Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Trở thành con người mới.

Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: Love Fragments

Edit: Magic Star

✯✯✯

Chẳng có gì cả.

Từ khi sinh ra, chưa một lần nào tôi đạt được thứ gì cả, chưa lần nào mong muốn điều gì và chưa lần nào biết bất kì đều gì.

Không được mong muốn hay được biết bởi bất cứ ai, tôi còn không có một mong muốn nào cho cuộc sống.

Một cuộc sống mà không nắm được một Tội Lỗi Nguyên Thủy nào như những con Quỷ khác sở hữu.

Lười biếng, Tham Lam, Dâm Dục, Cuồng Nộ, Phàm Ăn và Kiêu Ngạo hay bất cứ thứ gì, chẳng có lí do sống cũng như ý chí.

Trước khi có thể trở thành một người có ý nghĩa, tôi đã phải bắt đầu từ con số 0. Và tôi là tồn tại chỉ gây cản trở mà thôi.

Tại Quỷ giới, nơi thống trị bởi những kẻ xấu xa nhất, những con quỷ không có sức mạnh hay tri thức thì kết cục là sẽ phải ngồi chờ cho cái thần chết tới dẫn đi.

Những con Quỷ như vậy không phải là hiếm, và ở kinh thành hay những thành phố đều tràn ngập những tồn tại như vậy.

Đó là vì sao tôi tin rằng thật trùng hợp khi thoát khỏi số phận như vậy.

Có nhiều con Quỷ có cuộc sống còn tệ hơn thế, nhưng phải nói là, tôi thật may mắn.

Một người đàn ông đã mang tôi đi. Người đàn ông với khuôn mặt uể oải, trầm lặng như thể không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Chiếc áo choàng đen của anh ta được làm từ chất liệu gì đó đó như nhung, được may khá tốt dọc xuống dưới, và luôn luôn trắng bệch.

Người phụ nữ người theo bên cạnh người đàn ông. Người phụ nữ với một ngọn lửa bùng cháy khiến cho những người qua đường phải run rẩy. Cây trượng của cô ta đập manh xuống đất như thể hét lên sự giận dữ thay cho chủ của nó.

Tôi, một tồn tại bên lề đường, không ý chí, không ý nghĩa, ngẫu nhiên nhìn chằm chằm vào họ. Và bên cạnh tôi là những người giống như tôi, như những người đồng đội vậy.

Người đàn ông và người phụ nữ, và tôi, và những người bên cạnh tôi, chưa từng quen biết với nhau, nhưng tại lúc đi ngang qua nhau...người đàn ông giơ tay về phía tôi...và cơ thể tôi, vẫn chưa được ăn thứ gì, nhẹ và yếu đuối hơn cả những người cùng tuổi, đã được chấp nhận.

Những chuyển động nhẹ nhàng và rõ ràng như thể anh ta chỉ đơn thuần là lấy một quả táo ra khỏi một quầy hàng bên lề đường.

Đồng đội của tôi đã không nói bất cứ điều gì khi họ xem tôi bị đem đi, và tôi cũng không nói gì cả.

Từ những gì tôi nghe được, anh ta muốn một cái gối. Cái quái gì thế.

Và thế là, vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Chúa Quỷ Lười biếng đã tìm được một cái gối mới, là tôi. Vì một số nguyên nhân kì lạ, tôi gia nhập đội quân Leigie 『Tử hình nhân』.

Nhân tiện, không đáng nói nhưng, từ lúc Leigie-sama ôm tôi, ngài ấy đã ngủ rồi.

Những gì xảy ra sau đó không được thú vị cho lắm.

Sau khi trở về Lâu Đài Bóng Tối, tôi bắt đầu một cuộc đấu tranh chống đối thay vì làm một cái gối bình thường vô tri vô giác mà anh ta đã sử dụng, và đồng thời, Tướng Quân – người giám sát Leigie-sama, thủ lĩnh của Hắc Lệnh, Kanon Iralaude nói gì đó như, “Từ khi nào ngài nhặt thứ bẩn thỉu này về đây?!” bằng một giọng mệt mỏi. Khi tôi sắp bị xử lý việc bị thiêu ra tro, tôi đã được cứu giúp bởi người giúp việc Lorna, người đã hiểu nhầm từ『Iyo』 của Leigie-sama theo cách thuận lợi cho tôi.

Khi tôi nhận ra, tôi đã mặc những bộ quần áo như của búp bê, trong số những lựa chọn kì quặc của chủ nhân, tôi đã phải cố hết sức để ngừng những yêu cầu kì quái của Leigie-sama.

Đó là gì vậy, tôi nghĩ.

Một khao khát của quỷ không phải là thứ họ tự quyết định. Chúng là thứ được tự động thu được từ việc nuôi dưỡng ham muốn mạnh mẽ.

Nếu bạn chứa đựng nhiều tội lỗi, mong muốn của bạn trở nên bị che khuất, và sự tăng trưởng của cấp độ của bạn với tư cách là Quỷ bị chậm lại. Đó là lý do tại sao Quỷ thường vô thức điều chỉnh bản thân họ không theo đuổi bất kỳ ham muốn nào ngoài những ham muốn mà họ sỡ hữu ngay từ lúc đầu.

Không có sự giải trí để tìm kiếm ham muốn dư thừa, điều tồi tệ nhất của quỷ dữ, nơi mà nó chỉ là một phép màu khi tôi còn sống. Với một môi trường mà cuộc sống cuối cùng đã được đảm bảo, và cuối cùng đã có thời gian để cân nhắc về nó, ham muốn mạnh mẽ đầu tiên đã đến với tôi là gì?

Cảm xúc mạnh nhất của tôi là gì?

Nó không phải là việc tôi đã được cứu, hoặc lời cầu nguyện hạnh phúc của lòng biết ơn thuần khiết, hoặc là buồn cho những đồng đội tôi bỏ lại phía sau hay là làm tự hài lòng bản thân.

Điều này hiển nhiên, chắc chắn không phải『Dâm Dục』.

Nói cách khác, là『Ghen Tỵ』.

Ghen tuông đối với những con Quỷ tiêu biểu đã tiếp tục và chấp nhận cuộc sống của họ cho đến bây giờ như thể nó là tự nhiên.

Ghen tị với khuôn mặt xinh đẹp của hóa thân của ngọn lửa đang tiếp cận cấp độ Quỷ Vương với phép thuật mạnh mẽ, người được sinh ra là con gái của một Quỷ Vương tiền nhiệm và thủ lĩnh của Hắc Lệnh, Kanon.

Ghen tị với người được sinh ra trong một gia tộc chỉ để phục vụ cho Leigie-sama, và những người nhận được một nền giáo dục bậc cao chỉ vì mục đích đó, Lorna.

Ghen tị với người đàn ông tay phải của Chúa tể của những người đứng đầu quân đội, thống trị và có tất cả các quyền lực, và lấy quyền lực của Chúa tể của mình để được vươn tới đỉnh cao, Heard Lauder.

Tôi ghen tỵ với mọi thứ trong thế giới này.

“Nếu có thể, mình muốn thay đổi…”

Đó là nguồn gốc của Tội lỗi ghen tị trong tôi.

Vì tôi chưa bao giờ có được thứ gì, nên tôi ghen tỵ với mọi thứ thay vào đó.

Tối tăm hơn 『Gula』- (Phàm Ăn)

Tham lam hơn 『Avaritia』- (Tham Lam)

Bạo lực hơn 『Ira』- (Phẫn Nộ)

Hay thay đổi hơn 『Luxuria』- (Dâm Dục)

Với ít ý nghĩa hơn 『Acedia』- (Lười Biếng)

Kinh tởm hơn 『Superbia』- (Kiêu Ngạo)

Nó chẳng là gì ngoài đơn giản và khó coi 『Envy』- (Đố kị)

Khoảnh khắc tôi có được nó, tôi đã nghĩ. Ah, với điều này, tôi đã có lí do để tồn tại.

Cuối cùng tôi cũng đã trở nên có ý nghĩa.

Bình luận (0)Facebook