• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

Có 1 số bạn thắc mắc là mình có phải là người Việt Nam hay không thì mình xin trả lời luôn là mình nửa người Canada nửa người Việt Nam. Bố mình người Canada mẹ mình người Việt Nam, mình cũng đã được mẹ minh dạy Tiếng Việt hơn 13 năm rồi nên tiếng Việt của minh không không hề kém (Nhưng nó chỉ giới hạn trong giao tiếp hàng ngày)

Dù sao đi chăng nữa thì mình cũng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sự trả thù của nữ thần  vs gà.

“Kokke〜kekekekeke! Kokke!!!”

“Kokke! Kokke, kokee!!”

“Doodododo, Kokkee!!!”

 Ở trong cái bụi cây quen thuộc. Chúng tôi đang nhìn vào lũ gà từ đằng xa.

“ Đó là con gà.”

“ Đúng vậy, chúng là gà, nhưng…”

Lũ gà đó, so sánh với con mà trước đây chúng tôi gặp, chúng là những con trông bình thường nhất.

Tuy nhiên, chỗ mà chúng sống trông có vẻ lạ.

Chúng làm tổ ở trên cành cây, chúng còn bay xung quanh và kêu “kokekoke”.

Có phải bọn chúng đang đánh nhau giành lãnh thổ không vậy, chúng đang đá lẫn nhau.

“Bọn chúng đang đánh nhau để giành lãnh thổ, vì vậy Bốn vị vua của bầu trời hiện không ở đây. Nếu như cậu đang tìm cơ hội, thì nó là ngay lúc này.”

“Bốn vị vua của bầu trời?”

“Con thú thần thánh (god beast) với tốc độ thần thánh, có biệt danh là bão tố, Byakko.”

“Con thú hiền triết (sage beast), được bảo rằng là có cái mào màu xám, Genbu.”

“Sải cánh của nó được nói rằng có thể chạm đến những đám mây, Seiryū.”

“Chúng đều là những con quái vật khủng khiếp.”

“Nhưng, chúng chỉ là gà thôi, phải không….?”

Tôi tự nhủ, nhưng Laura vẫn chưa dừng lại.

Cô ấy bắt đầu nói với khuôn mặt nghiêm trọng.

“Và trong số Bốn vị vua của bầu trời, con thú được coi là kinh khủng nhất đó là …..”

“Đó là ….. ?”

“Con gà, kẻ đá kẻ thù của nó với bàn chân dính c*t. Nó chính là Suzaku.”

(TN: cái này thì kinh thật rồi.)

Kinh hãi làm sao!!!

“Dù sao thì, chỉ cần chúng ta chỉ cần không đối mặt với Bốn vị vua của bầu trời, chúng là những đối thủ rất khó nhằn đấy.”

Laura, cô ấy chạm vào cổ của tôi.

Chỉ số của những con gà bỗng xuất hiện.

Cũng như tôi đã dự đoán, chỉ số của chúng là khác nhau, còn đây là chỉ số của con gà ở giữa.

Tên: Không

Loài: Gà

Cấp độ: 5

HP: 30/30

MP: 0/0

Sức mạnh: 20

Sức sống: 18

Nhanh nhẹn: 15

Sức mạnh phép thuật: 0

Chúng yếu thật.

Bỏ qua 1 bên là chúng có độc, chúng chỉ là bon quái thường.

Chỉ số nhanh nhẹn của chúng thấp hơn bọn Clione thế nên chạ thoát chúng không phải là vấn đề.

Tôi nói nhỏ với Laura.

(Được rồi, cô quay lại đi.)

(Eh?!!)

 (Mỗi lần cô ở gần đây, tôi cảm thấy nó sẽ trở nên rất rắc rối. Cô đã dẫn tôi đến đây và giải thích cho tôi về bọn chúng rồi thế nên hãy giành thời gian rảnh rỗi của cô thư giãn ở trong hang đi.)

(Điều đó, không phải là hơi quá đáng sao? Tại sao cậu lại nói như thế?!!!)

(Chẳng phải cô đã hắt xì, 2 lần rồi còn gì!!)

(Nhưng chẳng phải đó là lí do cậu nên cho tôi 1 cơ hội hay sao? Nếu mà cứ nhớ đến những lần thất bại, thì tôi sẽ trở thành nữ thần cấp thấp đấy cậu biết không?!!)

(Chỉ với những điều cô vừa nói thôi cô đã trở thành vật cản trở rồi đấy.)

“Dù gì thì, tôi sẽ cho cậu thấy sự vĩ đại của tôi!!!”

Cái cô ngốc này bỗng hét lên rồi nhảy ra khỏi bụi rậm.

“Thần khí của nữ thần!!”

Cô ấy bắt đầu niệm chú và bắt đầu giải thích.

“Thần khí của nữ thần, nó là một loại phép thuật có thể làm áp đảo đối thủ với thần khí tuyệt vời của nữ thần!”

“……” ← Con gà A

“………” ← Con gà B

“…………” ← Con gà C

“Are〜……?”

Nhìn vào cảnh tượng đó, tôi nghĩ.

Tuy nhiên, cái điểm nữ thần này không hề tốt chút nào.

“ “ “Kokkeeeーーーーーーーーーーー!!!!! ” ” ”

“Khôngggggggggーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!”

Cái cô nữ thần vô dụng Laura này bắt đầu bị tấn công.

“Cứu tôi..!!! Kelma!! Cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiiiii…!!!”

Tôi nên làm gì đây?

Lúc này, tôi THẬT SỰ muốn để cô ấy một mình tại đây.

Ở lần thứ nhất với lần thứ hai, tôi đã cứu cô ấy mà không hề suy nghĩ gì cả.

Nhưng mà, mặc dù tôi nói thế, tôi sẽ không thể học được kĩ năng mới từ nữ thần nếu như cô ấy chết.

“Kim băng!”

“Kokke?!!”

“Kokkee!!”

“Kokeeeeーーーーーー!!!”

Một con gà trở nên bối rối, một con thì né, và một con thì bị trúng đòn.

Tuy nhiên, hầu như bọn chúng rời khỏi Laura.

Tôi chạy tới chỗ của Laura.

“Nhanh lên và đứng dậy nhanh lên! Đồ Damegami” [note4216]

“Đ-Đ-Được rồi! Vừa rồi! Nó sượt qua. Má của tôi, nó làm xước má của tôiiii…”

“Tha cho tôi đi, nó vẫn ổn nếu như nó không trúng cô phải không!”

 “Fueeeeeeeーーーーーnn!”

“Kokkeeeーーーーーー!!!”

Bọn gà bắt đầu nhìn tôi với sự đe dọa, người tự nhiên xuất hiện.

Và điều quan trọng là tấn công, chúng thật sự không làm gì cả ?

(Tôi nghĩ chúng ta nên nhặt những con bị trúng kim băng và rút lui thôi..)

Nhưng, ngay khi tôi vừa nghĩ thế.

Một ánh sáng đỏ bắt đầu phát ra từ miệng của 5 con gà còn lại.

“B-B-Bọn gà này khi lớn lên, chúng có thuộc tính lửa…”

“Cô nên nói sớm hơn chứ……………!!!”

Tôi hét lên, nhưng mà nó đã quá muộn.

Bọn gà thổi ra lửa.

Tôi sẽ không làm được.

Tôi sẽ không tránh được cho dù tôi có né đi chăng nữa.

Không còn cách nào khác nữa rồi!

Tôi túm lấy cổ của Laura.

“Rào chắn của thần……!!!” (God’s Barrier)

Rào chắn của thần là một kĩ năng ẩn khi tôi sử dụng cô nữ thần vô dụng này trở thành 1 cái khiên và giúp tôi sống sót .. 1 mình! [note4217]

Cô nữ thần này sẽ chết!!!

“KYAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Cô nữ thần kêu lên, nhưng tôi hoàn toàn vô sự.

Tôi nhặt con gà đã chết lên với cái kim băng và bắt đầu rời tổ của bọn gà.

“Fueeeeeeeeeeeeeee…………….” 

“Nó dauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu……………………..”

“Mặt và đầu của tôi, nó nhức quá…………………..”

“Fueeeeeeeeeeeeeeeee………….”

Trước cái hang.

Cô nữ thần đang khóc lóc.

Cái rào chắn mà tôi tạo ra không phải là một kĩ thuật đã hoàn chỉnh.

Nhưng cũng nhờ đó mà cô nữ thần này đã không chết và chỉ bắt đầu khóc.

Mặt khác, tôi không hề quan tâm đến cô nữ thần này 1 chút nào cả.

“Cô sẽ ổn thôi nếu như cô khóc nhiều đến mức này.” Tôi chỉ có thể nghĩ như thế.

Sau khi chuẩn bị để tạo lửa, tôi cắn vào thịt con gà vẫn còn sống.

…..Nó kinh quá.

Đương nhiên là thế rồi, nó là thịt chưa chế biến mà.

Tuy nhiên……

Tererere…….

Cấp độ của tôi tăng lên nhờ ăn nó.

Theo như kế hoạch thì, tôi sẽ có thể sử dụng ‘phát lửa’ (Flame Emission) bây giờ.

“Lửa!”

Ngọn lửa, nó phát ra từ bàn tay của tôi.

Tôi cảm thấy yên tâm bởi bì nó không phóng ra từ miệng hoặc từ mông của tôi.  [note4218]

Sau đó, tôi bắt đầu nấu con gà.

Con gà đã mới chỉ được vặt lông mà trông ngon quá.

Và khi tôi đặt nó lên trên ngọn lửa, nó bắt đầu được nướng lên bắt đầu tỏa ra mùi rất thơm.

Mỡ của nó lăn xuống và rơi.

Nó rơi xuống ngọn lửa và tạo ra tiếng “Juu”.

Tôi bắt đầu chảy nước miếng khi nhìn vào nó.

Tôi cầm miếng chân gà lên.

Tôi nhìn vào miếng thịt bốc khói.

Miếng thịt bị nướng có phần bị xé ra phô ra phần thịt trắng.

Tôi cảm thấy đói khi nhìn vào nó.

Tôi cắn 1 miếng.

Ngon tuyệt.

Vị của con gà, nó ở đó.

Bao nhiêu công lao từ trước tới giờ đã được đền đáp. Nó thật sự ngon tuyệt.

Tôi muốn chia sẽ cái cảm giác hạnh phúc này, tôi nói với Laura.

“Muốn ăn không?”

“Un….…..”

 Cô nữ thần vô dụng Laura đặt miếng thịt gà lên miệng cô ấy,

“Ngon không?”

(……koku) [note4219]

Laura nhai miếng thịt rồi nuốt.

“Ngon quá………..!!”

1 giây, 2 giây, 3 giây, cô ấy đánh giá vị của nó.  

“Miếng thịt nướng rất là ngon và mùi cảu nó cũng rất thơm.”

“Muối được thêm vào nữa, nó thật ngon và tuyệ..”

Mogumogumogu   Kokun    [note4220]

Cô nữ thần tiếp tục yên lặng ăn, và…….

Cô ấy bỗng hét lên.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………”

“C-C-Chuyện gì vậy?!!”

“Tại sao cậu lại ăn như thể nó bình thường vậy!!!”

“Tại sao cậu lại để tôi ăn như thể nó bình thường vậy!!!!”

“Eh?Eh?...........ahh!!”

“Con gà này, nó có độc đấy cậu biết không?!!”

“Và hơn nữa, cậu dể cho tôi ăn như thể nó bình thường!!!!”

“Nó ngon mà, thế nên…………..”

“Ah!Ah!Ah Bụng tôi, đau quá! Đau quá! ĐAU QUÁ………….!!!!”

Có vẻ như nó có tác dụng thật.

Laura bắt đầu ôm bụng của mình.

“Có phòng vệ sinh ở đây không?”

“Kehma đồ ngốc! đồ ngốc! đồngoocsscccccccccccc…………………!!”

“Ah!Ahh!!”

Tôi ngoan ngoãn rời đi

Dù sao thì, cấp độ của tôi như thế này

Tên: Kosakai Kehma

Loài: Con người

Cấp độ: 13→16

HP: 85/136 (↑25)

MP: 62/90 (↑22)

Sức mạnh: 117 (↑22)

Sức sống: 111 (↑23)

Nhanh nhẹn: 129 (↑23)

Sức mạnh phép thuật: 100 (↑20)

Kĩ năng học được:

- Phát lửa (Flame Emission)  LV1   2/50

- Độc thể (Poison Constitution)   LV1   1/50

Kĩ năng lên cấp: Không

Bỏ qua 1 bên phát lửa, Độc thể có ổn không vậy ?

Tôi cảm thấy như, nó là loại kĩ năng không phải là con người sẽ học.

Nhưng, con gà này ngon thật

Sau khi nghĩ thì…………

Chẳng có vấn đề gì, phài không?

Bình luận (0)Facebook