• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Tham dự đại hội võ thuật thì sao nhỉ?

Độ dài 522 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-10 11:15:18

Đại hội võ thuật, tên sự kiện lâu lắm rồi không nghe tới.

Thằng nhân vật chính Arthur đã thể hiện rất xuất sắc tại đại hội đó, điều này đã lọt vào mắt xanh của ông chủ nên hắn được phép tham gia kì thi đầu vào đặc biệt tại học viện, đây là cảnh chính ở nửa đầu của game.

Sự kiện này thường được gọi là hướng dẫn.

Đay là sự kiện một mất một còn, một mũi tên trúng hai đích, nếu để lão Nicolas nghe được thì chắc cười ghê lắm.

"Đại hội võ thuật hở?"

Tôi đã nghĩ tới việc tự cạnh tranh để tuyển người rồi tạo nên tên tuổi, cơ mà giờ không phải lúc, ít ra thì chưa phải thời điểm này.

Đại hội võ thuật là sự kiện quy tụ những người cực kỳ đẳng cấp trong và ngoài nước để phân chia thứ hạng.

Thường thì, chuyện tương tự thế cũng đúng với sự phân chia của trẻ con.

Kể cả không mạnh bằng Lucy đi nữa thì những kẻ mạnh sẽ đều quy tụ tại đó cả thôi.

Nếu giờ phải thi đấu thì ấn tượng tôi tạo ra sẽ không đáng kể.

Nếu tôi nói mình là đệ tử của Schneizel tì sẽ có ảnh hưởng hơn.

Nếu ra ngoài thì tôi phải trưởng thành đủ để khiến mọi người ngưỡng mộ sức mạnh và muốn trở thành đồng đội của tôi mới được.

"Vẫn còn quá sớm. Cháu chưa có giỏi lắm, và kết quả tồi tệ sẽ là sự ô nhục đối với danh tiếng của bác Schneizel đấy ạ."

"Đừng lo lắng cho ta. Ta nói vậy là vì lợi ích của nhóc con đấy."

"Nhưng..."

"Nhóc toàn hành động như mấy thằng lạ mặt mặc quần áo đi loanh quanh đây , nhưng mà lại rất dè dặt ở những nơi kỳ lạ nhất đấy."

Ừ thì tôi có một mục tiêu không thể cho phép thất bại mà lại.

" Xem kìa, nhóc con, lòng tự trọng của nhóc thấp lắm. . Phải biết thế giới này rộng lớn đến đâu chứ."

"Cháu cũng đang học đó. Cháu chưa bao giờ bỏ học một ngày nào vì bận luyện tập quá đấy".

". Ta đây không nói về kinh tế hay tình hình xã hội mà là đang nói về chính bản thân nhóc đấy. Nhóc nên biết thế giới này rộng và lớn như thế nào theo cách đúng đắn nhất có thể đi."

"Cháu hiểu rồi."

Đương nhiên là tôi biết ông ấy nói gì.

Nhà Endenberg và nhà Baldheim là tất cả những gì tôi biết về thế giới này.

Theo nghĩa đó, mớ thông tin đấy có ý nghĩa cạnh tranh lắm.

Nhưng...

"Cháu không nghĩ có ai đỉnh hơn chị Lucy, cha và bác Schneizel đâu. Thay vào đó, cháu đã học được rằng mọi người mạnh hơn cháu nghĩ, mà cháu còn sợ mình....bị loại nữa."

"Ha, đúng vậy. Nhóc đã chứng kiến tận mắt việc thiên tài có thể đứng đầu, cho dù là ở khác lĩnh vực từ nhỏ tới lớn rồi. Tham dự để xem nhóc mạnh cỡ nào đê. Còn có lý do đề nghị tham gia cuộc thi năm nay nữa mà."

"Là gì vậy ạ?"

Bình luận (0)Facebook