• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

Cái tiêu đề đã nói lên tất cả.(có nên chuyển xưng hô giữa Laura với Kehma thành anh, em không nhỉ?)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Làm chuyện ‘ecchi’ với cô gái khác.

Damegami, đáng yêu quá, Damegami ( nữ thần ngốc nghếch.)

Tôi sẽ chạm chỗ này chỗ kia nhé, danegami.

“Hyaaaaaaaan! Ahn! Cậu chạm quá nhiều rồi, đồ ngốc!! Kehmaaaa!!”

Cô nữ thần vô dụng rên lên thật là đáng yêu khiến tôi càng muốn chạm vào cô ấy.

Không phải là sự ham muốn hay dục vọng, mà chính là ngoại hình đáng yêu của cô ấy giống như đang quấy rối tôi vậy.

Và trong khi tôi ‘chơi’ với cô ấy với động lực càng ngày càng dâng lên.

“Kehma-samaa!!”

Cô ojou-sama tóc vàng xoăn, Asha người chủ quán trọ này mở cửa ra một cách mạnh mẽ.

“Anh làm ơn, đồng hành cùng với em đêm nay với rượu được không?!!”

Asha chạy xô vào căn phòng nhìn thấy tôi và Laura và dường như cổ bị hóa đá.

“A-Anh đang…làm chuyện đó giữa chừng ạ….?”

“Không!!!”

Laura nhanh chóng phủ nhận nó.

“Kehma rất là hư hỏng, và chỉ đối xử tốt với tôi khi mà tôi làm những chuyện thông minh mà thôi, tất cả chỉ có thế thôi!!!”

“Tôi chỉ có thể nghe thấy những lời khen thôi….”

“D-D-Dù sao thì, chúng tôi không ở trong mối quan hệ đó!!

Chúng tôi không!! Không phải đâu được chứ!!”

“Được rồi, nếu tôi mời được Kehma-sama một đêm với rượu thì…” [note4401]

“Được thôi, cô có thể làm cậu ấy say tới mức chết đuối cũng được!!”

“Tôi không phiền đâu, nhưng…”

“Hiểu rồi!!”

Asha gật đầu với một khuôn mặt mỉm cười.

Cô ấy ra ngoài hành lang rồi sau đó mang vào 1 thùng rượu nhỏ.

Có cao khoảng 40cm và đủ dày khiến cho Asha phải mang nó vào bằng cả 2 tay.

Dù thế thì, thùng rượu thì cũng là thùng rượu cho dù nó nhỏ.

Tôi nghĩ có ít nhất 50 lít ở bên trong.  [note4402]

Và hơn nữa, Asha mang tận 3 thùng liền.

“Em đã không thể đánh bại được Kehma-sama, nhưng anh là người duy nhất có thể uống ngang bằng với em. Em chưa bao giờ gặp đươc 1 người như vậy, thế nên em rất hạnh phúc ~ ”

Asha ngồi xuống với một giọng nói và một nụ cười ngọt ngào.

TopoTopoTopo.

Cô ấy cắm một thứ gì đó như cái ống vào thùng rượu và đổ rượu ra. Và uống nó hết cùng một lúc.

“Đây đúng là tuyệt nhất mà!!!”

Tôi cũng uống.

Nó có vị cam và carbonate, nó có có hương vị cực kì sảng khoái.

Tereteteterete…………..

Tôi lên cấp lần nữa.

Level: 1338→1339

HP: 11423/11423(↑8)

MP: 10527/10527(↑7)

Sức manh: 10232(↑8)

Sức sống: 10259(↑6)

Nhanh nhẹn: 10180(↑8)

Sức mạnh phép thuật: 9687(↑7)

Kĩ năng học được: Không

Kĩ năng lên cấp

Poison Constitution (Độc thể)  LV2   117/150(↑1)

Như thường lệ, rượu cũng được tính là một loại độc.

Và lí do tại sao Poison Constitution (Độc thể) không hoạt động tốt bởi vì cấp độ nó còn thấp.

“Anh vẫn uống tốt như bình thường nhỉ ~

Laura chụm tay lại với nhau và tạo dáng giống như khi con gái muốn hỏi một thứ gì đó. 

[note4403]

“Này, Kehma.”

Laura kéo viền áo của tôi.

“Rượu có ngon đến mức đó không vậy?”

“Đương nhiên rồi!!!!!!!”

Asha trả lời.

“Rượu là CHÚA, rượu là CÔNG LÍ!

Tất cả mọi thứ trên thế giới này được sinh ra từ rượu và mọi thứ cũng sẽ biến mất vì rượu!!!”

“Đến mức đó cơ à?!!”

“Đến mức đó đó!!”

“Rượu đúng là tuyệt vời! tuyệt vời!! Kehma! Kehma! Kehma!!”

“Ahn, Ahn” Laura há miệng mình ra trong khi kéo áo tôi.

Tôi múc lấy một cốc và đưa nó tới gần đôi môi của Laura.

Laura nắm lấy tay tôi thật chặt và bắt đầu uống.

“Fuaa…tuyệt vời. Nó thật sự, rất ngo…..”

Batan.

Laura bất tỉnh.

Cô ấy bất tỉnh ngay lập tức mặc dù cô ấy cũng có Poison Constitution (Độc thể).

“Laura-sama đã, cô ấy không hề có tố chất để uống rượu nhỉ…”

Nhìn Asha giống như đang khóc thương từ tận linh hồn của cô ấy vậy.

Cô ấy khóc một cách buồn bã giống như thể cô ấy nhìn thấy một cô bé xấu số chết lúc 6 tuổi vậy.

Đối với Asha, không thể uống rượu giống nhuư là một thứ gì đó giống như vậy.

Và 30 phút trôi qua.

Asha nhìn vào trong cái thùng và nói.

“Không còn một chút nào cả….”

“Có vẻ là như thế..”

“Nó đúng là đáng tiếc thật, nhưng mà nó tuyệt hơn khi mà uống nó ở một mức độ vừa phải. Chúng ta sẽ kết thúc nó ở hôm nay nhé ~ ♥ ”

Có vẻ như 3 thùng rượu là mức độ vừa phải trong thế giới của Asha.

Nó là một cái thế giới khác với một ý nghĩa khác.

Và sau đó, Asha bắt đầu dính vào người tôi.

“Có một người có thể uống với mình, cảm giác thật là tốt nhỉ…♥ ”

Chu…

Cô ấy hôn vào má của tôi và bám vào tôi một cách ngọt ngào.

“Em bây giờ đã hiểu tại sao người xem bói nói rằng người định mệnh của em là người có thể uống hơn cả em rồi…♥♥ ”

Điều này, tôi có thể làm nó không….?

Tôi nghĩ như vậy rồi với tay mình ra tới bộ ngực khủng đó của Asha.

“Kyan♥ !”

Asha kêu lên một tiếng thật là ngọt ngào và giấu bộ ngực của mình đi.

“Anh không được, Kehma-sama♥

Quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè thôi.

Nếu mà anh muốn làm những chuyện ‘đó’ với em thì, hãy đánh bại em trước đã nhé ♥ ”

“Bỏ qua chuyện đó qua một bên đi, tôi có thể chạm vào một chút thôi không?”

“Kehma-sama đúng là vô vọng mà…

Asha nới lỏng áo của mình ra, tôi có thể nhìn rõ được phần phía trên của cô ấy.

“Đây là đặc biệt thôi nhé…

Nếu thế thì, cô ấy dần dần ôm lấy tôi và đưa mặt của tôi vào giữa ngục của cô ấy. Bỏ qua vấn đè này qua một bên, Asha có vẻ cũng đã khá say nhỉ.

“Lần này thì, xin thứ lỗi nhé 

Asha cúi đầu xuống và rời khỏi phòng của tôi.

Đây đúng là thiên đường mà. [note4404]

Tôi nhìn vào Laura.

(Kuka〜, Kuka〜)

Cô nàng ngốc nghếch Laura ngủ một cách không phòng bị gì cả.

Và, 2 quả đồi sừng sững đó.

Tôi chọc tay mình vào .

Zunyuu…..

Tôi nghĩ mình chỉ nên chọc nó một chút thôi nhưng mà quá muộn rồi…

Tôi bắt đầu nắm lấy nó.  [note4405]

“nfhuu….”

Laura rên lên và bắt đầu cựa quậy.

Tôi có thể nhìn thấy đùi của cô ấy bởi vì váy của cô ấy hiện không ở đúng chỗ.

Và bởi vì thế, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò.

(Cô nàng này, không biết cô ấy mặc loại quần lót gì nhit…)

Tôi cầm lấy viền váy của cổ.

Nếu là tôi bình thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ làm như thế này đâu.

Nhưng mà hiện giờ tôi đang say

Tôi vén váy của cô ấy lên và nhìn vào nó.

“Nhu!!”

Tôi chảy máu mũi.

Cái cô nàng nữ thần vô dụng này.

Cô ta chẳng mặc 1 cái gì cả. [note4406]

Tại sao cô lại chẳng mặc 1 cái gì hả!!!

Cô muốn bị tôi tấn công hay sao?!

Không, thật là?!!

Tôi nghĩ như vậy, nhưng mà nó là hơi quá.

Laura hay nói xấu về tôi, nhưng mà cô ấy vẫn tin tưởng vào tôi.

Lí do mà cô ấy chưa rời khỏi tôi sau bao nhiêu lần tôi bắt nạt cô ấy, là bởi vì tôi chưa vượt qua cái vạch mà tôi không được vượt.

Và nếu như tôi vượt qua nó thì đó cũng là tôi phản bội lại Laura.

Tôi không được làm thế.

Tôi chắc chắn không được làm thế

Nhưng mà tôi vẫn muốn, tôi vẫn muốn tiếp tục bắt nạt cô nàng nữ thần vô dụng này!!

Tôi muốn tiếp tục ‘chơi’ với cô nàng, tôi muốn cô ấy tiếp tục thích tôi mặc dù tôi vẫn tiếp tục bắt nạt và bắt nạt cô ấy.

Tôi rời thật nhanh khỏi căn phòng.

Tôi chạy thật nhanh vào căn phòng phía đối diện.

“K-K-K-Kehma-san?!”

Cô gái tai thỏ Femil theo bản năng của mình giấu đi ngực của mình và sự bồn chồn của mình.

Cô ấy mặc 1 cái quần lót đáng yêu màu trắng và những sọc hồng.

“Em đang thay đồ dở hả…”

“Nếu mà anh hiểu thì hãy đi ra đi!!”

“Xin lỗi.”

Tôi rời khỏi đấy một cách ngoan ngoãn.

Tôi trở lại sau 5 phút.

Femil đang mặc một cái áo choàng đen và cầm cây trượng gỗ của mình.

“Mọi chuyện là gì vậy…?”

“Khi mà anh nhìn vào Laura, anh cảm thấy hơi bị kích thích, vì vậy anh nghĩ mình nên ở lại đây.”

Tôi ngồi trên giường ngay cả khi chưa được phép và rồi nói với Femil.

“Anh xin lỗi Femil, làm ơn tới phòng của anh đi.”

“Mọi chuyện là như vậy hả…..”

“Là như thế đấy.”

“Nếu là vậy thì….”

Femil đưa tay của mình xuống váy của cổ.

Cô ấy lấy ra quần lót của mình.

Và rồi, cô ấy dần dần đưa cái quần lót màu trắng sọc hồng rồi đưa cho tôi.

“Nếu mà anh cảm thấy ổn với em thì, làm ơn hãy sử dụng nó…”  [note4407]

“Nó có được không vậy?!”

“kehma-san đã giúp em, vậy nên….”

Femil thì thầm rồi cọ 2 chân của mình lại với nhau.

Cô ấy cúi xuống và rời khỏi căn phòng.

Điều duy nhất còn lại đó là tôi và chiếc quần lót có hơi ấm ở trong tay của tôi.

Tôi lo lắng về Laura là một đứa ngốc, nhưng mà tôi lại lo về Femil bởi vì cô ấy quá ngây thơ.

Bình luận (0)Facebook