• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

Lại xuất hiện thêm một onee-san nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có được ân huệ của nữ thương nhân.

“Xin thứ lỗi.”

“Hoan nghênh cậu, Kehma-kun.”

One-san tiếp tân cười với tôi.

“Đúng là quá khả năng của cậu phải không? Vác một cái lò chỉ với 2 người.”

Nụ cười của onee-san tiếp tân chứa đầy sự tử tế.

Nhưng…………

“Chúng tôi hoàn thành nó rồi?”

“Eh?!”

Cô ấy mở to mắt ra khi mà tôi nói nó như thể điều bình thường.

“Tôi cũng đã lấy chữ kí của họ đàng hoàng rồi.”

“?!!”

Cô ấy nhận lấy tấm thẻ với sự bất ngờ và nhìn vào nó.

Cô ấy so sánh chữ kí trên tấm thẻ với chữ kí ở trên tờ nhiệm vụ trước đó.

“Đúng là vậy, đây đúng là chữ kí của Lilina….”

“Tôi đã bảo rồi đúng không? Tôi rất tự tin với sức mạnh của mình.”

“Có vẻ như nó chỉ còn là vấn đề thời gian để cậu trở thành mạo hiểm gia rank D hoặc là rank C thôi…”

“Tôi có thể hỏi 1 câu hỏi không?”

“Vâng.”

“Nó có thường xuyên không khi mà một thương nhân cố để có mối quan hệ với 1 mạo hiểm gia có tiềm năng hay không?”

“Cậu được đề nghị bởi quý cô Lilina ư?”

“Tôi được tặng 20000 Barse.”

“Nhưng mà Kehma, cậu đã từ chối nó đó cậu biết không!!!”

“Tôi đến từ vùng nông thôn, và tôi chỉ vừa mới đến đây. Vì vậy tôi chỉ muốn cẩn thận thôi.”

“Nó là một điều bình thường đó.”

Onee-san nói.

“Có một thứ gọi là nhiệm vụ chỉ định ở trong hội.

Ngay từ cái tên cậu cũng có thể đoán được rồi, nó là một nhiệm vụ được giao cho một người được chỉ định.

Tuy nhiên, hầu như mọi mạo hiểm gia nôi tiếng đều rất bận rộn.

Cũng có trường hợp mà nó bị từ chối kể cả khi họ kiểm tra nội dung của nó là gì.”

“Tôi hiểu.”

“Trái lại thì, cũng có những trường hợp khi mà một cái hợp đồng đặc biệt được tạo ra, và mạo hiểm gia được thuê để làm vệ sĩ riêng.”

“Dù sao thì, điều này là một điều phổ biến.”

“Nếu đó là mạo hiểm gia có ‘tiềm năng’, thì nó đúng là vậy.”

Tôi hiểu rồi.

“Nhưng mà nếu cậu vẫn lo lắng thì, có những tài liệu như thế này.”

Onee-san đưa tôi một tờ giấy.

“Nó là tài liệu tuyên bố đóng góp.” (Donation Declaration Document)

“Tài liệu tuyên bố đóng góp?”

“Như cái tên nói, nó là một tài liệu chứng minh số tiền cậu nhận được đó là tiền đóng góp. Nếu như cậu có thứ này, kể cả khi cậu bị buộc làm một điều gì đó bởi vì số tiền cậu nhận, nó sẽ bị vô hiệu hóa. Mặc dù, cậu phải trả một khoản nhỏ và phải mang 1 nhân viên của hội đi với cậu, hoặc là người đóng góp tới đây….”

“Chị có thể đợi 1 chút không? Tôi sẽ đi và xác nhận lại với Lilina-san.”

“Được thôi.”

“Cậu đang làm mọi chuyện khá là phức tạp đấy nhỉ Kehma…”

“Cũng chưa được bao lâu kể từ khi tôi đến thế giới này mà. Tôi cần cẩn thận trong mọi việc mình làm.”

“Tôi hiểu sự logic của nó nhưng…”

“Nếu như cô không muốn đi cùng thì cô có thể ở lại quán trọ mà.”

“Tôi ghét điều đó hơn!!”

Laura ôm lấy cánh tay của tôi vì một lí do nào đó.

Tôi cảm thấy mặt của mình đang đỏ lên bởi vì phản ứng của Laura. Mặt tôi càng ngày càng đỏ hơn.

Cả Laura và tôi đều đỏ mặt.   [note4348]

“Fuwawawa….”

Tôi chẳng thể nào hiểu được lời mà cô ấy nói, nhưng mà cô ấy bỗng rên lên và bắt đầu buông tôi ra.

Cô ấy nhìn tôi và bắt đầu nói.

“T-T-Tôi thật sự không hiểu, nhưng tôi thật sự ghét nó!! Tôi ghét việc rời xa Kehma!!”   [note4349]

“Vậy sao….”

“Phải đó…..”

Cô nữ thần vô dụng trông có vẻ bồn chồn.

“Ư-Ừ thì, bởi vì cô đã nói vậy thì theo tôi đi….”

“Un…”

Khi mà tôi đưa tay mình ra, cô nàng nắm lấy nó.

Cô nàng này đúng là gian xảo mà. Cô ấy dần dần thể hiện sự đáng yêu của mình mặc dù bình thường cô ấy là một cô gái ngu ngốc.

Tuy nhiên, nó thật sự rất bực bội bởi vì cô ấy thích tôi hay là cô ấy cảm thấy cô đơn nữa.

Cái cô nữ thần vô dụng này.   [note4350]

Chúng tôi tới nhà của Lilina.

Tôi gõ cửa.

“Ai đó?”

“Là tôi đây.”

“Cậu hả.”

Lilina bước ra ngoài.

“Từ những gì tôi nghe được từ hội thì, có vẻ như nó là điều bình thường cho thương nhân trợ giúp cho những mạo hiểm gia có tiềm năng.”

“Cậu đi để kiểm tra điều đó hả?”

“Phải.”

“Cậu không nghĩ tôi có thể tin tưởng hả?”

“Cô cũng chỉ là một người xa lạ mà tôi cũng chỉ vừa mới gặp thôi mà.”

“Tôi có trông giống….người xấu không?”

Lilina nhìn tôi với ánh nhìn sắc bén.

Tuy nhiên, tôi cười và trả lời một cách tự nhiên.

“Nếu cô là người tốt, cô sẽ hiểu cảm xúc của những người nghĩ rằng『Nó khá là đáng sợ khi tin tưởng 1 người mình vừa mới gặp』.”

“Hahahaha. Tôi hiểu, tôi hiểu.”

Lilina cười với niềm hân hoan.

“Cậu khá là phức tạp và cẩn thận đó, tuy nhiên, cậu không phải là một tên hèn hay là cậu hay nghi ngờ bởi bản chất của mình.

Cậu biết suy nghĩ, mặc dù không thể tin tưởng, cũng là một người có thể tin tưởng được.”

“Điều đó cũng đúng.”

Lần này, tôi cười trừ.

“Eh?! Hey! Nó có nghĩa là gì vậy???”

“Một người biết suy nghĩ có nghĩa là họ rất nhạy cảm khi nói đến lợi nhuận. Và nhạy cảm khi nói đến lợi nhuận có nghĩa là họ không phải là một kẻ ngốc.”

“Không phải tốt khi họ không phải là đồ ngốc sao?! Có điều gì tệ về điều đó?! Này, giải thích dễ hiểu hơn đi!!”

Tôi giải thích cho cô ấy.

“Không phải là đồ ngốc nghĩa là cô sẽ không thể biết được điều mà họ đang nghĩ. Có nghĩa là họ rất xuất sắc trong việc đề nghị điều gì đó bởi vì khả năng của họ, nhưng mà rất nguy hiểm khi mà tin họ từ trong đáy lòng mình bởi vì mình sẽ có thể bị phản bội.”

“Dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến bởi vì như vậy.”

Lilina cười một lần nữa.

Và rồi, Laura nói với một sự buồn bã.

“thế có nghĩa là, Kehma, cậu không tin tưởng tôi ư…?”

“ “ Ha…..?”  ”

Tôi và Lilina kêu lên cùng một lúc.

“Có kĩ năng và biết suy nghĩ…không phải điều đó có nghĩa là tôi ư?!!

Đúng hơn là, chẳng phải tính cách mà cậu vừa miêu tả không phải là tính cách của tôi ư?!!

Ý tôi là, Kehma, nghĩ về tôi như…”

Zugushh!

Tôi phóng Water magic (Thủy thuật ?) vào mắt của Laura     [note4351]

“Ouuuuuchhhhhhh……………………………..!!!!”

Cô nữ thần vô dụng ngã về phía sau rồi che mắt của mình lại.

“Mắt của tôi!! Mắt của tôi! Nó đau lắm đấy! Nó thật sự đau đấyyyyy!!”

“Được rồi, tôi xin lỗi mà.”

Tôi sử dụng Heal (chữa thương) lên Laura.

Mắt Laura chảy ra một thứ chất lỏng trộn lẫn với nước mắt và cổ hét lên.

“Kehma cậu là đồ ngốcccc!! Cậu đúng là đồ ngốc mà!!

Vừa nãy, cậu ngốc đến mức mà cái từ ngốc cũng không thể diễn tả nổi, đồ ngốcccccccc!! Đồ ngốcccccccccc!!”

“Đúng là vừa nãy là lỗi của tôi.”

“Uuu….”

“Tôi sẽ đãi cô thứ mà cô muốn ăn, vậy nên tha lỗi cho tôi nhé.”

“Thật ư??”

Laura bỗng trở nên vui vẻ ngay lập tức.

Mái tóc buộc 2 bím của cổ nảy lên nảy xuống.

“Nhưng chỉ một đĩa thôi đấy.”

“Kehmaaa〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♥♥ Ehehehe〜, ehee〜〜〜♥♥♥”

Laura ôm vào cánh tay tôi một cách hạnh phúc.

Ngoài việc cô ấy rất ngốc nghếch ra, cô ấy rất là đơn giản đẻ xử lí.

Mặc dù cô ấy là nữ thần vô dụng nhưng mà tôi sẽ rất lo lắng nếu như tôi không ở bên cô ấy.

Và hơn nữa, tôi nhận được 50000 Barse hỗ trợ từ Lilina.

Số tiền đó khá là lớn, nhưng mà nó có nghĩa là cô ấy kì vọng vào tôi rất nhiều.

Và thực tế thì đó là đôi mắt sáng suốt đó.

Bình luận (0)Facebook