• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

hôm nay 2/9 vẫn 2 chap thôi nhưng nó dai hơn bình thường

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc thi uống đồ có cồn.

Asha ăn nốt miêng thịt và bắt đầu nói.

“Mà này, Kehma-sama, cậu có thể uống không vậy?”

“Tôi chưa bao giờ thử, vậy nên….”

“Bỏ qua 1 bên nêu như cậu không thể uống, nhưng mà nó thật là vô lí nếu như cậu không uống.

“Nhưng mà nó an toàn hơn nếu như không uống mà.”

“Không uống bởi vì không thể, mà là không uống bởi vì không muốn ư!

Thừa nhận điều đó là đi ngược lại ý của chúa đó!!!”

“Đến mức vậy cơ à?!”

“Đương nhiên rồi!!!”

Asha thừa nhận nó một cách mạnh mẽ.

Pachiri, cô ấy búng tay của mình.

Một cô gái với đôi tai mèo có vẻ như là nhân viên bán thời gian ở đây mang đồ uống ra trên một cái khay.

Bảy cái chai 1 lít được đặt cạnh nhau.

“Đây là một trận đấu! Kehma-sama!”

“1 trận đấu ư….?”

“Sẽ không có hình phạt nào nếu như Kehma-sama thua đâu!

Tuy nhiên, nếu như cậu thắng, thì….”

“Thì…..?”

“Cậu có thể….làm bất cứ điều gì với tôi!”  [note4333]

“?!!”

Tôi nhìn một lượt vào Asha.

Một khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc vàng óng.

Và trên hết, ngực của cô ấy rất to.

Điều đó…, Bất cứ điều gì mình muốn ư….?

Gokuri, tôi nuốt nước bọt.

“tôi được sinh ra trong một gia đình có địa vị cao, nhưng năm nay tôi đã 26 tuổi rồi. Đã 11 năm rồi kể từ khi tôi được bảo từ một thầy bói đó là 『Nếu như không có người nào có thể uống được đồ uống có cồn nhiều hơn cô thì cô sẽ không thể cưới chồng được đâu』.

Và bây giờ thì tôi rất muốn có một người bạn đời rồi….!”

“Cô uống từ lúc đó rồi à…?”

“Đương nhiên rồi…!”

YOYOYO~, Asha khóc trong khi đổ rượu vào cái ly.

“Có phải người thầy bói được mẹ hoặc cha của cô thuê phải không?”

“Đúng vậy….!”

Kyuu, Asha lại uống.

Tôi nghĩ.

(Không phải là cha và mẹ của cô muốn cô ngừng uống hay sao…?)

“Tôi là người con gái thứ 3. Vai trò của tôi là phải sinh ra đứa trẻ phòng khi Onee-sama, người kế vị gia đình không thể sinh được con.

Tôi không thể trở về nhà nếu như không cưới một người chồng và sinh ra một đứa trẻ…!”

Và trong khi nói vậy, Asha tiếp tục uống một mình.

Gokyu, Gokyu, Gokyu

Puhaaa

Gokyu, Gokyu, Gokyu 

Puhaaa!

“Đây đúng là tuyệt zờiiiiiii nhất maaaaà~ ~ ~ ~ !!”

“Tuy nhiên, cô được sinh ra trong gia đình như vậy mà cô lại đi quản lí nhà trọ như thế này ư.”

“Nó không tự nhiên khi nó là một quán trọ của hội ư?”

“Eh?!”

Tôi không biết làm gì khác ngoài ngẫm nghĩ, nhưng mà những mạo hiểm giả khác lại nhìn vào tôi với vẻ ngạc nhiên.

Đúng là nếu như đây là một quán trọ của hội, nó cũng khá là tệ khi mà thuê những người kì lạ.

Nếu vậy thì họ sẽ muốn thuê những người có lí lịch rõ ràng.

“Tôi xin lỗi, tôi từ vùng ngoại ô, vậy nên.”

“Nếu đúng là như thế thì….”

Asha lẩm bẩm với đôi mắt mở to.

“Dù sao thì nó cũng là như vậy!

Tôi và Kehma-sama sẽ có một trận đấu!”

Asha ngay lập tức đổ đồ uống ra chiếc ly.

Nó có màu chanh, nó là một thức uống trong ngon tuyệt.

“Mặc dù giá của nó cũng bình thường, nhưng mà nó lại có chất lượng tốt nhất đó.”

Koku! Koku! Koku!

 Điều đầu tiên khi tôi uống đó là cảm giác của soda.

Cùng lúc đó, nó có sự mát lạnh sảng khoái. Vị chua của chanh và vị ngọt của hoa quả lan tỏa ra khắp miệng của tôi.

Và tiếp sau đó là, một vị nặng và cay. Tôi uống nó.

Cái cảm giác mát lạnh đó đi qua cổ của tôi và làm mát thực quản của tôi. Tôi có thể hình dung ra hình dạng của cái dạ dày của mình.

“Ngon quá…..!”

“Đúng vậy phải không!!!”

Asha cúi người về phía trước với vẻ hăng hái.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, đôi môi đỏ hồng và bộ ngực đày đặn đang tiến tới.

Nếu như tôi thắng.

Tôi có thể làm bất cứ thứ gì với bộ ngực đó….!

Tôi cầm lấy cai ly rồi uống hết một lượt.

“Tôi sẽ chấp nhận lời thách thức!”

“Được rồi!”

“Cậu sẽ chấp nhận nó ư?! Kehma!”

“Không phải tôi vừa nói vậy ư?”

“Fueee..”

“Cô có phàn nàn nào hả?”

“Tôi không….nhưng.”  [note4334]

“Nếu như không có gì thì đừng nói nữa.”

“Un…”

Laura gật đầu một cách ngoan ngoãn.

“Có luật gì không?”

“Ai uống nhiều hơn thì sẽ thắng!”

“Chỉ đơn giản vậy thôi hả.”

“Nó chỉ đơn giản vậy thôi!”

Topo Topo Topo

Topo Topo Topo

Cô hầu bàn đổ rượu ra cả vào ly của tôi lẫn Asha.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!”

Ngay khi cô ấy vừa dứt lời xong, Asha bắt đầu uống.

Gokyu! Gokyu! Gokyu

Cô ấy uống hết chỉ với 1 hơi và….

“Điều này đúng là tuyệt nhất!!!”

Với một khuôn mặt đầy nụ cười.

Nụ cười ấy thật là đẹp.

Nó còn đẹp hơn bởi vì nó xuất phát từ một người đẹp.

Tôi cũng bắt đầu uống.

Nó ngon quá.

Tôi có Poison Resistance. (kháng độc)

Sauk hi ăn đủ thứ, nó đã lên lv3.

Mặc dù nó thấp hơn lv4 là cấp độ của cao thủ, nhưng mà tôi vẫn có thể cạnh tranh mà không gặp chút khó khăn nào.

Ý tôi là, trước trận đấu, cô ấy cũng đã uống khá là nhiều rồi. Cô gái này.

Gokyu! Gokyu! Gokyu!

“Điều này là tuyệt nhất!!”

Gokyu! Gokyu! Gokyu!

“Điều này là tuyệt nhất!!”

Asha hét lên mỗi lần mà cô ấy uống xong.

Rượu mới và thức ăn mới được bày ra.

Nó là một đĩa thịt chiên kiểu Trung Quốc đã được xé nhỏ với ớt xanh hay đơn giản là bò xốt tiêu.

Tôi nghĩ nó được gọi bằng 1 cái tên khác ở thế giới này, nhưng trông chúng khá là giống nhau.

“Nó đây rồi!!”

Asha chắp tay lại tạo dáng giống như là đang muốn hỏi gì đó.

Tôi dùng cái dĩa và bỏ nó vào miệng của cô ấy.

“Cái độ giòn của ớt xanh cộng với độ đậm của Thịt trâu điên(Mad Buffalo’s beef’s). Và thêm vào nữa là rượu hoa quả…….”

Gokyu! Gokyu! Gokyu!

“Đây đúng là tuyệt nhất maaaaà!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 Asha tạo ra khuôn mặt (> <).

Và đúng như thế, nó ngon tuyệt.

Cả thức ăn lẫn rượu được ăn cùng với nhau.

“Tuy nhiên, nếu ta nói đây là một trận đấu thì trông nó có vẻ không giống lắm nhỉ.”

“Uống mà không thưởng thức ư? Vậy thì nó đúng là sự báng bổ lên rượu!!!”

Đúng là, người phụ nữ này thật là cuốn hút.

Và sau một tiếng rưỡi đồng hồ uống rượu.

“Fu…..!”

“Fufu……..!”

Asha và tôi cùng cười cùng nhau.

“Nếu….”

“Chúng ta mà uống nhiều hơn nữa thì……….”

“Rượu sẽ không được……”

“Thưởng thức………”

Batan

Cả 2 người chúng tôi gục cùng lúc.

Nó là một trận hòa.

“Kehmaaaaa〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!”

Giọng của cô nàng nữ thần vô dụng Laura là thứ mà tôi nghe thấy cuối cùng trước khi bất tỉnh.

Chun……, ChunChun

Sáng hôm sau tiếng của chim sẻ kêu chiêm chiếp.

Tôi thức dậy với cơn đau đầu.

Có một cái khăn ướt ở trước trán của tôi

(Uuu….)

Trong tầm nhìn của tôi, đó là cô nữ thần vô dụng với mắt đẫm lệ.

Có lẽ cô ấy đang nắm tay của tôi. Có một cảm giác mềm mại ở phía tay phải của tôi.

“Kehma!!”

Khi mà cô ấy nhận ra là tôi đã thức dây, cô ấy liền nói to.

“Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!!! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốcccc!!

Kehma, cậu là đồ ngốc!! Đồ ngốc, đồ ngốcccc!!!”

Cô nữ thần vô dụng nhảy vào ngực của tôi và bắt đầu đấm nhẹ vòa ngực tôi.

“Tôi đã, tôi đã rất lo lắng đấy cậu có biết không!!

Tôi đã…..Tôi đã rất lo lắng đó!!”

“Vậy hả….”

Trái tim của tôi trở nên ấm áp.

Cái cô nàng nữ thần ngốc nghếch vô dụng này, nhưng chính vì vậy mà cô ấy không hề nói dối.

Lúc mà cô ấy lo lắng chính là lúc mà cô ấy lo lắng thật sự.

Cô gái này, có lẽ tôi nên đối xử với cô ấy một cách quan trọng hơn.

Ngực của cô ấy cũng lớn nữa.

Ngay khi tôi vừa có ý định ôm Laura thì……

“Tôi đã rất lo lắng đấy cậu biết không!

Tôi đã lo rằng nếu mà Kehma chết, thì ai sẽ chăm sóc tôi đây!!”

Tôi véo má Laura.

“Miiii〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!!”

Tôi rút lại lời tôi nói vừa nãy với tốc độ thần thánh.

Nó không phải là cường điệu khi tôi nói cái tốc độ đó giống như là một mũi khoan tốc độ cao vậy.

Đó là Plasma Drill Hurricane. [note4335]

“Nhưng mà, cảm ơn chúa….ehehe.”

Cô nữ thần vô dụng gạt đi nước mắt của mình trên khóe mắt bằng tay của mình.

Tôi lại muốn rút lại lời của mình vừa nãy.

Nhưng mà nó quá là xấu hổ vậy nên tôi chỉ có thể đối xử với cô ấy như bình thường mà thôi.

“chúng ta sẽ làm việc, Damegami.”

“Un!”

Cô nữ thần gật đầu với một nụ cười.

Với cả, cấp độ của tôi trở thành thế này nhờ đống rượu kia.

Level: 1285→1335

HP: 11390/11390(↑400)

MP: 10497/10497(↑366)

Sức mạnh: 10200(↑224)

Sức sống: 10233(↑228)

Nhanh nhẹn: 10150(↑267)

Sức mạnh phép thuật: 9657(↑320)

Kĩ năng học được: không

Kĩ năng lên cấp

Detoxification Constitution  LV1   2/50(↑1)(Tự giải độc)

Poison Resistance  LV3   1/500(↑1)(Kháng độc)

Poison Constitution  LV2   116/150(↑33)(Độc thể)

Tôi nghĩ lí do tai sao mà Detoxification Constitution và Poison Constitution lên cấp chậm bởi vì nó lên cấp không phải vì việc ăn mà ra rèn luyện.

Tôi uống đến mức bất tỉnh nhưng mà nó chỉ lên 1 hoặc 2 level.

Tôi hiểu là nó rất khó để lên cấp kĩ năng nếu như không nhờ cheat.

Ngược lại thì, Poison Resistance lên cấp bởi vì tôi uống rượu.

Đúng như tôi nghĩ, rượu cũng được tính là một loại độc.

Bình luận (0)Facebook