• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

Hôm nay mải đọc magika no kenshi tập cuối quá nên ra hơi muộn

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hoàn thành nhiệm vụ của thợ rèn.

Tôi nhặt cái rìu mà Lalana bỏ lại.

Nó là một cái rìu dài khoảng 140cm nhưng đối với tôi, tôi có thể cầm nó chỉ với một tay.

Tôi thử vung nó.

Có thể là do đặc tính của thứ này. Cái khối đó nứt ra với cạnh của chiếc rìu rồi vỡ làm 2.

Tuy nhiên, vì tôi không có Axe Techniques (phủ thuật), nó giống như là tôi đang ‘vung xuống thứ mình đang cầm trên tay’.

Tôi không dùng chiếc rìu này điêu luyện như Lalana được.

“Laura.”

“U-Un.”

Tôi ra dấu cho Laura, cô ấy mở danh sách kĩ nằng lên cho tôi.

Tôi lập tức liền học Axe Techniques (phủ thuật) bằng 5 điểm tín đồ.

Ngay tức khắc, tôi có thể ‘hiểu’ được chiếc rìu.

Trọng tâm của chiếc rìu và cách cầm nó. Những thứ như là sức mạnh của tôi truyền qua nó, cứ như thể nó là bản năng của tôi vậy.

Tôi nâng chiếc rìu lên rồi vung nó xuống.

Sukaaa~n.

Một âm thanh vang lại.

“Nó cũng không tồi.”

“Tôi biết mà phải không?”

Laura ưỡn bộ ngực khủng của mình ra đầy tự hào.

Làn này, tôi cũng vỗ nhẹ vào đầu cô ấy.

“Ehee〜〜〜〜〜♥”

“A-A-Anh vừa làm cái gì vậy?!! Kehma-san?!!”

“Ừ thì, nó là một kĩ năng đặc biệt.”

Tôi đặt tay mình lên đầu của Femil.

Tôi gọi tên kĩ năng lên.

(Skill Transfer) (dịch chuyển kĩ năng).

Buuuooooon ~, có vẻ như là kĩ năng của tôi đã được dịch chuyển sang cho Femil.

“Được rồi, thử chặt thanh củi này xem nào.”

“Vâ…!Vâng….”

Đôi tay thỏ dễ thương của Femil đang cuoj xuống.

Có vẻ như là em ấy đang sợ.

“Em có thể làm được mà cho dù nó có thể hơi khó. Nó cũng chỉ là một thử nghiệm thôi mà.”

“Vâng…!!”

Femil cầm lấy cái rìu.

“nn….!!”

Chỉ như thế, em ấy dồn sức của mình

Em ấy nhanh chóng nâng chiếc rìu lên.

Tuy nhiên………

“Auuu!! Auu ~ ~ ~ ~ ~!!”

Em ấy bị lảo đảo ra đằng sau.

Tôi nhanh chóng ôm lấy em ấy.

“Em có ổn không vậy?”

“Em xin lỗi ….pyon.”

“Không sao đâu mà, dù gì thì đây cũng chỉ là một thử nghiệm mà thôi.”

“Auu….”

“Được rồi, lần này em có thể dùng chiếc rìu bé hơn này không?”

“Vâng…”

Tôi đưa cho em ấy chiếc rìu mà dường như trẻ con cũng có thể cầm nó chỉ với 1 tay.

“Ah!...are?”

Femil kêu kên một tiếng đầy bối rối trong khi em ấy vung chiếc rìu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em không biết giải thích nó như thế nào cả, nhưng….”

“Un.”

“Có vẻ như là em có thể sử dụng chiếc rìu này…”

“Dù sao thì anh cũng đã sử dụng cái sức mạnh đó mà.”

“Vâng…?”

“Nó dường như là bất khả cho những cái phức tạp, nhưng mà anh có thể dùng nó lên những cái đơn giản.”

“Tuyệt vời…!!”

Femil nhìn tôi với đôi mắt lung linh chứa đầy sự tôn trọng.

“Nếu mà em nghĩ vậy thì em thử chặt chiếc củi kia đi.”

“Vâng!!!”

Femil bắt đầu chặt củi.

Sukkaan!! Sukkaan! Sukkaan!

Những cái khối giống như là obsidian ấy cuối cùng cũng được chặt sau những cú vung đơn giản.  [note4427]

Tuy nhiên…

“Auu….”

Femil dùng hết sức lực của mình khi mà mới chẻ được một nửa.

Em ấy đã cố hết sức rồi, và cơ thể của em ấy gần như ngã quỵ xuống.

Tôi ôm em ấy để đỡ em ấy lên.

Da ở lòng bàn tay của em ấy bị xước, và máu đang rỉ ra.

“Heal.”(Trị thương)

Vết thương trên tay của em ấy được lành lại.

“Em có thể đứng được không?”

“Nó khá là khó….pyon.”

Mặc dù vết thương của em ấy được chữa lành, nhưng mà thể chất của em ấy không phục hồi hả.

“Em có thể nghỉ ngơi được rồi.”

“Em xin lỗi…”

“Đừng lo, thí nghiệm hoàn tất rồi, và anh cũng đã hiểu được nó.”

“vậy có nghĩa là, em đã có thể giúp được cho anh…?”

“Un”

“Em vui quá…ehehe…”

Femil mỉm cười 1 cách ngọt ngào.

Em ấy chân thật, tinh tế và đáng yêu.

(Dù sao thì, Kehma. Cậu hiểu cái gì vậy?)

Laura hỏi tôi.

(Tôi hiểu là cho dù có được kĩ năng cao cấp đi chăng nữa, người đó cũng sẽ không sử dụng được nếu như không có đủ thể chất và sức mạnh cần thiết.)

(Tôi hiểu…)

(Lý do mà tại sao cô dễ bị đau bụng hoặc là dễ bị say như vậy cũng là do lí do đó. Cô đã quá yếu ngay từ ban đầu rồi, vì vậy cho dù có sự trợ giúp của Resistance (kháng) lv1 thì cô vẫn yếu thôi.)

(Fueee…)

Cô nữ thần Laura nhận 1 cú sốc.

Được rồi.

Tôi đã hiểu thứ mà tôi muốn tìm hiểu tồi.

“Thứ lỗi ~! Công việc đã hoàn thành rồi ~!”

“Không phải nó quá nhanh sao?!”

“Nhưng mà tôi đã hoàn thành nó rồi!!”

“Cái gì cơ?!!”

Lalana chạy ra ngoài sân như đang bay vậy.

Cô ấy hét lên ngay khi nhìn thấy bốn và một nửa khối còn lại.

“Nó đã xong đâu?!! Anh định gây sự với tôi đó hả? Đó có phỉa là lời tuyên chiến với công chúa Golden không vậy?”

“Thì đó là lí do mà tôi nói tôi sẽ hoàn thành nó bây giờ.”

Tôi đặt tay lên thanh kiếm được giắt trên hông của tôi.

Tôi chém nó và Zuazazaza.

Những phóng ra những đường kiếm bạc và cắt khối màu đen đó trước mặt thôi thành những mảnh nhỏ.

“C-Cậu…cậu khá đó.”

Lalana cầm chiếc rìu của cổ và chỉ về hướng của tôi.

“Nhưng, nếu chỉ có thế thì tôi cũng có thể làm được…..”

Lalana định nói điều gì đó, nhưng tôi tra kiếm lại vào bao.

Pachiri

Ngay khi tiếng đó vang lên.

Cả 4 khối đá đó được chém thành nhiều mảnh.  [note4429]

“Cáiiiiiii…………….?!?!?!?!?!??!!?!?”

“Có vấn đề gì sao?”

Lalana nhặt 1 thanh củi bị tôi chém lên rồi nhìn vào nó.

“Không có vấn đề gì cả, ý tôi là, nó như thể….Nó chính là vấn đề bởi vì không có vấn đề nào cả…..”

Kể cả như thế thì dường như cô ấy đã bị thuyết phục rồi.

Lalana đặt tay mình lên môi của cô ấy và huýt sáo.

Có 3 gã nhỏ con chạy ra ngoài.

“Ngài gọi?!”

“Ngài gọi?!”

“Chủ nhân, ngài gọi ạ?!”

Đó là người đàn ông bán bánh mì tròn chiên.

Tôi không biết đó họ cùng một loài hay là cùng một người nữa, nhưng mà 3 người họ trông giống hệt nhau.

“Củi đốt đã được chuẩn bị rồi. Có rất nhiều, nhưng hãy mang chúng vào trong xưởng đi.”

“Có nhiều quá ~!”

“Chúng ta đang dùng trà mà ~!”

“Thời gian ăn vặt, nó bị hoãn lại rồi ~!”

“ “ “ Thế giới này đang ruồng bỏ chúng ta mà ~………” ” ”

Ba Nojyas quỵ xuống và chống bằng 2 tay.

Khi mà nhìn gần thì họ có kem dính trên miệng của mình.

“Nếu mà mấy cậu đang ăn vặt thì mấy cậu có thể ăn nó tiếp sau khi hoàn thành công việc…”

“Thiên thần!~!”

“Chúa ơi~!!”

“Không có nghi ngờ gì nữa, chủ nhân chính là Chúa tạo nên thế giới ~!!”

Ba Nojyas nói những câu không ai hiểu như Laura rồi trở lại vào trong cửa hàng.

“Geez…mấy người dó.”

Mặc dù cô ấy nói vậy, có vẻ như cô ấy cũng hơi cảm thấy xấu về điều đó.

“Dù sao thì, tôi có thể hỏi một điều được không?”

“Gì vậy?”

“Có loại quái vật nào có thể dùng phép thuật lửa ở gần đây không?”

“Nếu mà là gần đây thì có Magma Slime (slime dung nham) ở núi lửa Babarel ở bên kia khu rừng xanh.”

“Nếu mà là cấp độ của chúng thì tôi nghĩ cậu không cần lo lắng gì đâu.”

Đó cũng là lí do mà tôi thể hiện sức mạnh của mình mà.

“Được rồi, cô cho tôi biết có loại quái vật nào có kĩ năng Instant Death (chết ngay lập tức) ở đó được không?”

“Tôi không hề nghe có loại quái vật nào như thế tồn tại ở núi lửa Babarel...”

“Vậy sao.”

“Nếu mà cậu muốn tới ngọn núi lửa đó, cậu có thể nhặt vài loại quặng hay không?”

“Tôi không định đi vào sâu ddaaau.”

“Vậy thì cậu cứ nhặt được những loại quặng mà cậu có thể nhặt được ở tầng thứ nhất vậy.”

“Được rồi.”

“Tôi sẽ đăng kí 1 nhiệm vụ chỉ đinh ở hội. Tên của cậu là gì vậy?”

“Là Kehma. Kosakai Kehma.”

“Tôi sẽ nhớ rõ nó.”

Bình luận (0)Facebook