• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44

Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

Kehma-san vs lỗ thứ nguyên.

Tôi lấy ra chiếc túi ma thuật của mình.

Tôi chỉ có thể bỏ đồ ăn vào nó, nhưng mà nó có thể chứa được 100kg.

Thứ tôi lấy ra là bỏng ngô.

Tôi nắm một ít và rồi ăn nó.

“Đây có phải là lúc để ăn vặt không vậy?!!”

Licia có vẻ như đang nói gì đó, nhưng tôi tiếp tục nhai và lờ nó đi.

Teretereterere ~ ~ ~.

Tôi lên cấp.

Level: 1555→1556

HP: 21321/21321(↑7)

MP: 21074/21074(↑8)

Sức mạnh: 21555(↑8)

Sức sống: 23851(↑3)

Nhanh nhẹn: 21579(↑7)

Sức mạnh phép thuật: 20412(↑6)

Chỉ số của tôi cũng chẳng tăng lên nhiều mấy.

Tuy nhiên, khi tôi ăn bỏng ngô tôi học được kĩ năng này.

Kĩ năng học được:

Self-destruction (tự hủy) lv1  1/300

Tôi không còn nó nữa bởi vì tôi đã chuyển nó cho Laura, nhưng tôi lại học lại nó.

Tôi nhặt một hòn đá lên.

Tôi tập trung thinh thần mình vào tay của tôi.

(Skill Transfer….!!!)  (chuyển kĩ năng)

Và………..

Tôi ném nó với tất cả sức mạnh của mình.

Hòn đá bị ném bởi tôi, người lv 1500, nó bay với tốc độ xấp xỉ 200km/h!!

Nó trúng con Gargoyle 300m ở phía trước và….

Doggaaaaaaan!!!

“Yosh! Một phát nữa nào.”

Tôi lại ăn bỏng ngô.

Tereteretere ~.

Tôi lên cấp.

Tôi nhặt và ném hòn đá đi.

Doggaaaaaaan!!!

『Giiiiiiiっ?!』

『KIッ!』

『Giiiiiiii!!!』

 Con Gargoyles vừa tức giận vừa bối rối.

Doggaaaaaaan!!!

Và đám Gargoyles đang bối rối đó phát nổ cùng với hòn đá.

“Rorona-san, chị có thể cắt đá được không?!!”

“Được thôi!!”

“Vậy thì, đằng này!!”

“Umu.”

Rorona và Femil đi tới chỗ hòn đá tảng ở phía xa.

“Đây là điều cậu muốn nói hử!!”

Licia có vẻ cũng hiểu ra và đi tới chỗ của 2 người kia.

“Eh?! Eh?! Cái gì vậy?! ý của cô là gì khi nói vậy?!!” [note4664]

Laura chạy lon ton theo mấy người họ.

“Ha!!”

Rorona rút kiếm của mình ra.

Và với tốc độ mà mắt người không thể nhìn thấy được, em ấy biến hòn đá tảng mà vài người có thể ngồi lên nó thành nhiều khối vuông.

Femil nhặt chúng lên rồi ném lên không trung.

“Haaa!!”

Rorona lại vung kiếm một lần nữa. hòn đá hình vuông bị gọt thành hình tròn.

Và không bị rơi xuống đất, nó được bắt bởi Licia.

Toretoretore. Licia hối hả chạy về phía tôi.

“Kehma-sama! Đá mới đây, dessu wa!!”

“Yosh!”

Tôi cầm lấy hòn đá và ném nó. [note4665]

Một con Gargoyle khổng lồ xông về phía chúng tôi, nhưng….

Doggaaaaaan!!!!

Con rồng đang đợi ở phía sau quay trở lại vào lỗ thứ nguyên.

“Có vẻ như con rồng có trí khôn nghĩ rằng nó đang bất lợi nên có vẻ nó đã rút lui rồi.”

Tôi lẩm bẩm như vậy trong khi tiếp tục ăn bỏng ngô và tiếp tục ném đá.

Doggaaaaaaan!!!

Lần này, mặc dù nó không trúng, nhưng mà tiếng nổ khi va chạm khiến cho 4 người bọn họ loạng choạng.

Mặc dù bọn Gargoyles có trí khôn thấp, 1/3 bọn chúng đã bắt đầu hoảng sợ.

『Giiiiiiiiiiiii!!!』

Nhưng, tuy nhiên, con màu đỏ, trông giống như là một con boss Gargoyle có vẻ như đang tức điên lên.

『Gigyoッ?!』

Nó bẻ gãy cổ của một con Gargoyle đang cố bỏ chạy.

『Giiii! GiiGii, Giiiiiiiiii!!!!』

Nó hét lên một tiếng hét nhức tai.

Và nó xông tới!!!

Nó có kế hoạch gì hả? Hay là nó chỉ ngu ngốc? tôi ném một hòn đá vào nó để kiểm tra.

『Kiィッ!!』

Con boss kêu lên một tiếng lạ lùng rồi vung lưỡi hái của nó lên trên trời.

Một lớp lá chắn 6 cạnh được tạo ra.

Doggaaaaaan!!

Mặc dù hòn đá phát nổ, nhưng con boss không hề bị trầy xước gì cả.

Nó dùng chiếc lá chắn đó để ngăn vụ nổ lại, sau đó nó vòng sang bên cạnh.

Và rồi nó lại xông tới chỗ tôi một lần nữa!!

Licia bên cạnh tôi lẩm bẩm với khuôn mặt tuyệt vọng.

“Không thể tin được rằng nó có thể tạo ra một chiếc lá chắn một cách tức thời mà có thể chặn được vụ nổ như vậy…Nó là một con quái vật rank A…!!”

“Nó nguy hiểm đến mức vậy hả?”

“Nó là một đối thủ mà cần khoảng 100 mạo hiểm gia có đẳng cấp trung bình hợp lại thành 1 tổ đội thì mới có thể đánh bại được nó!!”

“Vậy sao.”

Tôi nhanh chóng với tay phải của mình ra.

Tôi tập trung mana rồi phóng ra Wind Shot (đạn gió).

Nó là một viên đạn gió được phóng ra nhờ nén không khí lại.

Bosshunn!!

Đầu con boss bị thổi bay đi. [note4666]

『『『…………』』』

Bọn Gargoyles trở lên im lặng 1 lúc….

『『『Giiiiiiiiiiiii!!!!!!!!』』』

Và chạy đi trong khi hét.

Bọn chúng xô đẩy nhau để chạy trốn. cố gắng để chui vào cái lỗ trước.

Licia kêu lên.

“Đó là loại ma thuật gì vậy?!!”

“Cô không biết mặc dù vừa nhìn hả?”

“Sức công phá của nó và hình dạng giống hệt như là ma thuật cấp cao hơn của Wind Cannon (đại bác gió) !

Nhưng, cần phải niệm chú để sử dụng ma thuật cấp cao! Nhưng mà vì cậu không hề niệm chú, và nhìn vào sức mạnh của nó thì…..”

Licia suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Có phải cậu đã lập khế ước linh hồn với 1 tinh linh mạnh mẽ phải không?!!

Nếu mà cậu lập khế ước linh hồn, thì cậu có thể mượn sức mạnh tinh linh để giải phóng ma thuật cấp cao mà!!!”

Tôi thật sự chẳng hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng mà có vẻ điều mà cô ấy nói hơi quá.

“Tuy nhiên, để có được khế ước linh hồn, sức mạnh và tính cách cần phải được công nhận bởi vua tinh linh.

Vậy có nghĩa là, Kehma-sama là người như vậy phải không… ♥” [note4667]

Licia chụm tay mình lại như thể cầu nguyện và nhìn vào tôi với đôi mắt lấp lánh.

Tôi không hề thấy tệ khi nhìn thấy cô ấy như thế, nhưng mà nó không hề tốt nếu như lừa dối cô ấy.

“Điều đó không đúng đâu.”

“Hanyaa?!”

“Ngay từ ban đầu thì, thứ tôi vừa dùng là Wind Shot (đạn gió) chứ không phải là Wind Canon (đại bác gió).”

“Wind Shot?! Cái thứ ma pháp mà kể cả trẻ lên 5 cũng có thể làm được nếu như chúng có ít tài năng, cái thứ wind shot đấy hả?!!”

“Là cái Wind Shot đấy đó.”

“Hannyaaaaa?!?!?!?!!?”

Licia mở to miệng mình ra rồi ngậm miệng lại, cô ấy giống như là một con cá vàng đang hít không khí vậy.

“Ừ thì, tôi cũng đã luyện tập Wind magic (phong thuật) rất nhiều mà.”

“Cũng đúng là gió rất tiện dụng vì nó có thể giúp cậu bay hoặc là làm những thứ khác…”

“Không, nó không phải là như vậy.”

Pi!

Tôi chỉ ngón tay của mình về phía của Rorona và Femil đang đứng.

Tôi sử dụng gió tốc váy họ lên. [note4668]

“Kyaaaaaaa!”

“Fuwaaaaaaaaan!!”

Cả 2 người họ mặt ửng đỏ lên và dùng tay mình kéo váy mình xuống.

“Tôi dùng nó để lật váy những cô gái đáng yêu.

Có điều gì khác tốt hơn để sử dụng Wind magic (phong thuật) hay không…?”

“Có khoảng 120 tá cách dùng chúng, desu wa!!”

“Cô có thể nghĩ được 120 tá cách chơi ero-ero ư, cô ‘dam dang’ như thế nào vậy?”

“Ý tôi không phải là như thế!!

Những thứ như là cắt kẻ thù sử dụng Wind Blades (kiếm gió) hay là làm lan tỏa mùi hương của hoa ra khắp 1 khu vực, tôi đang nói về chúng kia kìa!!!”

Licia nắm chặt tay mình lại và tỏ ra tức giận như thể PunPunPun (>△<).

“Rorona-sama và Femil-sama nên tỏ ra tức giận hơn nữa, desu wa!!”

“Nhưng, người làm chuyện đấy là Kehma-sama, vậy nên….”

“Mặc dù nó rất xấu hổ, nhưng mà cô hỏi chúng tôi có thích nó không thì….”

“Mặc dù…”

“Kể cả anh ấy làm nó một cách mãnh liệt hơn và thô bạo hơn… ♥”

“Afuu ~ ~n…. ♥”

“Đ-Đ-Đúng là không biết xấu hổ mà!! Đồ đồi bại!!

Những người theo chủ nghĩa vật chất, đúng như tôi nghĩ mà, thật là sai lầm!!!”

Licia hét lên vang vọng dưới bầu trời xanh.

Dù sao thì, tôi cũng đã ăn con Gargoyle boss đó.

Không có điều gì có thể làm với đám Gargoyles bị phát nổ tung tóe, nhưng mà con boss trở thành một con gà tây mọng nước.

Vị của nó như là yakitori, và cánh của nó rất giòn.

Tereterertere ~.

Đương nhiên là tôi phải lên cấp rồi.

Level: 1556→1656(↑100)

HP: 22121/22121(↑800)

MP: 21854/21854(↑750)

Sức mạnh: 22375(↑820)

Sức sống: 24535(↑684)

Nhanh nhẹn: 22389(↑810)

Sức mạnh phép thuật: 21132(↑720)

Kĩ năng học được:

Anti-material Barrier (khiên kháng tác động vật lý)  LV4   250/3000

Anti-magic Barrier (khiên kháng phép)  LV3   200/1500

Winged-Flight Arts (kĩ thuật bay dùng cánh) LV3   98/500

Flight Scythe (lưỡi hái bay) LV4   330/1500

Flame Bullet (đạn lửa)  LV2   28/100

Giống như Licia đã nói, nó đúng là mạnh đấy.

Và tôi chú ý đến kĩ năng Winged-Flight Arts.

Vậy có nghĩa là tôi có thể bay hả?

Đó là những gì tôi nghĩ….nhưng.

 Winged-Flight Arts.

Một kĩ thuật giúp người sử dụng cánh một cách tốt hơn.

Trước hết đòi hỏi người sử dụng phải có cánh.

Quá tệ.

Nhưng, dù gì thì 2 ma thuật về lá chắn kia có vẻ hữu dụng.

Bình luận (0)Facebook