Dawn Traveler
Nam Hee Sung (A.K.A. Namhui Castle)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - 2 lần sinh ra

Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:30

Bên eng chia thành nhiều part nhỏ ngắn quá nên Trans sẽ gộp lại thành 1 chương

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Part 1:

Yeon Woo có thể nghe được suy nghĩ của những người khác từ khi cậu được sinh ra.

Lần đầu tiên cậu nghe dược suy nghĩ của nhân viên y tá.

“Quả thật nó là một đứa bé đẹp trai và tuyệt vời!”

[Thằng bé thật xấu xí, nhưng mình nên lịch sự và khen họ.] (Trans: dấu ngoặc vuông là suy nghĩ nhé)

Vì là một đứa bé cậu không hiểu họ đang nói gì, ngay cả khi cậu nghe được ý tưởng của họ.

Người mẹ trẻ và đứa con dành thời gian bên nhau cả ngày.

“Nè Yeon Woo, Nói mẹ, Mẹ đi! ”

Mẹ cậu vui vẻ nói chuyện với cậu khi đang nằm trên giường.

“Có nhiều người rất tốt và thân thiện. Du lịch rất tuyệt vì chúng ta có thể thăm thú nhiều nơi. Nếu Yeon Woo có thể đi được, chúng ta có thể đi du lịch tiếp, đúng không? ”

Trí não của cậu phát triển rất nhanh, vì thế cậu có thể nghe được suy nghĩ của những người hàng xóm.

[Hmm, Hương thơm của cà phê, thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày. Cà phê được làm rất hoàn hảo.]

“Ngon chứ?”

Nhưng cậu không phải lúc nào cạu cũng nghe thấy suy nghĩ của người khác nếu không tập trung.

“Ăn cho mẹ. Ăn nhiều để lớn tốt và khỏe mạnh”

[Tôi thực sự không muốn đi học!]

“Nào nhấc mông con lên đi.”

Việc thay tã vẫn còn mới với cậu, nên cậu không có nhiều kinh nghiệm.

[WOW. Mới chỉ một tháng…..nhưng tã thật tốn tiền, thế nên có thêm một đứa bé làm tăng chi phí sinh hoạt.]

“Tiền? Chi phí sinh hoạt? ”

Qua thời gian, cậu học được cách hiểu ngôn ngữ mọi người nói.

Nhưng đoi lúc thì rất chán!

“Thế giới là nữa tốt nữa xấu.”

Vì là một đứa trẻ nên cậu không biết về thế giới này nhiều lắm.

Khi cậu nhìn vào tâm trí của những đứa trẻ khác và lần nào cậu cũng thấy chúng mơ về đồ ăn!

Nếu cậu tập trung, phạm vi cậu có thể đọc được tâm trí của mọi người giới hạn bởi trong khu căn hộ phức hợp của ông.

[Tháng này, quỹ đen … vợ mình đã tìm thấy nó chưa?]

[Tôi muốn đi câu cá. Tôi muốn đi câu cá. Tôi muốn đi câu cá.]

[Tôi muốn mua loa. Huh, đúng là không cần khi tận hưởng mọt cuộc sống đơn giản nhưng. Để xem. Mình có nên trả góp trong 120 tháng không?]

Hiểu được suy nghĩ người khác khiến cậu già dặn hơn với những người cùng tuổi.

Khi ậu dược đưa đến trung tâm trông trẻ cậu đã được tiếp xúc với suy nghĩ những đứa trẻ khác.

[Sữa dâu …. Whoa, khác quá.]

[Nó là của tôi. Đò chơi của tôi!]

[Thật … buồn ngủ … bồn ngủ ….]

Những đứa trẻ có suy nghĩ thật đơn giản!

Yeon Woo, đứng cạnh cửa sổ chìm sâu vào suy nghĩ.

Part 2:

Yeon Woo tiếp tục quan sát mọi người và học hỏi về cuộc sống.

[Chúng ta không thể ngừng mù quáng tin tưởng nhóm của họ. Có thể họ chỉ đang phản bội chúng ta.]

[Nếu bạn muốn vươn lên trong thế giới này  bạn cần học giỏi hoặc phát triển một khả năng.]

Cậu càng thêm hiếu kì muốn biết thêm về cuộc sống trong tương lai.

“Mục tiêu của cuộc sống, à …”

“Tôi muốn mua nhiều thứ trong tương lai.”

Cậu ước rằng cậu có tiền và quyền. (Trans: anh nhỏ kinh vãi)

Nếu không, cậu không thể mua ngay cả đồ chơi cho riêng mình.

Cha, mẹ, anh trai 8 tuổi,  Yeon Woo 6 tuổi, em trai 4 tuổi, và em gái 3 tuổi, là một gia đình lớn và hòa thuận.

Cha và mẹ có 4 đứa trẻ, tuy nuôi dạy Yeon Woo mà không lo về chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Yeon Woo ngước mặt nhìn vào gương một cách nghiêm túc.

“Hừm, có vẻ như mình khá điển trai. ”

Thật là người lớn không hiểu biết nhiều về những vùng da đặc biẹt nhạy cảm. (Trans: câu bên eng kinh quá nên đổi tí)

Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cậu lại có một chiếc cằm và mũi thanh mãnh, cậu phải cố gắng làm đẹp cho vẻ bề ngoài của mình.

“Nói thật thì, mặt mình ở trên mức trung bình, nhưng mình không thể chỉ dựa vào khuôn mặt.” (Trans: ta đang ko nói về một thằng riajuu đấy chứ)

Yeon Woo đã đọc được suy nghĩ những người phụ nữ ‘thề’ sẽ bảo vệ và chăm sóc làn da mình.

Yeon Woo nghỉ những điều cần phải làm khi còn nhỏ như người lớn!

Cậu vừa nhìn vào gương vừa tính toán thiết kế một kế hoạch lâu dài cho tương lai.

“Mình nhất thiết phải ăn và phát triển tốt, bỏi vì trí não của mình sẽ phát triển tốt trong một cơ thể khỏe mạnh. ”

Tương lai mình phải học tập nghiêm túc.

“Mình sẽ cố nhập học vào Đại Học Quốc Gia Seoul, bởi vì sẽ rất khó nếu không tốt nghiệp từ một trường tốt. ”

Trong khu căn hộ phức hợp có một cô gái thông minh có điểm SAT nằm trong top 10 quốc gia.

[Hmm, học một chút trước khi mình đi ngủ. Đặc biệt, vấn đề toán khá khó học, và khó hiểu.]

Cô ấy rất vui! Cậu đọc những suy nghĩ của cô và chắc rằng việc học sẽ rất dễ và vui.

Mục tiêu của những ngày đi học,chính là đỗ vào Đại Học Quốc Gia Seoul.

“Mình sẽ khởi nghiệp như một doanh nhân, và trở thành ông chủ.” (Trans: ôi vl)

Cậu có thể trở thành chủ tịch công ty!

“… Thu nhập hàng năm khoảng 5 tỉ won sẽ đủ để mình không chịu một cuộc sống bất tiện ” (Trans:… cạn lời)

Trong khi đang chơi đồ chơi ở trung tâm chăm sóc trẻ em cạu suy nghĩ những ý đinh trong tương lai.

Mọi người khác nhau theo nhiều cách. Khi cậu đọc suy nghĩ của những loại người khác nhau, Cạu cảm thấy rằng mọi người thưc sự không hiểu người khác cho lắm.

Khi cậu là một đứa trẻ, cậu cũng không thể hiểu được tình huống cậu chỉ có thể đọc suy nghĩ người khác và hành động sao cho phù hợp.

[Con nó lại làm đúng. Sao con nó biết mình đang cố lấy sữa?]

Cậu cố ý giả vờ không biết bởi vì cha mẹ cạu hành động kì lạ với hành vi của cậu.

Nếu chuyện cậu có siêu năng lực lộ ra cậu sẽ không bao giờ có cuộc sống bình thường.

“Yahoo!” Yeon Woo đang rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Không có chuyện gì xẩy ra cũng có rắc rối của riêng nó.

[Mình đói. Mình muốn ăn đồ ăn nhẹ.]

[Tất cả chúng tan en chơi và xây lâu đài cát.]

[Mính muốn mẹ.]

[Robot, robot, Mình muốn có chúng. Robot, Robot, Robot, Robot.]

Những đứa trẻ mẫu giáo tiếp tục những suy nghĩ ồn ào, náo nhiệt.

Part 3:

“Ahhh thật bất ngờ. “

Yeon Woo cảm thấy thật áp lực.

Mắt và cơ thể cậu khong di chuyển theo ý muốn.

“Mình đang ở đâu? Mình nhớ là mình đang ngủ …. ‘

Giữa mọi người những người đang mất ngủ thì dễ ngủ hơn, nói dễ hơn làm.(Trans: ta chịu)

“Mình đã bắt đầu học phép nhân, mặc dù mình đoán là tất nhiên nó sẽ khó với một đứa trẻ 6 tuổi.”

Yeon Woo đi ngủ khi đang nghĩ mình sẽ chơi vài trò chơi.

“Mình chỉ đang mơ, vì vậy mình sẽ tiếp tục sống hết mình ngày mai.”

Nếu cậu muốn chơi bóng rổ với những đứa trẻ đồng trang lứa, cậu cần phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cậu rơi vào giấc ngủ sâu. Và sau đó câụ như bị kéo đi bởi một thế lực mạnh mẽ .

Cậu thấy giấc mơ này quá thực so với những gì cậu có thể tưởng tượng ra.

Yeon Woo gặp một cơn khủng hoảng trầm trọng.

Đay không phải là một điều bình thường.

“Mình đã bị bắt cóc ư? Mẹ ơi, con hứa sẽ không ăn sô cô la trong vòng một tuần. Xin hãy cứu lấy con trai mẹ! ”

Duỗi thẳng chân, cậu cảm thấy một cơn gió lạnh tới từ đâu đó.

“Ah …… lạnh.”

Không khí làm lanh da cậu.

“Mình nghĩ đây thực sự là một giấc mơ quá sức lạ.”

Và sau đó có người kéo chân Yeon Woo.

Cơ thể của cậu bị kéo ra khỏi không gian chật chội, nhưng ấm cúng. (Trans: đừng nói là…..)

Yeon Woo có lí do để có linh cảm về điều này.

“Lẽ nào mình lại dược sinh ra lần nữa?”

Tò mò, bản thân cậu đã có những ký ức khi được sinh ra lần đầu tiên.

Giống như đặt một bước đầu hướng đến thế giới đầy nỗi sợ và lo lắng.

Thế nên theo bản năng tự nhiên cậu sẽ đi tìm mẹ.

Mọi thứ có vẻ quen thuộc giống như lần đầu.

“Tại sao lại có chuyện này? Nó xảy ra như thế nào? Mình không phải là sản phẩm của một cửa hàng nào đó, tuy thế … liệu tôi có thể được trao đổi hay gửi về nhà?”

Yeon Woo cố gắng hành động thông suốt, ngay cả khi cậu không hiểu được tình huống này.

Thông thường mọi đứa trẻ sẽ khóc khi chào đời, nhưng cậu thì không.

Tuy nhiên khi cậu quay đầu, cậu cũng không thể di chuyển đủ tốt để tìm cha và mẹ.

“Đây là gì? Cảm giác này, một trận chiến sắp sửa xảy ra.”

“Cái gì, đó là …? Có rất nhiều âm thanh tồi tệ ồn ào. ”

Trước kia, cậu nhận ra bản chất của nó.

Một cú bổ rìu xuống!

Clang!

Một cú vung rìu và một người đang ông đang lấy kiếm chém thứ gì đó.

Yeon Woo được sinh ra trong một tầng hầm dưới lòng đất.

Có những chiếc đuốc xung quanh khu chiến trận cùng với đó một sinh vật lạ màu xanh đứng trước mặt 5 người đồng hành. (Trans: ogarou ơi chú em đâu rồi)

Một chiếc nỏ được nạp tên, và một tinh linh bay xung quanh bắn cầu lửa có thể xuyên phá lớp phòng thủ của bọn quái vật.

Cả tổ đội chiến đấu chỉ để giữ lũ quái vật kì lạ tránh xa người phụ nữ đang sinh.

Họ nói với nhau, nhưng Yeon Woo không hiểu được ngôn ngữ đó.

Mặc dù cậu không giải nghĩa được nó, cậu vẫn có thể đọc được động cơ và cảm xúc trong lời nói của họ.

Yeon Woo di chuyển cái đầu nặng trịch, đảo mắt, nhnf hành động của nhóm người đó.

Có một người đàn ông mặc giáp, được kết hợp từ da thuộc và sắt, đang run rẩy. Nếu nhìn kĩ hơn đó là bộ đồ .

Một người đàn ông trung niên mặc một chiếc ao choàng đã được yểm phép thuật lạ, vẫy tay và thứ gì đó bắn vào bon quái vật.

Một thiếu nữ sinh đẹp nước da gần giống sô cô la, Tiên Bóng Đêm cũng triệu hồi vài tinh linh.

Và thân hình nhỏ gọn, người lùn đầy râu sửu dụng một chiếc rìu.

Năm người là đã tính thêm vào người phụ nữ đã sinh.

“Tuyệt đẹp.”

Yeon Woo cưới mỗi lần cậu thấy những tinh linh to lớn.

Cậu được tiếp xúc với vài tinh linh nước.

Các tinh linh ẩm ướt chạm vào mặt cậu mỗi khi họ chuyển động.

Khuôn mặt cau có của cậu được rửa sạch và ấm áp.

“Nhóm này đang chiến đấu giống như trong phim vậy.”

Sau đó mẹ Yeon Woo nhìn cậu, đặt ti cô vào miệng cậu.

Sữa từ ti cô chảy vào miệng Yeon Woo.

Sữa dâu, sữa sô cô la, sữa chuối không thể nào có những vị đó trong khi bú tí mẹ!

“Thật đáng kinh ngạc. Chúa, con không mơ đúng chứ? ”

——————————————————————————————————–

Nhóm thám hiểm gia đã đánh bại bọn quái vật, và đôi khi người lùn đi trước vô hiệu hóa bẫy trước mặt họ.

Yeon Woo vẫn chưa hiểu rõ sự phân chia nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm.

Sau khi no căng bụng, cậu buồn ngủ.

“Không, mình không thể ngủ được. Bởi vì nguy hiểm là thật và thậm chí giác quan không cần thiết của mình cũng có thể làm được điều gì đó. ”

Đôi mắt buồn ngủ của cậu vẫn tiếp tục theo dõi tiến trình của họ.

Yeon Woo được cõng bởi tiên bong đêm, trong khi Chiến Binh Rendall và Linh Mục Riga chiến đấu cùng nhau.

Pháp Sư Herz thích tự huyễn về bản thân, và một người lùn uống một cốc bia mỗi khi xong một trận chiến.

Yeon Woo cố gắng hiểu tình huống đang tiếp diễn.

Khó có thể mà ngủ ngon ở một nới thế này

Họ hi vọng rằng caauj không khóc.

Sự lo lắng thu hút các con quái vật và khiến nhóm yếu thế đi.

Khi người phụ nữ vừa sinh cầu nguyện, Yeon Woo thấy hào quang ánh sáng.

Trong khi hồi phục những vết thương của mọi người bị trong trận chiến, bất cứ khi nào tiếp xúc với ánh sáng những con quái vật lại rung mình sợ hãi.

“Quá nhanh, và hiệu quả hơn nhiều so với việc chích thuốc.”

Trong khi vừa bú tí từ mẹ cậu Riga, họ tới hầm ngục cùng nhau.

Họ di chuyển nhanh gấp đôi tốc độ người bình thường. (Trans: mới đẻ xong xung mãn gớm)

“Thực sự ở đây thì họ là ai?”

Yeon Woo tiếp tục tự hỏi mình.Cần một lòng dũng cảm lạ thường mới dám vô một hầm ngục đầy quái và bẫy.Sau khi vượt qua nhiều cửa ải, họ cũng tới được tận cùng của hầm ngục.

Có một chiếc rương lớn đầy đá quý, và thêm nhiều bộ giáp cho hiệp sĩ.

Trong căn phòng khác , đầy những đồ vật vàng, bạc và ma thuật với số lượng lớn.

Họ cuối cùng cũng tới được.

Họ vơ vét tất cả những gì có thể trước khi rời đi.

Một Chiến Binh nghiêm túc, một Pháp Sư vận phép, một Người Lùn vận hành những cỗ máy và vô hiệu hóa bẫy, một Tiên Bóng Đêm có thể nhảy cao và bắn những mũi tên từ xa, và nữ Linh Mục là mẹ cậu

Họ lấy và quét sạch mọi thứ xung quanh, sau đó cho hết vào túi đồ.

Yeon Woo đã biết được danh tính của bố mẹ mình và nhận ra họ là.

“Ah, những kẻ cướp mộ! ”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trans: bên eng từ chap 1->10 có hơi sida từ chap 11 đi sẽ do nhóm khác làm sẽ đỡ hơn.

Bình luận (0)Facebook