• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 748 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 18:45:15

Tôi đã từng muốn trở thành một anh hùng.

Anh ta nghiền nát bọn quỷ bằng thanh thánh kiếm chói lọi. Và khi hạ gục quỷ vương xong, anh cưới công chúa và sống một cuộc sống hạnh phúc khi làm vua của muôn dân.

Khi còn tấm bé, tôi đã thiết tha trở thành một người hùng như vậy đấy.

Bọn trẻ khác thì say mê “ Trở thành anh hùng và giải cứu thế giới.” hay “ Trở thành anh hùng để nổi tiếng.”. Nhưng chúng không phải là động lực của tôi.

“ Trở thành vua và sống thật hạnh phúc.”

Tôi- Jeirei Laro đã tìm ra điểm cuốn hút này.

Rốt cuộc thì tôi luôn thấy thật phiền phức khi trở thành một kẻ siêu tài năng. Và chỉ nghĩ rằng “ nếu trở thành vua, tôi có thể sống thảnh thơi mỗi ngày.”

Thực tế thì đã có nhiều trường hợp xảy ra trong quá khứ khi anh hùng đánh bại quỷ vương và trở thành vua. Vậy thì, tôi cũng có thể trở thành vua.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã tập luyện chăm chỉ, suýt tự đẩy mình đến đường chết. Có những lúc tôi đã sống sót được, dù tưởng rằng mình sẽ xong đời vào lúc đó rồi chứ.

Tôi liều lĩnh trui rèn cái cơ thể trẻ trung này, thách thức những con quái có vẻ là cấp cao để vượt qua giới hạn của bản thân rồi chiến những trận đấu sống mái. Tôi cũng cho rằng ma thuật cần thiết với các anh hùng và tự mày mò một cách điên cuồng.

Và 12 năm trôi qua, tôi đã trở nên mạnh hơn.

Tôi đã đủ mạnh để hạ gục cả bầy long tộc. Trong khi mạo hiểm giả cấp S chỉ hạ được 1 con.

Sau đó, tôi đã chạm đến giai đoạn mà tôi có thể trở thành anh hùng nếu “Thánh ấn”, bằng chứng cho việc được chọn làm anh hùng, khắc ở đâu đó trên cơ thể tôi. Ước mơ mà tôi ấp ủ chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành hiện thực. Tôi có thể trở thành anh hùng.

Vào một ngày nọ, trong khi nốc lọ thuốc tăng cường ma lực có vị kinh tởm và đang đánh chén suất cơm, thì tôi nghe được cuộc trò chuyện.

“ Anh hùng cũng đang làm việc chăm chỉ. Từ câu chuyện mà tôi nghe ngóng được thì anh ta chinh phạt bọn quái vật hằng ngày mà không có hưởng kỳ nghỉ nào. Thêm nữa, nếu một ngôi làng lân cận bị tập kích vào ban đêm, anh ta sẽ không có thì giờ để chợp mắt, cho dù anh hùng có được ban phước lành bao nhiêu đi chăng nữa, nó hẳn phải khắc nghiệt lắm.”

“ Chúng ta có thể sống yên bình như thế này bởi các anh hùng và hiệp sĩ đã giảm thiểu số lượng bọn quái vật…”

“ Này, các mạo hiểm giả cũng giúp sức mà nhỉ ?”

“ Mày không thể trông cậy vào bọn mạo hiểm giả được. Chúng sẽ không hành động trừ khi được trả cả đống tiền. Với lại, đã biết bao nhiêu lần mày chứng kiến bọn chúng náo loạn và bị dẹp loạn bởi các hiệp sĩ rồi. Chúng không thể tin tưởng được đâu.”

“ Cũng không đúng lắm đâu nhưng anh hùng tuyệt thật đấy. Tôi đã từng nhắm đến vị trí ấy. Nhưng rồi bỏ cuộc vì sau khi biết rằng mình vẫn phải bận bịu kể cả sau khi đã hạ gục quỷ vương và trở thành vua.”

“ Đồ ngu, đời nào một thằng suốt ngày chỉ biết rượu bia có thể trở thành anh hùng chứ ?”

Gã đàn ông bật cười với khuôn mặt đỏ bừng, đang vui vẻ tán gẫu.

“…Là dối trá nhỉ ?”

Khi nghe được cuộc tán gẫu, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Anh hùng không có thời gian để chợp mắt sao ? và còn bận bịu sau khi trở thành vua nữa ?.

Vậy thì…..Mọi nỗ lực của tôi là vì cái gì chứ ?

“ …OK, quyết định rồi.”

Vài giờ đồng hồ trôi qua, dòng suy nghĩ của tôi cuối cùng đã hoạt động trở lại và tôi choáng váng.

“ Hãy sống một cách lười biếng trong khi vẫn làm việc bình thường thôi.”

Tôi ném mạnh lọ thuốc tăng cường ma lực xuống nền đất và chạy về phía ma pháp thương hội để tìm kiếm phần tài sản mà có thể được thu hồi.

Bình luận (0)Facebook