Lần cuối
Số từ
748
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
1461

Tóm tắt

Nhân vật chính Jirei hẵng tưởng rằng nếu trở thành anh hùng và đánh bại quỷ vương để rồi trở thành vua. Cậu có thể sống một cuộc sống lười biếng.

Để được chọn làm anh hùng, cậu trui rèn bản thân để trở thành anh hùng, đôi lúc phải chiến đấu một mất một còn với những con quái thú bậc cao. Tất cả là vì cuộc sống lười biếng ở tương lai.

Vào một ngày nọ trong khi cậu đang ngồi ở một quán café. Cậu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện và phát hiện ra sự khắc nghiệt khi trở thành anh hùng, cùng đồng lương có thể kiếm được. Hơn nữa, cậu còn biết kể cả khi có trở thành vua, cậu cũng không thể sống lười biếng được bởi công việc bàn giấy và nhiều việc khác.

Nghe được tin này, Jirei ngay tức khắc bỏ công việc nhọc nhằn, quyết định xây một căn chòi nhỏ ở ngoại ô thành phố và sống an nhàn tại đây.

Cậu nghĩ rằng tất cả những gì bản thân cần là một lượng tiền đủ sống. Vì vậy, câu thi thoảng làm việc với tư cách là mạo hiểm giả cấp D. Mặc cho khả năng thực sự của cậu là cấp SSS và sống một cách lười biếng ở căn chòi.

Một ngày nọ, khi đang nghĩ “ Mình ước cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi mãi.” Thì 1 nữ anh hùng tên Letinore, người được chọn bởi thánh kiếm đến thăm Jirei. Vì nguyên do nào đó, cô ngoan cố mời cậu gia nhập tổ đội của mình. Thêm nữa, công chúa của đất nước cũng hỏi cưới cậu.

Như một lẽ tự nhiên, cậu từ chối, nhưng cả công chúa và nữ anh hùng chẳng có vẻ gì là bỏ cuộc cả…!

“ Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời lười biếng. Hãy để tôi được yên.”

Đây là câu chuyện về một nhân vật chính OP, chỉ muốn sống một cuộc đời lười biếng, người đã đánh bại tứ quỷ tướng và thu hút sự chú ý của quỷ vương, sau khi bỏ trốn đến đất nước khác, công chúa của quốc gia này cũng hỏi cưới cậu, suýt chút nữa thì đưa cậu lên ngôi vua.

 

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.WN
WN
Bình luận (0)Facebook