Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Thế Giới này là… Địa Ngục

Độ dài 1,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: vupro612 - Dương Anh Vũ

Edit: Magic-Star

♦♦♦

Trong toàn bộ thế giới, tôi nghĩ rằng cảm giác khó chịu đựng nhất là『Hunger』- (Đói).

Quỷ giới rộng lớn tới phi lí, bởi vậy tôi nghi rằng có những sự tồn tại mãnh liệt vượt trội hơn cơn khát này.

Vì vậy, sau khi được trao tặng sự sống thành một con Quỷ, khi tôi được lựa chọn dưới trướng 『Phàm Ăn』, dĩ nhiên tôi nghĩ nó là một vấn đề của tự nhiên.

Nhiều năm tháng trôi qua trong thuận lợi, và cùng lúc tôi sống không lo nghĩ gì nhưng làm cách nào để thỏa mãn cơn đói bản thân, đại tội mà đối với tôi là gánh nặng đã thay đổi thành『Chúa Quỷ』 khi tôi không để ý.

Nếu bạn hỏi mọi thứ có thay đổi khi tôi trở thành Chúa Quỷ hay không, thì chẳng có gì thay đổi cả. Thứ duy nhất tôi giỏi chính là ăn và tôi càng thấy thỏa mãn hơn với nó một mình.

Có lẽ điều đáng để nói là tôi trở thành một thực thể mạnh mẽ và bởi vậy, phạm vi về thứ tôi có thể ăn đã được tăng lên.

Nó là sự sinh tồn phù hợp trong trường hợp đúng nhất của ngôn từ. Bởi chúng tôi có chút mạnh hơn, chúng tôi ăn, và kết quả, những đồng loại của chúng tôi tiến bộ hơn.

Nó thì không lâu để đạt tới mục tiêu của tham vọng đó tới sự thay đổi từ thứ mà những con quỷ khác gọi là ‘Thức ăn’, tới vấn đề vô cơ, và cuối cùng đồng loại.

Sự thật rằng những con quỷ khác có vị ngon là một cảm giác chung trong vị của những con Quỷ『Phàm Ăn』. Ăn chúng tiêu tốn quá nhiều sự nỗ lực, vì vậy có rất ít người làm được điều đó là tất cả… nghĩa là càng tập trung vào điểm riêng biệt đó, càng không cần đến sự lưỡng lự.

Tôi đã sống một khoảng thời gian dài.

Tôi đã sinh ra như một Chúa Quỷ, trở thành một Chúa Quỷ, trở thành thuộc cấp của Đại Quỷ Vương, và ăn toàn bộ những chúa Quỷ đối đầu.

Sức mạnh của những mục tiêu càng lớn, hương vị của họ càng tuyệt vời hơn trên lưỡi của tôi.

Trong những con quỷ, có năm cấp bậc.

Nghĩa là, bắt đầu từ『Rankless』- (Giai cấp vô sản), nó đi tới

『Pawn』    - (Con tốt trong các bộ cờ)

『Knight』 - (Hiệp sĩ)

『General』 - (Có thể xem là hoàng hậu hay tể tướng)

『Lord』     - (Chúa tể)

Có năm tổng cộng.

Rankless có hương vị tối thiểu, và các Chúa Tể là một sự tinh tế.

Ngoài ra, vị của họ thay đổi tùy thuộc vào thuộc tính họ sử hữu. Nếu bạn hỏi thức ăn cao cấp nhất là gì, tôi sẽ không ngần ngại nói đó là『Demons』.

Về háu ăn, đó là lời nguyền với cơn đói không giới hạn, không quan trọng bạn có bao nhiêu thức ăn, nó không bao giờ đủ.

Được sinh ra như những dã thú thuần túy, Háu ăn không bao giờ yêu giống loài của họ. Bởi vì bẩm sinh của họ là vượt trội trong sức tấn công, nếu hành động của họ quá bừa bãi, luôn có sự sợ hãi khiến cho xung quanh họ sẽ làm việc để loại trừ lẫn nhau.

Nội quy là cần thiết, vì vậy sự phân tán mau chóng nhất là đặt họ dưới sự bảo vệ từ một ai đó cấp cao.

Và đó là Quỷ Chúa. Đó là tất cả.

Không còn bất kì lí do khác xứng đáng hơn, và không có bất kì tình huống ngoại lệ nào. Vì những lí do đơn giản như vậy, Tôi trở thành một con Quỷ theo sau Đại Quỷ Chúa (Đại Quỷ Chúa = Đại Quỷ Vương nha), và tôi có hầu cận,  đất đai, và… dĩ nhiên ăn ngầu nghiến những con quỷ đối đầu chúng tôi.

Kể cả có nhiều thời gian trôi qua bao lâu.

Sức mạnh của tôi như một con Quỷ tiếp tục trỗi dậy, và cơn đói của tôi tiến theo với nó.

Lưỡi của tôi đã trưởng thành, và thức ăn bình thường sẽ không thể kéo dài sự thỏa mãn cơn đói của tôi dù là tối thiểu.

Đại Quỷ Chúa đã thay đổi các thế hệ ba lần, và người thậm chí không tồn tại khi tôi được sinh ra, Kanon của sự tàn phá, đã tiếp quản.

Cô ấy là một con quỷ đỏ thẫm, một hiện thân đẹp đẽ của những ngọn lửa luyện ngục.

Tôi vẫn nhớ lần yết kiến của tôi với cô ấy khi tôi nhận chức.

Ma thuật tôi cảm nhận từ cơ thể cô ấy bùng lên trong một kiểu giống 『Phẫn Nộ』 và xung quanh không khí dường như cháy với nhiệt độ khủng khiếp với sức mạnh chứa đầy trong nó. Tôi cảm giác rằng bản thân sẽ kiệt sức tại bất kì khoảnh khắc nào chống lại sức mạnh đó.

Tôi nghĩ một ác quỷ như cô ấy sẽ xinh đẹp và mạnh mẽ như thế nào.

Và trong cô ấy, tràn đầy sự tin tưởng.

Nếu đây là với Đại Quỷ Vương này, sau đó tôi sẽ có cơ hội để thỏa mãn cơn đói bản thân ở một cấp độ mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây.

Tôi sẽ có cơ hội tăng thêm mùi vị mà tôi chưa bao giờ học.

Và cùng lúc đó, tôi nghĩ.

Nếu tôi có thể nếm vị của cô ấy một lần… cảm nhận ấy sẽ tuyệt vời đủ để đưa tôi lên thiên đường.

Cha mẹ tôi, và bạn bè tôi, và những hầu cận của tôi, tôi thậm chí đã ăn những cuồng thực khác.

Tôi đã ăn 『Lười Biếng』, 『Tham Lam』, 『Dâm Dục』, 『Phẫn Nộ』, 『Háu Ăn』, 『Ngạo Mạn』và 『Đố Kị』.

Trong nước mắt, trong giận dữ, trong tiếng cười, trong biết ơn, chũng đều đã được ăn.

Không có thứ hạng trong đồ ăn và do đó, mọi thứ trong thế giới này đều có giá trị bằng nhau. Có ghê tởm hay không, hay ngon lành, kể cả khi tôi biết nó sẽ không bao giờ làm đầy bụng của tôi, tôi ăn.

Thế Giới Này Là… Địa Ngục.

Nó giãn ra. Nó co lại. Nó thay đổi. Chiến tranh bắt đầu. Chiến tranh kết thúc. Những thứ xuống dốc. Những thứ tái tạo lại. Mọi thứ đều bất diệt trong một giai đoạn của sự thay đổi, và thứ phồn vinh phải suy tàn. Nhưng trong tất cả những thứ đó, chỉ duy nhất một thứ không thay đổi chính là cơn đói của tôi.

Chỉ cơn đói vẫn không thay đổi.

Tiến lên với niềm khoan khoái vô tận tôi trở nên lão luyện nhờ vào thỏa mãn nó.

Nên tôi nâng một cuộc nổi dậy chống lại [Đại Quỷ Vương] - Kanon Iralaude có vẻ thích hợp không phải vấn đề đồ ăn dự trữ hay gì cả. Nó chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian.

Bởi vì tôi là một con Quỷ. Một con Quỷ Cuồng Thực.

Bình luận (0)Facebook