Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Từ rất lâu rồi, một Chúa Quỷ Dâm Dục đã nói...

Độ dài 3,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: vupro612 & hanyu fan

Edit: Magic-Star

♦♦♦

Đã từ rất lâu rồi, một Chúa Quỷ Dâm Dục đã nói,

“Kể cả khi không có sự quyến rũ quyết đoán, ngươi vẫn có thể lấp đầy tham vọng của chính bản thân mình. Nếu chỉ để thỏa mãn cơn đói bản thân, thì chẳng có gì phải ngần ngại cả.”

Sau khi nói lời đấy, cô ấy đã không ăn cái lẽ ra nên ăn và trong khi tiếp tục lãng phí như vậy, cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi.

Vẻ ngoài mới lạ và sự quyến rũ của cô ấy đủ để làm cho ngay cả một  người phụ nữ như tôi cũng cảm thấy rung động. Cô ấy đủ xinh đẹp để khiến mọi người trở nên sa đoạ và khi tôi mơ màng làm thế nào lại có một vẻ đẹp ma mị đến thế, tôi không thể không cảm thấy ghen tị với cô ấy.

Dường như cô ấy là 『Dục Vọng』 duy nhất trong mắt tôi, và tôi muốn cô ấy cũng coi tôi như thể là 『Dục Vọng』 duy nhất . Cô ấy là một người phụ nữ ngọt ngào, bí ẩn, và thật khó nắm bắt.

Chúa quỷ đó đã tử trận cách đây rất lâu rồi, nhưng những bài học cô ấy để lại vẫn còn khắc sâu trong thâm tâm tôi và tôi biến chúng thành lẽ sống của chính mình.

『Dục Vọng』 được cho là rất khó để thỏa mãn nhất trong những 『Tội Lỗi Khởi Nguyên』.

Những con quỷ không bị mê hoặc dễ dàng.

Giàu Sang phú quý cho 『Tham Lam』, Địa Vị cho 『Kiêu Ngạo』.

Sự Thèm Ăn cho 『Cuồng Thực』, còn có 『Đố Kị』 và 『Phẫn Nộ』 nữa, tất cả đều nằm trên những đường thẳng khác nhau.

『Lười Biếng』 thì mình ngài ấy  một mình một thế giới rồi, và ngài thậm chí còn không nhớ nổi tên tôi nữa.

Và khi là một con [Quỷ Cấp Cao], con quỷ càng mạnh, thì càng phải theo đuổi khát vọng của bản thân và họ càng bị chìm đắm trong những xúc cảm đó. Một khi họ đạt được cấp độ [Chúa Quỷ], mọi xúc cảm khác đều không là gì hơn mớ giấy vụn rẻ tiền. Chúng gần như biến mất hết.

Hiện tại, kẻ địch lớn nhất của tôi không phải ai đó như 『Chúa Quỷ Háu Ăn』, mà là cái gã Chúa Quỷ tôi đang phụng sự.

Chỉ là suốt bao nhiêu thấp kỉ, thế kỉ ở bên cạnh anh ta? Ít nhất, anh ta cũng phải nhớ được tên tôi chứ.

Có phải đại tội của tôi khiến tôi nghĩ theo hướng đó?

Tôi ghét Deije -『Tham Lam』. Nhưng tôi thừa nhận năng lực chiến đấu của hắn ta.

Cái gã 『Kiêu Ngạo 』đó và tôi không bao giờ nghĩ đến việc chủ động và phát động tấn công. Và có thể nói thêm rằng Leigie-sama cũng không có ý định như thế, vì vậy với Deije, người đang tìm kiếm những trang bị mạnh mẽ để đền bù, hắn ta vẫn là một công cụ hữu ích cho quân đội của Leigie-sama.

Đối với gã, những tham vọng đã trực tiếp dẫn dắt gã đến với cuộc chiến, hắn ta là người duy nhất có mong ước tiếp tục chiến đấu trong quân đội chúng tôi.

Tôi đơn thuần ghen tị với hắn ta.

Kể cả tôi... cũng có những thứ tôi muốn theo đuổi. Tôi chỉ không bao giờ theo đuổi chúng theo cách trực tiếp như vậy. Đấy là thứ chẳng giúp ích gì với thuộc tính mà tôi nắm giữ cả.

Tôi đã kiềm chế trong khi giao chiến với kẻ địch trong vài giây.

Mặc dù vậy, tôi là một con [Quỷ Cao Cấp]. Mọi người thường nói rằng tôi thấp bé hay khó gần, hay thiếu sức hấp dẫn, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì trong trận chiến cả. Với bước tiến của một con [Quỷ Cao Cấp], tôi dậm trên nền đất, và nghiền nát vùng đất hoang vắng dưới chân, trước khi tiến đến giao chiến với quân đoàn Quân Đoàn Háu Ăn cách xa vài cây số.

Tôi có thể thấy hơn một trăm, nhưng vẫn còn, quân đội Gluttony cách xa vài trăm mét vẫn không có dấu hiệu phát hiện ra chúng tôi.

Phần lớn Cây Kĩ năng 『Dâm Dục』 phải triển khai cùng với những kỹ năng hủy hoại tâm trí.

Chúng bao gồm các phép thuật quyến rũ điển hình để tạo ra ảo giác theo ý muốn và thậm chí còn có những thứ để đưa người khác vào giấc ngủ. 

Mặc dù vậy, chúng không có tác dụng lên Quỷ. 

Một trong những kỹ năng đầu tiên mà một con quỷ nhận được trong Cây Kĩ năng cơ bản là thụ động kháng mê hoặc tâm trí. Bên cạnh Thiên ThầnQuỷ, các chủng tộc khác hiếm khi có kĩ năng này, nhưng mà trong hai loài đó, thì lại rất hiếm khi tìm được một kẻ không có kỹ năng này.

Bởi vì điều đó, [Quỷ Dâm Dục] bị coi thường. Cây Kĩ năng 『Dâm Dục』, từ cấp thấp đến các cấp cao hơn, có thể hoàn toàn bị xóa bỏ một trong số những kỹ năng đầu tiên của nhánh cơ bản. 

Trong những trường hợp xấu nhất, chúng tôi bị gọi là những kẻ quyến rũ vô dụng và tôi đã hoàn toàn loại trừ những kẻ nhìn tôi với những quan điểm thiên vị như vậy. Họ không tỏ ra quan tâm đến tôi khi gặp vấn đề, và xem  như một trò đùa, họ cố gắng sỉ nhục 『Kiêu Ngạo』 của tôi, và kích động 『Phẫn Nộ』 của tôi, ngay cả khi tôi kiểm soát cả hai mặt đó.

Nói chung, Thuộc tính Dâm Dục không liên quan gì đến điều đó. Họ đang tạo ra một sự hiểu lầm nghiêm trọng. 

Nó không phải là ... Tôi thiếu sức hấp dẫn giới tính, và nó không phải là tôi thiếu quyến rũ. Tóc của tôi, và làn da của tôi, và thậm chí cả quần áo của tôi, tôi chăm sóc tốt tất cả, và tôi đang cố gắng hết sức để làm cho biểu cảm của tôi tươi tỉnh và trìu mến nhất có thể. 

Vẻ ngoài thế này không phải là lỗi của tôi. Đó là bởi vì hồi bé tôi không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Khi tôi bắt đầu chú ý đến điều đó, tôi đã cố gắng chăm chút kĩ càng cho cơ thể nhưng đã quá muộn.

Nhưng tôi không thể đổ lỗi cho số phận được.

Ổn thôi. Đó không phải câu nói ưa thích của tôi, nhưng không gì của nó là thực sự quan trọng cả.

Nó không như kiểu tôi... muốn trở thành người gợi dục kẻ khác, hay muốn được mọi người vây quanh.

Một phần lớn trong quân đoàn 『Phàm Ăn』 của Zebul bao gồm những con quỷ với 『Háu Ăn』 là đại tội của họ. Đặc tính của chúng thiên về kiểu tấn công diện rộng. Đó là hệ kĩ năng có sức tấn công đứng thứ hai chỉ sau 『Phẫn Nộ』.

Nhưng thật vô dụng nếu không trúng mục tiêu.

Sự thật rằng tất cả mọi người có thể kháng [Hủy Hoại Tinh Thần] nghĩa là họ có cơ hội rất nhỏ để khiến họ hết miễn kháng.

Đặc biệt, Kĩ năng 『Dâm Dục』 - [Vũ Điệu Li Hồn] không chỉ là vài kĩ năng ảo ảnh. Hình ảnh mỗi và tất cả mọi người trong tầm nhìn từ bóng ma của tôi  được gửi  lập tức đến đầu tôi.

Kẻ dẫn đầu quân, một con quỷ cuối cùng cũng chặn lại tầm nhìn mờ nhạt của tôi và dừng chân lại.

Sức mạnh tôi cảm nhận từ đội quân hắn ta không hề thấp. Đội quân của Zebul khá mạnh.

Đội quân 『Háu Ăn』 là một lũ quỷ kì cục. Hoàn toàn không có bất cứ con nào mang hình dạng của con người cả. Những động vật, thực vật hung bạo.... những tiếng hú ghê tởm vang vọng khắp sa mạc cho thấy chúng đang đói khát đến nhường nào.

Ma thuật tôi cảm nhận từ mỗi và tất cả chúng đều cao hơn một chút so với đội quân [Hạng Ba], mà cũng chẳng có nhiều sự khác biệt. Những gã này chẳng có tương lai gì cả. Chúng lại dám đi đối đầu với [Đại Quỷ Vương] Kanon, và bây giờ họ đã giết hạ hai Chúa Quỷ, chúng đã chẳng còn đường lui rồi. Chúng sẽ chẳng làm được gì chỉ với một chiến thắng suýt soát đó cả. Trừ khi chúng hoàn toàn áp đảo chúng tôi, thì sẽ không có khả năng đối đầu với mười lăm Chúa Quỷ khác dưới trướng Kanon được.

Từ những gì tôi đã nghe, lí do mà [Kẻ Phàm Ăn] bắt đầu nổi loạn là do sự thiếu thốn thức ăn. Thức ăn dự trữ từ tự nhiên rất ít trong Quỷ Giới. Không, từ quan điểm của một con quỷ bình thường, thức ăn xung quanh rất dồi dào, nhưng Thuộc Tính 『Cuồng Thực』  tăng lên theo cấp số mũ so với số lượng yêu cầu. Họ càng ăn, họ càng có thể đạt được nhiều sức mạnh. Giống như sức mạnh của 『Dâm Dục』 tăng lên theo mức độ "tiếp xúc thân mật". Cũng như sức mạnh của 『Đố Kị』 tăng lên khi càng khao khát những vật sở hữu của người khác.

Con quỷ đã chú ý đến chúng tôi đã kích hoạt một Kĩ Năng 『Cuồng Thực』.

Một cơn sóng ma thuật đen tỏa ra từ hắn trong phút chốc và hoàn toàn nuốt lấy tôi.

Tôi hiểu rồi… đấy là một Kĩ Năng 『Cuồng Thực』. Thật là hung bạo.

Ma thuật vòng quanh cơ thể tôi đã bị chọc thủng qua với những chiếc răng nanh và vết rách lớn. [Thuật Cường Hoá Cơ Thể] tôi đang sử dụng đã bị tiêu tán, tái tạo trở lại thành ma thuật nguyên chất, và bị hút đi.

Đây là… một kĩ năng để ăn hoàn toàn sức mạnh người khác và biến nó thành của mình.

Nó có vẻ như hắn ta không biết cơ thể thực của tôi ở đâu, vì vậy Hắn ta nhắm vào tất cả chúng tôi. Phạm vi của hắn có khả năng có một ảnh hưởng xấu với kĩ năng 『Dâm Dục』 của tôi.

Tôi đã biết từ lúc bắt đầu, nhưng cái này sẽ gây phiền hà.

Đó là lí do tôi ra ngoài đầu tiên. Tôi,  một trong ba Tướng chỉ huy duy nhất trong đội quân của Leigie-sama.

Bất kể sức lôi cuốn có tệ đến nhường nào , không quan trọng tôi không phù hợp trong chiến đấu, thì cũng không thể đảo lộn sự khác biệt trong năng lực của chúng tôi được.

Ham muốn của tôi hấp dẫn đôi mắt của gã ta, và chúng tối sầm lại trong khoảnh khắc.  Hắn đang đánh giá tôi.

Nhưng hắn chỉ dừng di chuyển trong một thời gian ngắn, và 『Háu Ăn』 lại lần nữa nhuốm đầy đôi mắt gã. Những gã này sẽ ăn cả đồng loại. Không, ý của tôi không phải là về vấn đề nhục dục, tôi đang nói chính xác về nghĩa đen. Đó là lí do tôi ghét chúng. Không, nó không giống như kiểu tôi muốn bị ăn bởi nhục dục hay bất cứ gì khác…

Những móng vuốt từ những ngón tay của gã ta đang tàn nhẫn hướng về phía mặt tôi. Trước khi tôi bị đổ máu, tôi dùng tay mình để đâm thủng cổ họng gã. Kẻ đầu tiên bị hạ. Không cần quay đầu sau khi hạ gục hắn ta, tôi tiếp tục đá xuống mặt đất.

Nếu khả thi, tôi muốn sử dụng những kĩ năng của mình, nhưng nếu càng lâu chúng sẽ kháng lại, tôi chỉ có thể chiến đấu tay không. Nhưng thế này là quá đủ rồi.

Những cái răng nanh lộ ra từ đằng sau cắm xuyên qua bụng tôi, và như thế, một ảo ảnh của tôi đã bị ăn hoàn toàn. Làn máu đang nhảy múa trong không khí sớm tan biến.

Một trong những tầm nhìn của tôi biến mất. Nhưng những thứ đó sẽ không gây chút sát thương nào lên tôi. Tôi lập tức tấn công, cho dù là [Quỷ Cuồng Thực]. Nó giống như đòn đánh vật lí đầu tiên của tôi hiện tại, nhưng nó cũng ổn. Tôi có thể làm thế này.

Deije là một người đàn ông khó chịu, nhưng anh dứt khoát là kẻ rành chiến tranh. Anh ta có một số phần thô tục, nhưng tôi không thể đánh giá sức mạnh đó khiến anh ta có vị trí chỉ huy chỉ trong 10 năm nay.

Vai trò ban tặng cho một người có thể điều khiển dứt khoát năm giác quan có thể không hủy diệt đội quân của họ.

Vai trò của tôi để xác định sức mạnh của Chúa Quỷ. Kể cả nếu không ai bảo vậy, tôi có thể hiểu nó rất nhiều.

Zebul – [Kẻ Nuốt Chửng]. Tôi sẽ phải sử dụng cơ thể của mình để nghênh đón một trong những Kĩ Năng của Chúa Quỷ cao cấp mà chúng tôi đã nghe và thấy sức mạnh của nó. Và công việc đó là hoàn hảo cho một người sử dụng ảo ảnh như tôi. Thậm chí dù Lữ Đoàn Ba của Deije chuyên về tấn công và linh động nhưng sẽ tổn thất nặng nề nế họ cứ đánh mà không có bất cứ sự chuẩn bị gì.

Kể cả nếu có xếp anh ta vào hàng Chúa, thì anh ta vẫn có sự chênh lệch trong đây. Sức tấn công, sức bền, sự khéo léo, bản ngã, những khả năng đặc biệt. Tôi không hề nghi ngờ sức mạnh của Zebul, nhưng đây là điều cần thiết cho tôi để xác định khuynh hướng của hắn ta với ham muốn xác thịt của tôi.

Tổn thất của quân đội là tổn thất của Leigie-sama. Nên phải tránh tổn thất.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ đội quân của Zebul dừng chân lại.

Cơ thể tôi sốc. Cảm giác như thể toàn bộ cơ thể tôi đã bị đâm thủng và bị ăn mất.

Trong trung tâm một cái bóng đứng yên kích cỡ của một quả đồi lớn. Đó là nguyên nhân của những cái rùng mình.

Một sự hiện diện nhấm nháp cơ thể và cả tâm trí và làm sụp đổ cả lòng kiêu ngạo một người.

Đó là cảm giác tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây trong suốt những tháng năm phục tùng.

Cơn sốc làm đôi tay tôi dừng lại trong khoảnh khắc.

ĐÂY KHÔNG THỂ LÀ...ĐÂY LÀ....

Khoảnh khắc tâm trí tôi dừng hoạt động, các ảo ảnh của tôi phân tán.

Nhưng thứ tôi nên bận tâm không phải điều đó.

Trận chiến giữa những Chúa Quỷ là sự tranh giành lãnh thổ.

Ngay bây giờ, kết quả từ lực lượng giao tranh đã được xác định.

“Lực lượng của Leigie-sama đã bị ăn hoàn toàn…!?!?”

“… Oy oy, cô thình lình xuất hiện từ đâu vậy, tiểu thư…”

Deije có một giọng nói hết sức ngạc nhiên trong khi tôi hiện ra sau anh ta.

Ổn thôi. Khu vực này cách xa vài cây số vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Những cơ thể khác của tôi đã bị phá huỷ và đã bị nuốt chửng không sót một mảnh. Khi tôi xoay mình chạy, những thứ trông như xúc tua cuốn lấy chân tôi, thế là tôi tung mình trong không trung. Tại thời điểm đó, một vật màu đen, những quả bóng như bánh bao theo sau và phóng ra những xúc tua cuốn lấy tôi. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi thu được từ những phân thân khác của tôi. Không có bất kì ý nghĩa nào của kháng cự, các ảo ảnh ra đi giống như một tia sáng trong khoảng khắc chúng tiến vào tiếp xúc với cái bóng đen tụ hội đó.

Cái thứ sức mạnh gì vậy không biết. Tôi không còn thời gian rảnh để lừa gạt anh ta nữa.

Sức mạnh của [Hạng Tướng] chỉ huy như tôi sẽ không đạt được đến mức đó.

Sự thật đó là một con quỷ vượt xa hơn cả Quỷ nữa. Một con quái vật đạt đến đỉnh cao của đại tội… đó là một [Chúa Quỷ Cấp Cao]

tôi nghĩ tôi đã biết, nhưng nó...không đời nào nhiều như vậy. Tôi thậm chí không thể nói loại kĩ năng mà hắn ta đã sử dụng là gì nữa. Không, kể cả nếu tôi biết, Tôi không tin mình có thể tránh né nổi.

Số liệu thống kê của chúng ta chỉ đi xa được thế thôi. Cấp độ của chúng tôi không cho phép có thể tách rời quá xa được.

Một trong những bản sao của tôi đã thử giáng cú đấm vào lưng của Zebul. Khi tôi nghĩ cô ấy đã đâm thủng anh, bản sao chỉ đơn thuần bị cơ thể hắn ta nuốt chửng. Cô ấy đã thử kháng lại, nhưng cô ấy ngay lập tức bị tiêu hoá, và nhận thức của tôi bị gián đoạn.

Kể cả nếu tôi cố để xác định tình hình, kể cả nếu đó chỉ là một bản sao, tôi không bao giờ nghĩ một Chúa Quỷ có thể giết một Tướng Quỷ một cách dễ dàng như thế được.

Bản chất hung hãn nguyên chất của gã ta khiến hắn tàn sát toàn bộ ảo ảnh Dâm Dục của tôi mà không bận tâm chút nào về chúng.

Hắn ta có thể là một người mới đến, nhưng hắn ta đã nuốt hai Chúa Quỷ khác. Đây là kết quả.

“Deije, tệ rồi … Hắn ta mạnh quá…”

“… Chà chà chà, chẳng phải hiển nhiên sao? Đối thủ là… một Chúa Quỷ đang giữ thứ hạng cao. Hắn ta đến với  toàn bộ ý định giết ngài Leigie…”

Deije điều khiển sáu cánh tay của anh ta một cách thuần thục trong khi thở một hơi dài.

Thật là một gã khó chịu. Nhưng điều đấy chính ra cũng đúng.

Tuy nhiên, sức mạnh của Zebul… thật không bình thường. Đã nhiều thế kỉ kể từ khi sinh ra đến nay, nhưng mà hắn lại là kẻ vượt trội nhất trong số những người mà tôi từng biết.

Tôi thấy chiến thắng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là ấn tượng của tôi sau khi giao chiến với hắn ta.

Chúng ta có nên cho rút lui một số quân và tổ chức lại lực lượng không nhỉ?

“Ta có nên tổ chức lại đội ngũ không nhỉ?”

“KHÔNG KHÔNG, với tình trạng này, đội quân của tôi sẽ bị tiêu diệt mất. Chúng ta không có sự lựa chọn nào ngoài chiến đấu.”

Deije cười trong khi chĩa thanh [Quỷ Kiếm] trong tay phải lên phía trên.

[Quỷ Kiếm] Celeste. Một thanh kiếm bao bọc trong lửa, được đặt theo tên của con hoả long huyền thoại được đúc cùng với thanh kiếm.

Một món quà từ Đại Quỷ Vương cho Chúa Quỷ, một trong những thanh kiếm tốt nhất, đang được phô bày bản lĩnh một cách khoa trương.

Bình luận (0)Facebook