• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

Có bạn bảo mình dịch chán thì mình cũng xin lỗi luôn, vì tiếng Việt cũng không phải là ngôn ngữ chính của mình.

Còn về cách xưng hô thì mình cũng thấy mình hay sử dụng từ “tôi” hơi nhiều, bạn nào có ý kiến thay đổi hay là giữ nguyên thì hãy nói bên dưới cho mình biết. Xin cảm ơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thử kĩ năng và cấp độ  vs lợn rừng con điên ( Mad Wild Boar Piglet)

Sau khi chuẩn bị kiếm và kĩ năng của mình, tôi hỏi Laura.

“Được rồi, bây giờ con quái vật nào là mạnh nhất nhưng mà tôi có thể đánh bại bây giờ?”

“Nếu mà nói là mạnh nhất thì…..lợn rừng con điên chăng ?”

“Lợn rừng con điên?”

Chúng có cái tên hay đấy.

“Tên chính thức của chúng là lợn rừng điên, nhưng khi lợn con trưởng thành cơ thể chúng vẫn không thay đổi.”

“Nó giống như là con Axotoltl à?” [note4227]

“Axo…. Cái gì vậy?”

“Nó là một con vật nổi tiếng trên Trái đất. Nó được gọi là Neoteny, chúng là những sinh vật giữ nguyên hình dạng của chúng kể cả khi đã trưởng thành.”  [note4228]

“Có cả thứ như vậy nữa à…”

“Dù sao thì, dẫn tôi đến chỗ của nó đi.”

“Hiểu rồi.”

Tôi theo sau Laura.

“Kể từ đây, chỗ này là lãnh thổ của bọn lơn rừng con điên.”

“Tôi chẳng nhìn thấy con nào cả.”

“Lãnh thổ của bọn chúng khá là rộng mà.”

“Hmmm……….”

Tôi nhìn xung quanh rồi gật đầu.

Có một cái cây chocolate.

Nó là một cái cây có thân và cành có màu giống với màu chocolate.

Vị và mùi của nó cũng tương tự với chocolate.

Cành của nó khá là cao.

Tôi với tay lên rồi bẻ 1 cành.

Tôi cắn vào nó. Nó tạo ra tiếng “rack” rồi tan trong miệng của tôi.

Nó ngon tuyệt.

Cấp độ của tôi cũng tăng lên 1.

“Ah! N-Nó không công bằng!!!”

“Nếu cô muốn thì tự lấy mà ăn.”

“Unsho! Unsho! Unshooo!!!”  [note4229]

Cô nữ thần vô dụng Laura cố hết sức nhảy lên.

Tuy nhiên, cô ấy quá lùn.

Cô ấy không thể nào với được

“Kehma………….”

“ Đúng là vô vọng mà..”

“Aa…n”

Khi tôi nói vậy thì cô nữ thần vô dụng mở miệng của cô ấy.

Gabu!

Cô ấy ăn miếng chocolate với một nụ cười.

“Ngon không?”

“Uh!”

Nếu mà cô ấy hành xử đúng mực, thì cô ấy sẽ rất đáng yêu cho mà xem…

Ngực cô ấy cũng to nữa.

“Haa…..”

“Tại sao cậu lại thở dài?!! Tôi, tôi không làm điều gì tệ mà?!!”

“Sự tồn tại của cô đúng là một sai lầm mà……”  [note4230]

“Không phải nó rất kinh khủng hay sao?!!”

“Nói lại cho tôi xem ai là người đã hắt xì trước con sư tử và bon Clione vậy?”

“Điều đó…..xin lỗi…..”

Cô ấy đúng là vô dụng nhưng mà ít ra cô ấy xin lỗi từ tận đáy lòng của mình.

Tôi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.

“Đừng có mà đối xử với tôi như là trẻ con như thế chứ…!”

Cô nữ thần giơ tay lên và bắt đầu tỏ ra tức giận.

Và trong khi chúng tôi đang có 1 cuộc nói chuyện ngốc nghếch đó, không khí bỗng trở nên căng thẳng.

“Buurururururu…………..”

Cái đôi mắt tròn của nó nhìn trông rất đáng yêu nhưng cái thân hình của nó to đùng và trông rất dữ tợn.

Nó to như 1 con bò đực và nó đang dùng chân cào xuống đất.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là thời khắc mà tôi đứng trong tầm của nó, nó bắt đầu xông vào tôi

(Laura)

(Uu! Un)

Laura chạm vào tay của tôi.

Chỉ số của nó xuất hiện

Tên: Không

Loài: Lợn rừng con điên 

Cấp độ: 828

HP: 8452/8452

MP: 0/0

Sức mạnh: 6805

Sức sống: 7058

Nhanh nhẹn: 5620

Sức mạnh phép thuật: 0

Nó mạnh quá.

Mặc dù nó không có sức mạnh phép thuật và MP, ngoại trừ điều đó ra, chỉ số của nó hơn hẳn tôi.

Ý tôi là, thế éo nào lại có một con quái vật hoang dã mạnh như thế này chứ ?

Khu rừng này, có phải đây là một loại khu rừng nguy hiểm không?

“Chỉ số của nó khá cao, nhưng nó không có kĩ năng đặc biệt nào.

Nếu cậu dùng kĩ năng của minh, cậu sẽ không bị đánh bại nhưng tôi nghĩ cậu sẽ có một trận đánh khó khăn.”

Tôi hiểu.

Tôi tiến lên phía trước với thanh kiếm trong tay.

Con lơn rừng điên đạp xuống đất và xông tới.

“Lửa” (Fire)

Tôi phóng ra phát lửa lv5 mà tôi có được từ bốn vị vua gà của bầu trời, Suzaku

“Giiiiiiiiiiii!!”

Con lơn rừng bắt đầu cháy.

Nó xông tới tôi trong khi bị cháy.

Tuy nhiên, nó chết ngay trước khi nó chạm tới tôi.

“Eh?!!”

Tôi nhìn vào cánh tay phải của mình.

Ngọn lửa phóng ra từ tay phải của tôi mạnh đến không ngờ.

Ừ thì, lv4-5, họ nói nó đã thuộc vào hàng cao thủ rồi….

Suzaku, một trong những vị vua gà của bầu trời. Nó cũng không phải thuộc dạng đơn giản.

Nhưng tôi đánh bại nó chỉ với 1 đòn tấn công bất ngờ khi nó ngủ.

Dù sao thì, đến giờ ăn rồi.

Tôi đâm vào chỗ quan trọng của nó, rút hết máu ra và xé phần thịt bị cháy.

Miếng thịt màu hồng xuất hiện.

Khi tôi đâm kiếm mình vào miếng thịt có cái màu tuyệt vời đó, phần mịt tươi nở bung ra.

Không biết nó mềm không nhỉ?

Tôi cắt miếng miếng thịt theo hình tròn

Tôi đặt nó lên thanh kiếm của mình.

Tôi tạo ra 1 đống lửa và nướng nó lên.

Khói bốc ra từ miếng thịt đang được nấu.

Miếng thịt màu hồng bắt đầu ngả sang màu nâu do bị nướng.

Cái mùi hương không thể cưỡng lại được lan tỏa trong không khí.

Mỡ trên miếng thịt bắt đầu nổ.

Tôi ăn nó.

Nó có vị của thiên nhiên và khá là giống thịt lơn nạc.

Terererererere……..

Tôi lên cấp.

Cấp độ: 563→663

HP: 5296/5296 (↑830)

MP: 5365/5365 (↑620)

Sức mạnh: 4491 (↑710)

Sức sống: 4135 (↑700)

Nhanh nhẹn: 4392 (↑730)

Sức mạnh phép thuật: 3627 (↑620)

Kĩ năng học được

Xông tới (High Charge) lv1  30/50

◆ Sức mạnh tấn công trở nên gấp 1.5 lần, kĩ năng bị đông.

Tuyệt vời!

Điều tuyệt vời là cấp độ của tôi tăng lên 100 cấp liền, nhưng mà cái kĩ năng tôi học cũng tuyệt vời nữa. [note4231]

Nhìn thì bình thường nhưng nó khá là mạnh đấy.

Tôi nghĩ nó là 1 trong những con khá là mạnh trong bọn lợn rừng điên đó.

Bình luận (0)Facebook