ là cơ hội để thuyết phục cổ khi không có tôi tớ nào.

Tôi khá bận lòng với tình trạng [Bệnh: Trầm uất] của cô, song tôi chỉ cần chữa với phép [Trị bệnh] và [Tinh thần phấn chấn] mà thôi.

Nghĩ là làm, tôi hóa thành Nanashi và bước vào phòng cô.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không đâm đầu mạo hiểm.

Tôi đã làm một chút “bảo hiểm”.

“Chào buổi tối, Quỷ vương.” –Satou

“Thánh Kiếm sao? Vậy thì ngươi là một anh hùng phải không? Ngươi đến giết ta chứ gì?” –quỷ vương

Khi người đẹp với nụ cười u uất đứng dậy, mái tóc tím dài của cô đổ ra sau lưng.

Tôi không biết liệu cô ấy không mặc đồ lót bên dưới bộ đồ tu sĩ bằng lụa ấy không, nhưng hình dáng thân thể của cô hơi cám dỗ tôi.

Có vẻ cô ấy duy trì được bản ngã bình thường của mình.

Thật đáng tiếc khi cô ấy trông như ước được chết, nhưng tôi cảm giác chúng tôi có thể thương lượng một cách hòa bình.

“Nhưng xin lỗi, tôi phải giết cậu theo mệnh lệnh.” –quỷ vương

--Lệnh gì?

Trong khi cười nhạo một cách u uất, cổ chậm rãi giơ tay hướng về phía tôi.

Như thể đang bảo tôi rằng giết cô ấy trước khi cô có thể thực hiện nó.

“Diệt vong…” –quỷ vương

Khi cái vòng tay ở tay cô sáng lên, anh hùng Nanashi và mặt đất nơi anh đứng biến thành bụi đen.

Do Hạch Thành đằng sau ngai vàng của cổ lóe lên khi cái vòng tay phát sáng, có lẽ là một loại ma thuật nghi lễ thông qua Hạch Thành.

Tôi mừng là mình đã dùng huyễn ảnh.

Tôi giải phóng ngụy trang ma tinh, và đánh vào điểm yếu hại của Quỷ vương trầm cảm để làm cổ ngất xỉu.

Tôi đoạt cái vòng khoảnh khắc cô ngất đi.

Tiếp đến tôi sẽ xem mình làm gì được với Hạch Thành.

Tôi thử đụng vào Hạch Thành để xem mình có thể giành quyền điều khiển không, nhưng tôi bị bác bỏ với, [Một User đặc quyền vẫn hiện hữu].

--Chấm sáng xuất hiện ở đằng sau.

“Vâng lời ta!” -?

Khi tôi xoay lại, tôi thấy một người đồ đen đang phát ánh sáng tím.

--Ánh sáng tím?

Chắc chắn là một Đặc Kĩ đáng quan ngại.

Có lẽ tôi nên rút lui với [Điều Phối Unit] bây giờ và đối mặt lại sau vậy?

Ý nghĩ của tôi suy đi xét lại trong khắc ấy.

"■"

Nghe thấy niệm chú đang rò ra từ người đồ đen, tôi vứt bay lựa chọn tránh thoát.

Nếu người này thực sự là một người tái sinh hay người dịch chuyển mà có thể dùng Đặc Kĩ, đáng lý ra hắn không cần niệm chú.

"■"

Vậy thì có xác xuất cao rằng ánh sáng tím chỉ là trò chơi khăm.

Hơn nữa—

"■"

--Tôi có thể gián đoạn nó nếu đấy là niệm chú.

Tôi hiện tới trước mặt đồ đen bằng Xúc Địa và tung một cú đá vào bụng hắn để ngắt lời niệm chú.

Kẻ đồ đen cố né tránh với tốc độ nhanh hơn cả Tama, nhưng tôi không nhẹ nhàng đủ cho hắn tránh né dễ dàng đâu.

"■"

Trượt tới bằng Xúc Địa trong khi đang đá, tôi đánh gã đồ đen kịp lúc.

“Cưỡng(Ge)”

Mới ở giữa chừng Ngôn Lệnh, gã đồ đen bay dính tường bằng tốc độ một viên đạn đại bác.

Coi bộ cái Xúc Địa cuối dùng quá nhiều lực, gã đồ đen bị bắn văng vào tường với lực cao hơn cả tôi tưởng.

Chân và tay bị vặn sai hướng, chắc là tôi cả nghĩ.

Người này chắc là một chủng tộc có rất nhiều khớp nối.

Thế nhưng, đó là sai lầm của tôi.

“chế(ass)”

Skill Căng Tai bắt được sự kích hoạt của Ngôn Lệnh còn lại từ miệng hắn.

--Geass?

Kĩ năng trói buộc Arisa và Lulu ư?

Tôi lựa phương pháp chống trả trong khi ngạc nhiên bởi tinh thần gia tốc của mình.

Tôi kéo cột magic, chọn [Hộ pháp tinh thần] trong danh mục phép tinh thần.

>Không thể kháng cự tác dụng Cưỡng chế. Bị Chi Phối.

>Nhận được skill [Cưỡng chế(Geass)]

>Nhận được skill [Đề kháng Cưỡng chế]

Ngay trước khi tôi có thể lựa kích hoạt ma thuật chống trả, những log như vậy tuôn ra ở góc mắt tôi.

Đồng thời, hoa văn như mạng nhện màu đỏ nổi lên trên đầu AR, ý thức tôi trở nên mờ câm.

“Quì gối, tôi tớ của ta.” -?

Đồ đe—er, người mặc đồ đen—à không, chủ nhân vĩ đại của tôi.

“Vâng, thưa chủ nhân.” –Satou

Tuân lệnh chủ nhân, tôi quỳ xuống.

Vô vàn tin tức AR hiên ra kế bên chủ nhân.

Màn ảnh bám mạng nhện đỏ trên tầm nhìn của tôi thật phiền toái, nhưng không đủ chướng ngại để tôi đọc thông tin.

Danh hiệu của người là [Hắc Ám Hiền Giả], [Chi phối giả=Ruler], [Vạn Diện Ma pháp sư~Người 10000 mặt], [Chủ nhân Quỷ vương], [Nhân Hạn Vượt Giới Giả~Người vượt giới hạn con người] và [Lãnh Chủ~Lord]. Một ma chiến sĩ với hơn cả 100 skill, bao gồm [Geass], [Kháng cự đau đớn] với [Kháng cự Can thiệp Niệm chú].

Ngài là một tồn tại vô song có Đặc Kĩ [Phản Vệ] và [Một phát trúng hồn].

Tôi nóng lòng đợi lệnh kế tiếp của chủ nhân vĩ đại.

Bình luận (0)Facebook