• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

Bác nào muốn tí ecchi thì có rồi đây nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự phát triển của Femil và quần lót.

Tôi huấn luyện Femil một cách liên tục.

Sau khi để cô ấy luyện những bài huấn luyện cơ bản thay vì những bài luyện tập khởi động thì chúng tôi đi tới hội.

Chúng tôi nhận nhiệm vụ có thể hoàn thành ở khu núi lửa hoặc là khu rừng gần đó rồi bắt đầu rời thị trấn.

Tôi tìm kiếm xem có con quái vật nào xung quanh bằng cách sử dụng kĩ năng của mình và rồi để cho Femil kết kiễu chúng bằng Ice Needle (kim băng).

Femil lv17, nhưng mà em ấy có thể ngang bằng với 1 mạo hiểm gia rank E nếu như chúng ta chỉ nói không về sứa mạnh phép thuật của em ấy.

Chỉ cần em ấy đánh vào điểm yếu của chúng thôi, gần như mọi bọn quái vật đó đều bị tiêu diệt chỉ với 1 đòn.

Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy cho tới khi em ấy kiệt sức, nếu như em ấy kiệt sức thì tôi lại cõng em ấy về. [note4471]

“Kehma-san…..”

“Gì vậy?”

“Cảm ơn anh rất nhiều…..”

“Không có gì đâu mà.”

“Hauuu……..”

Và vì một cách nào đó tôi có thể biết được cái đuôi của em ấy đang vẫy.

Tuy nhiên, có một hạn chế trong việc phát triển một cách nhanh chóng như thế này.

Khi mà tôi đến phòng của Femil bởi vì mãi mà tôi không thấy em ấy ra ngoài.

“Auu! Uu! Auu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ”

Femil ôm lấy ngực của mình và bắt đầu rên rỉ trong đau đớn.

“Femil?”

Laura giơ ngón tay mình lên, có vẻ như cô ấy đang tiến vào suối nguồn của trí tuệ.

“Nó nói là… cơn đau phát triển.” (Growth pain)

“Cơn đau phát triển?”

“Có vẻ như khi một người lên cấp một cách nhanh chóng, thì những lần lên cấp đó sẽ tạo ra một cơn đau bởi vì cơ thể người đó không thể thích ứng được với sự phát triển đó.” [note4472]

“Dù sao thì, em ấy lên bao nhiêu cấp vậy?”

“4 cấp.”

“Nhìn em ấy đau đớn đến vậy mà chỉ có bốn cấp độ thôi ư?!”

“Fu….Nhưng mà có vẻ như đây là điều bình thường.”

“Cho dù tôi có thể lên đến tận 10 cấp chỉ với một bữa ăn sáng?”

“Vậy thì có nghĩa là kĩ năng của cậu quá tuyệt vời chứ sao nữa!!”

“Tôi hiểu  ~ ”

Tôi gật đầu và trở lại chủ đề trước.

“Vậy có nghĩa là cơn đau này ảnh hưởng đến cơ thể của Femil phải không?”

“Đúng vậy.”

Tôi với tay ra chỗ của Femil.

“Heal.” (Trị thương)

“Hau……..?”

“Em sao rồi?”

Femil nói trong khi nắm và thả lỏng tay mình ra.

“Em được chữa khỏi rồi!”

“Chúng ta có thể tiếp tục luyện tập hôm nay được không?”

“Vâng!!”

“Cậu đúng là một nhân vật gian lận mà…….”

Laura tỏ ra ngạc nhiên, và sau đó chúng tôi lại đi về khu núi lửa.

Trong vòng gần 1 tuần, tôi chăm sóc cho Femil tới khi em ấy đạt được cấp độ mạo hiểm giả rank E.

Tôi nói với em ấy, người vừa lên được rank E.

“Có lẽ em bây giờ vẫn ổn nếu như chỉ có một mình rồi nhỉ?”

“Vâng!!”

Femil cúi đầu trước tôi.

“Cảm ơn anh rất nhiều! Kehma-sama!!!”

Em ấy chuyển kính ngữ thành ‘sama’.

“Em sẽ luôn nhớ đến ơn nghĩa này kể cả khi em chết!!

Em sẽ luôn ngưỡng mộ Kehma-sama kể cả khi em mất đi và đầu thai đến một cuộc sống mới!!”

“Nhiều đến mức vậy cơ à……”

“Vâng!!!”

Femil gật đầu một cách vui vẻ.

Một tuần sau.

Tôi đang thư giãn ở trong phòng trọ cùng với Laura.

Laura bỗng trèo lên người tôi.

“Câ…Cậu có cảm thấy sướng không hả? Kehma.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

Laura di chuyển người của cổ một cách chậm rãi.

“Nh! Nh! Nh!....”

Và có một tiếng rên đầy gợi cảm vang lên, nhưng mà chúng tôi không hề làm 1 gì đó có mác R-18 đâu nhé.

Đó chỉ là mát xa thôi.

Laura trèo lên lưng của tôi và nhấn.

Ừ thì, nếu như bạn nói điều đó khá là sexy thì, ừ thì đúng là háng và đùi của cô ấy dường như đang dính vào hông của tôi vậy, và….

Ừ thì……….

Un.

“Xong rồi đó.”

“Có vẻ như là vậy.”

“Cho tôi một phần thưởng đi ~! Phần thưởng ~ !!”

Laura rung đầu gối của tôi sau khi tôi ngồi vắt chéo chân.

“Yosh.”

Tôi lấy ra một cái hộp, ở bên trong có 6 miếng giống như là takoyaki ở bên trong đó.

Nó là bánh mì tròn chiên.

Tôi chọc nó bằng một cái tăm và đặt nó vào miệng của Laura.

“Ngon quaaaaá ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !!!”

Laura đặt 2 tay của mình lên má.

Đáng yêu quá.

Cô nàng này thật sự trông rất đáng yêu khi mà cô ấy sử xự như bình thường.

Tuy nhiên, tôi không thể nào kiềm chế được và véo má của cô ấy.

“Fumiiii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !!!”

Tôi muốn bắt nạt Laura khi mà cô ấy tỏ ra không biết xấu hổ, nhưng mà tôi cũng muốn bắt nạt cô ấy khi mà cổ tỏ ra đáng yêu.

Mặc dù đây là tôi nó trong lòng, nhưng mà nó thật sự rắc rối.

“Kehma, đồ bắt nạt….”

Cô ấy nói với đôi mắt ươn ướt, nhưng mà trông cô ấy vẫn rất đáng yêu.

“Tôi sẽ cho cô ăn miếng bánh mì đặc biệt có nhân kem ở bên trong mà, vì vậy tha thứ cho tôi nhé.”

“Thật chứ?!!”

“Thật mà.”

“Ehehee〜♥ Kehmaa〜. Tôi thích cậu nhiều lắm đó〜♥”

Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức mỉm cười và dính cái má của cô ấy vào người tôi.

Haaa ~…..Đáng yêu quá mà ~. Cô nữ thần vô dụng này.

Tôi không chịu được nữa và rồi tôi ôm cô ấy từ đằng sau và tóm lấy hết sự đáng yêu của cổ vào tân sâu trong trái tim của mình.

Và trong khi chúng tôi đang tán tỉnh nhau như thế thì…

“Kehma-sama!!!”

Femil mở cửa ra.

“Ah! C-Có phải anh đang dở việc không ạ?”

“Đừng lo, ổn thôi mà.”

“Vâng!!”

Femil trả lời một cách đầy vui vẻ và tiến vào phòng.

“Cảm ơn anh Kehma-sama, sau khi em thăng cấp lên rank E, em cũng đã hoàn thành được 1 nhiệm vụ rank E rồi.”

Em ấy ngồi xuống sàn và rồi lấy ra những đồng vàng từ trong túi của mình.

“Có 3 đồng vàng tất cả, vì vậy là 3000 Barse tất cả!!!”

“Đúng vậy nhỉ.”

“Làm ơn nhận lấy nó đi ạ!!”

“Thế còn em thì sao?”

“Anh không cần lo về em đâu ạ…!”

“Nhưng mà anh phải quan tâm chứ.”

“Anh đúng là tốt bụng mà….!!”

“Nó chỉ là điều bình thường thôi phải không?!!”

“Em của quá khứ, em còn không được đối xử 1 cách bình thường…!”

Femil ôm lấy má của mình trong khi nhìn vào tôi với đôi mắt đầy sự xúc động.

Và một lúc sau đó, tôi lại để Laura ăn một cái bánh mì chiên.

MoguMoguMogu, Laura nhai nó rồi nuốt.

“Tôi nghĩ là Kehma đã làm một điều tuyệt vời đó cậu biết không!! Tôi chỉ nói vậy thôi.”

Nghĩ lại thì đúng vậy nhỉ.

Tôi cứu em khỏi 1 tên khách hàng không rõ lí lẽ.

Tôi dạy cho em ấy cách sử dụng Ice Needle (kim băng) trong khi em ấy chỉ có thể sử dụng được Fire Ball (cầu lửa).

Tôi giúp em ấy cải thiện được kĩ năng Fire Ball của mình.

Tôi chăm sóc em ấy cho tới khi em ấy trở nên khá là mạnh mẽ.

Đúng là điều tôi làm cũng khá là tuyệt vời đó.

Và hơn nữa cấp độ của Femil trở nên như thế này.

Tên: Femil Crocket

Nghề nghiệp: Red Magician (phù thủy đỏ)

Level: 32

HP: 137/137

MP: 360/411

Sức mạnh: 60

Sức sống: 66

Nhanh nhẹn: 166

Sức mạnh phép thuật: 471

Kĩ năng chính

Ice Needle (kim băng)  LV2   41/150

Flame Magic (hỏa thuật)  LV2   8/150

Nó gần như là gấp đôi kể từ khi chúng tôi gặp nhau.

Có vẻ như cái tốc độ tăng trưởng này phải mất từ 2 đến 3 năm lận.

Onee-san tiếp tân cảm thấy cực kì ngạc nhiên và mở to mắt của cô ấy ra.

Còn nếu bạn cảm thấy thắc mắc thì đây là chỉ số của một Red Magician trung bình.

Tên: Level 32 Red Magician (thù thủy đỏ cấp độ 32)

HP: 130/130

MP: 177/177

Sức mạnh: 64

Sức sống: 67

Nhanh nhẹn: 132

Sức mạnh phép thuật: 189

Chỉ số sức mạnh và sức sống của Femil không khác biệt mấy so với thù thủy đỏ bình thường, nhưng mà chỉ số sức mạnh phép thuật và MP của em ấy thì gấp đôi bình thường.

Em ấy đúng là có tài năng mà.

Nếu điều này cứ tiếp tục, tôi nghĩ em ấy sẽ trở thành một pháp sư nổi tiếng nhanh thôi.

“Kehma-sama….?”

Tôi trở lại từ suy nghĩ của mình sau khi được Femil gọi.

“Có phải đây là số tiền mà em kiếm được ngày hôm nay?”

“Em tốn 500 Barse vào tiền ăn và thuê nhà trọ.”

“Chỉ thế thôi à?”

“Vâng!!”

“Thế còn quần áo và trang bị thì sao…?”

“Em không cần chúng!”

“Thế còn đồ ăn vặt ngoài đồ ăn ở trong nhà trọ thôi thì sao…?”

“Em không ăn chúng!”

Em nói thật đấy hả?!!

“Nếu như mà em có tiền cho bản thân mình thì em muốn dùng nó cho Kehma-sama dù chỉ là 1 Barse cũng được desu ~ ~ ~ ~! Hauu ~ ~ ~ n.”

Femil nói những điều đáng khâm phục.

Nó không phải là nói quá nếu như tôi nói em ấy là tín đồ của mình.

“Anh nghĩ rằng nếu như mà anh hỏi em cho anh xem quần lót của em thì anh nghĩ em cũng sẽ làm vậy….”

“Hauu?!!”

“Eh?!!”

Ôi đệt mẹ.

Tôi nói ra cảm giác trong lòng tôi bằng bản năng của mình.

Má của Femil đỏ ửng hết cả lên giống như là em ấy đang ngâm trong suối nước nóng vậy, và rồi em ấy nói.

“Có phải là Kehma-sama, thích….quần lót không?”

“Ừ thì, đúng vậy.”

“Cậu đúng là hư hỏng mà….”

Laura lẩm bẩm trông có vẻ như là cổ đang dỗi vậy.

“Tôi cũng không phủ nhận điều đó.”

Tôi ôm lấy Laura từ đằng sau và bóp ngực của cô ấy.   [note4473]

“Kyaa!!”

Laura hét kên, nhưng mà cô ấy không hề kháng cự.

“Thật là, cậu đúng là đồ ngốc….ecchi.

Nếu như cậu không phải là tín đồ của tôi thì tôi sẽ giết cậu 3 lần với 1 cú đá đó cậu biết không…?Ahn!”

Kể cả thế thì để cho tôi chạm vào nó chỉ vì tôi là tín đồ, Laura của tôi đúng là một nữ thần mà.

“Thế còn Femil thì sao, em sẽ cho anh xem quần lót chứ?”

“Em, rất xin lỗi….”

“n?”

Femil dần dần đứng lên và quay lưng lại về phía tôi.

Em ấy chậm rãi tiến về phía tôi trong khi để tay mình vào váy của ẻm.

Thứ xuất hiện trước mắt của tôi là….

Mông.

Đó là mông của Femil nhưng không hề có một thứ gì gọi là quần lót ở đấy cả. [note4474]

Em ấy hạ váy mình xuống và nói.

“Nó là như vậy đấy….vì vậy em không thể cho anh xem, quần lót của mình được………..”

“Tại sao em không mặc 1 cái vào.”

“Tại vì cái quần lót duy nhất mà em có, em đã đưa cho Kehma-sama rồi vậy nên….”

“Ý của em là, em không hề mặc 1 cái quần lót từ lúc đấy đến tận bây giờ hả?!!”

“Vâng…….”

Femil gật đầu một cách bồn chồn trong khi cọ 2 cái đùi của mình vào với nhau.

Tôi ngay lập tức đi mua mấy cái quần lót và đưa cho 2 cô gái.

Bình luận (0)Facebook