• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 1,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

Công việc nhẹ nhàng và quyết định của Kehma.

Và trong khi làm chuyện này chuyện kia, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.

“Có lẽ hôm nay mình lên làm một món gì đó tinh tế hôm nay.”

Bởi vì tôi đang trong tâm trạng tốt, tôi xem qua nguyên liệu ở trong xe ngựa.

Tôi được nhận rất nhiều thứ ở trong ngôi làng của người elf, vậy nên nguyên liệu để nấu ăn rất phong phú.

“Thịt xay, rau diếp xanh, có cả bánh mì và trứng nữa…”

Cũng có rất nhiều gia vị nữa.

Muối và đường, đương nhiên rồi, có cả ớt bột, giấm, dầu olive,….

Một ý tưởng lóe lên trong  đầu tôi.

Mình nên làm nó….

Mình nên làm….điều đó…..!

Tôi lấy ra trứng, giấm, muối, ớt và mù tạt.

“Kehma-sama!!”

“Kehma-dono!!”

Femil và Rorona tiến đến chỗ tôi.

“ “ Có gì mà em có thể giúp anh được không ?!! ” ”

Cả 2 người bọn họ đều nói cùng 1 lúc.

“Nếu được thì, Femil, em có thể làm hamburgers với thịt xay không?”

“Vâng!!”

“Rorona, nhìn vào anh một cách chăm chú vào.”

“N-Nhìn vào K-Kehma-dono…?”

Má của Rorona đột nhiên ửng đỏ lên và bắt đầu nhìn vào tôi.

Đôi môi của cô ấy, và đôi mắt ươn ướt đó “jii ~ ….”, cô ấy nhìn vào tôi.

“À không, xin lỗi, ý anh không phải là như vậy.”

“Fuha?!”

Rorona giật mình và tỉnh lại.

“X-X-X-Xin lỗi!! Kehma-dono!!

K-Không phải là em nghĩ đến ‘thứ đó’ đâu!!”

“Thứ đó?”

“Không! Nó….! Fuaaan…”

Rorona che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại bằng cả 2 tay của mình.

Cũng khá khó để biết rằng cô ấy thích tôi hay là ngưỡng mộ tôi nữa, nhưng mà cô ấy đúng là đơn giản mà.  [note4584]

Tôi lấy trứng, giấm, muối, ớt và mù tạt.

Và tôi lấy chai dầu ra, thứ quan trọng nhất.

“Ý của anh khi nhìn vào anh có nghĩa là nhìn cách anh làm.”

“U-Umu!”

Rorona gật đầu.

Tôi đập trứng vào một cách hộp vuông gần đấy.

Và mở nó ra bằng tay phải của tôi. [note4585]

Cái kĩ năng bị động mà tôi có ‘đập trứng bằng tay phải’ kích hoạt.

Trong cái thế giới mà lv4 được gọi là cao thủ và là quái vật với lv5, mà kĩ năng đập trứng một tay của tôi tận lv6 liền.

Những vết nứt trên quả trứng mở ra một cách đầy nghệ thuật

và lòng trứng rơi xuống cái bát một cách đẹp đẽ.

Lòng trứng rơi xuống bởi kĩ năng lv6 thật là tuyệt đẹp.[note4586]

Nó giống như là một đêm trăng tròn tỏa sáng vĩnh viễn vậy.

Cũng đã một thời gian kể từ khi tôi đập trứng, nhưng mà kĩ năng của tôi không hề thuyên giảm.

“Fufufu…”

Tôi đang rất hài lòng.

“Kehma-dono….?”

Rorona tiếp tục làm việc nhưng mà cô ấy trông có vẻ bối rối.

Tôi tách lòng trắng trứng với lòng đỏ ra, và bỏ lòng đỏ vào 1 cái bát khác.

Tôi thêm giấm, mù tạt, muối và ớt bột.

Sẽ rất tuyệt nếu như có cái đánh trứng ở đây, nhưng mà không có nên tôi đành dùng cái dĩa vậy.

Tôi trộn nó lên GashaGashaGasha.

“Kehma-dono.”

“n?”

“Sao anh không bỏ dầu vào?”

“Thứ đó chính là điểm nhấn đó.”

“V-Vậy sao…”

Tôi đổ dầu ra một cái cốc.

Nó khoảng 120cc mỗi một lòng đỏ trứng.

Tôi chỉ có thể ước lượng bởi vì không có cốc đo, nhưng mà tôi tin vào kĩ năng ‘nấu trứng’ lv2 của mình.

“Như thế này, điều quan trọng là đổ nó theo hàng như thế này.”

“U-Umu….!”

Rorona gật đầu nhưng mà có vể cô ấy vẫn đang khó hiểu.

Không thể đổ lỗi cho cô ấy được, sau cùng thì tôi cũng không báo cho cô ấy mình đang làm cái gì.

Tuy nhiên, nếu mà không đổ từ từ, thì dấm và dầu sẽ tách nhau ra.

Giống như là dầu với nước vậy, dầu với dấm là 2 thứ trái ngược nhau.

Và thêm lòng đỏ trứng là một điểm nhấn của món ăn này.

Đó là tại sao, người làm phải làm cho lòng đỏ trứng vào dấm nếu không chúng sẽ không thể trộn đều được.

Và hơn nữa, dấm phải được cho vào trước.

Nếu dầu được cho vào trước, kết cấu của nó sẽ dính vào nhau.

Sai lầm thường xuyên khi làm món này đó là cho dầu vào trước.

Tôi trộn lẫn nó một cách chậm rãi khi tới khi lòng đỏ trứng và dầu hòa với nhau một cách cẩn thận.

Nó giống như là ống tre nước vậy, thứ sẽ đập vào một hòn đá khi nước bị đổ hết ra. Thứ này thường xuất hiện ở trong một khu vườn kiểu Nhật

Cứ như vậy, nó đã được làm ra, mayonnaise.

Nó là một thứ gia vị gợi lên bản năng của con người được cho là có độ chua và hàm lượng dầu một cách hoàn hảo.

Tôi liếm cái dĩa.

“Mayonnaise ngon.”

(Goku!)

Rorona nuốt nước bọt.

“Rorona có muốn nếm thử không?”

“C-Có được không vậy…?”

“Anh sẽ không hỏi nếu như không được.”

“Nhưng…”

Rorona nhìn vào cái dĩa và rồi nhìn vào môi của tôi.

“Em ghét việc anh liếm nó trước à?”

“không, ý em không phải là như vậy!!”

Rorona nói vậy trong khi tiến lên phía trước và cầm lấy tay của tôi.

Cô ấy nhắm mắt của mình lại và bắt đầu thở hổn hển.

Tôi có thể nhìn thấy lưỡi của cô ấy, mặt cô ấy đỏ lên, trông như là cô ấy đang liếm thứ gì đó cần phải làm ẩm vậy.  [note4587]

(Chiro…chiro! Chiro!)

Đúng là quyến rũ quá.

Khuôn mặt của cô ấy đúng là quyến rũ.

Đôi tay của cô ấy đang cầm lấy tay tôi thật là ấm áp.

Tôi có cảm giác mình đang trở nên kì lạ.  [note4588]

“D…Dù sao thì, nếu như em xong rồi thì hãy làm mayonnaise giống như khi em vừa thấy.”

“U…Umu!!”

Rorona gật đầu một cách hồi hộp.

Cô ấy bắt đầu bắt tay vào làm.

Trong nó có vẻ ổn nhưng mà trông cô ấy có vẻ hơi cứng nhắc.

Tôi nhìn về phía Femil.

Có vẻ như em ấy đang làm một cách cần cù đằng sau tôi.

Cái đuôi và mông của em ấy đang ngoe nguẩy một cách đáng yêu.

Femil nửa thố nhân nửa khuyển nhân, em ấy có đôi tai thỏ và chiếc đuôi cún thật là đáng đáng yêu.

Thật là ranh mãnh mà

Nó đúng thật là ranh mãnh mà.

Tôi quyết định quấy rối tình dục em ấy.

“Sao rồi?”

“Hyan!!”

Tôi ôm lấy em ấy từ đằng sau và bóp lấy ngực của em ấy.

“Có chuyện gì vậy? Tay của em dừng rồi kìa.”

“Kehma-sama ~ ….!”

Giọng của em ấy giống như đang thể cầu xin tôi, nhưng mà tôi lờ nó đi và tiếp tục xoa bóp ngực em ấy.

“Auu ~ ~ ~ n….Ah! Hyaaauu….!!”

Femil vẫn hoàn thành việc của mình trong khi rên lên đầy quyến rũ.

Đúng là một cô gái ngoan mà.

“Không có gì cho tôi à?!!”

“Cô cũng muốn được chạm hả?”

“Kyaa!!”

Laura, người đang ưỡn bộ ngực khủng của mình ra hét lên trong khi che ngực mình lại.

“Không phải điều đó! Đồ ngốc! Kehma là đồ hư hỏng!”

“Thế thì là điều gì?”

“Tôi đang có tâm trạng tốt, vì vậy hôm nay tôi sẽ làm việc!”

Cái cô nữ thần vô dụng rác rưởi này, người lúc nào cũng chỉ nằm ườn ra có vẻ như đang cô đơn bởi vì những người khác ngoài cô ấy đang làm việc.

Cổ đúng là có một tính cách rắc rối mà.

“Nếu thế thì, đi đập trứng cho Rorona đi.”

“Được rồi!  hãy xem kĩ thuật đập trứng của nữ thần tuyệt vời và nổi tiếng đây. Nhìn kĩ vào nhé.”

Cái cô nàng ngốc nghếch này lại bắt đầu khoác lác rồi đấy.

Chẳng có cách nào khác, vì vậy tôi đành nhìn cô ấy một cách yên lặng.

“Kufufufu,fu…”

Tay của Laura đúng là lúng túng mà.

Tay cầm trứng của cô ấy đang run lên.

Ngay cả đôi mắt của cô ấy đang nhìn vào cái hộp có vẻ nguy hiểm.

Đó là đôi mắt của một kẻ điên có thể giết người làm đồ ăn của mình vậy. [note4589]

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như có một thầy phù thủy nhìn vào thì họ sẽ nghĩ rằng đây là một nghi lễ cho một vị thần tà ác nào đó.

Và Laura…….

Cô ấy nghiền nát quả trứng với tay cảu mình.

Quả trứng màu trắng biến thành thứ gì đó giống như con ốc sên bị nghiền nát vậy.

Humpty Dumpty được cầm bởi Laura.

Humpty Dumpty bị nghiền nát bởi Laura.

Tất cả ngựa của vị vua và tất cả lính của nhà vua cũng chẳng thể nào biến Humpty Dumpty lại được.

“Fueen, Kehmaa ~ …”

Laura thấy thật kinh trước lòng trắng và lòng đỏ trứng trộn lẫn với nhau trong tay của mình, và cô ấy bắt đẩu rơm rớm nước mắt.

“Có bị đau ở đâu không?”

“Nó hơi đau một chút…”

Đầu ngón tay của cô ấy bị xước bởi vỏ trứng.

“Thật là, chẳng còn cách nào khác phải không.”

“Fueeeen….”

Tôi cầm lấy tay Laura và lau lòng trứng đi với cái giẻ.

“Heal.” (hồi phục)

“L-L-Lần này, Kehma đúng là tốt nhỉ !!”

“Ah?”

“Bởi vì nếu mà là Kehma, tôi nghĩ cậu sẽ nói điều gì đó giống như là ‘cái dm đừng có mà phí đồ ăn’ và bắt tôi liếm hết trứng khỏi sàn.”

Gì vậy.

Kể cả tôi cũng chẳng nghĩ đến điều đó.

Nhưng…….[note4590]

“Có cái điều đó hử.”

Tôi tóm lấy đầu của Laura.

“không, không đời nào, không đời nào phải không? Đây là một trò đùa phải không?! Yaaaaaaaaaa!! Khôngggggggg!!

Không, không, không, đừng, dừng lại, làmmm ơnnn ……………”

Cô ấy ghét nó hơn mức tôi tưởng tượng thế nên tôi bỏ cô ấy ra.

“Kehma đồ ngốc!! đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!! Đồ con quỷ bạo dâm!!”

“Không phải quỷ là hơi quá sao? Tôi đâu có làm điều đó đâu.”

“Ừ thì, nó cũng đúng….”

Nó là một lời phản đối nhẹ nhàng vô lí, nhưng mà Laura lại bị thuyết phục.

“Nhưng, vì cậu không phải là một con quỷ, uhmmmm……”

Cô ấy nghĩ cái này cái kia, và bắt đầu nói.

“Kehma đồ thiên thần!”

“Eh?!”

“Kehma đồ thiên thần! Đồ ngốc! một thiên thần bạo dâm tuyệt vời và nổi tiếng!!!”

Đây là thể loại thiên thần gì vậy/

Ý tôi là đó là cái thể loại tồn tại gì vậy? một thiên thần bạo dâm tuyệt vời và nổi tiếng?

Có phải là một người đàn ông với kiểu tóc Mohawk với gai ở trên vai của mình?

『Hyahhaa! Cái dm chôn chỗ rác ấy một cách cẩn thận vào, làm chúng có thể nở những bông hoa tuyệt đẹp!!』

『Cái đồ lão già vô dụng! Tôi muốn cái hông chết tiệt của lão hồi phục một cách nhanh chóng!!』

『Gohahahaha! Kể cả khi các người hét lên không, Cái dm tao vẫn sẽ cho cái làng chết tiệt của các người đồ ăn tươi và bổ dưỡng!!』

『Lớn và béo lên! Cái dm mấy con mèo con chết đói này!!』

Tôi tưởng tượng ra mấy thứ đó.

Tuy nhiên, nếu mà là như vậy, đó là một người tốt.

Đó là lí do tại sao tôi là một người tốt hử!

Tôi nên tiếp tục bắt nạt Laura từ bây giờ.

Bình luận (0)Facebook