• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Làm Việc

Độ dài 2,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:26:36

「~~♪」

 Sáng sớm thức dậy, tôi dùng lược và cột tóc được tặng hôm qua để sửa soạn tóc mình. Vì chả biết tết tóc nên tôi xài kiểu tóc đuôi ngựa luôn cho đơn giản. Đúng hơn thì tôi muốn thử buộc kiểu hai bím cơ, nhưng lại vướng phải cặp sừng…. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khó chịu về cặp sừng này á.

Lúc mua sắm hôm qua tôi cũng có để ý là bản thân mình lại ngoài dự đoán tận hưởng niềm vui khi làm con gái. Tôi cũng có cảm giác rằng suy nghĩ của chính bản thân đang ngày càng trở nên nữ tính hơn rồi. Chắc là do tôi đang cố không nghĩ nhiều về quá khứ của mình.

[Tớ đã có quần áo rồi, giờ thì cũng đã đến lúc làm việc để trả lại số tiền cậu bỏ ra trước giờ rồi nhỉ.]

[Tớ đã nói rồi…... ~ Mà, thôi được rồi, nếu không làm thì chúng ta cũng chẳng có tiền mua đồ ăn. Nên là ăn sáng xong cả hai cùng tới Liên hội nhé?]

Liên hội? Giống như mấy cái công hội gì gì đó hả? Khi tôi hỏi Ruti thì đáp án nhận được là đúng như vậy thật. Tuy nhiên, tên cũ của nó lại là {Liên hội Niềm Tin}. Bộ mấy người không nghĩ ra cái tên nào hay hơn được à? Thậm chí trước kia còn có thứ gọi là {Liên hội Nhân Vụ}, làm công tác tuyển người cho các công việc thường nhật, còn cả {Liên hội Thợ Săn} phân phối những nhiệm vụ liên quan đến săn bắt như kiểm soát sâu bệnh, thu nhập thịt sống, vật phẩm tươi, v.v. Nhưng do có quá nhiều lời phàn nàn chỉ thẳng vào vấn đề ‘chức năng của hai Liên hội phân chia chả rõ ràng gì cả’, thành ra họ nhập luôn thành một và Liên hội hiện nay ra đời.

Sau khi thưởng thức một bữa sáng khá ngon lành ở cái nhà trọ tầm trung bình rẻ này, bọn tôi lên đường tới Liên hội.

[Khác hoàn toàn với thứ tớ tưởng tượng luôn...]

Tôi đã nghĩ rằng nó là một tòa nhà nhìn hơi bám bụi với cánh cửa xoay lớn như thường thấy trong truyện tranh. Nhưng đây lại là một tòa nhà rắn chắc làm bằng gỗ với một bộ cửa hai cánh bình thường.

Bên trong tòa nhà, sạch sẽ không ngoài dự đoán. Một góc của nó được sử dụng làm nơi phục vụ đồ ăn nhẹ, theo một hướng nào đó thì điểm này khá là giống với hình ảnh trong đầu tôi. Nhưng có vẻ như họ không có phục vụ đồ uống có cồn rồi.

[Giờ thì! Đi đăng ký cho cậu nào. Tớ đăng ký trước hồi còn ở Mois rồi, nên tớ sẽ làm giám hộ cho cậu.]

Xem ra thẻ Liên hội có thể sử dụng ở nhiều quốc gia nhỉ. Tuy nhiên, phương thức quản lý ở mỗi quốc gia lại khác nhau, nên phần thưởng khi hoàn thành công việc cũng trở nên đa dạng theo, theo lời Ruti. Với cả tôi biết trước vụ đăng ký rồi, nhưng lại không biết là phải có giám hộ. Gặp được Ruti quả là may mắn mà.

Nhận lấy biểu mẫu đăng ký ở bàn lễ tân, tôi điền thông tin vào. Tên, tạm thời thì, cứ điền là Natsuki vậy. Giới tính: Nữ, Tộc thì là Long Nhân, và…. Tuổi? Khi tỉnh dậy thì đã là bộ dạng này rồi nên tôi cũng chả biết mình bao nhiêu tuổi cả.

[ Ruti này, phần tuổi của tớ….]

[ Hm?... À, ừm, tuổi nhỉ…. hmmmm. Ờm, bọn mình cao gần bằng nhau nên hay là cứ cho cậu là 14 tuổi giống tớ đi?]

Nhìn chằm chằm tôi một hồi, cô nàng nói vậy. Nhắc mới nhớ, tôi chưa biết tuổi của Ruti mà nhỉ. Việc cô nàng này mới có 14…. Chắc không sao đâu ha, tôi khá là chắc rằng mình vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Chắc chắn vậy rồi.

[Hmm? Sao vậy?]

[ Không, không có gì đâu.]

Trong vô thức tôi đã nhìn chằm chằm vào cô nàng, nên giờ phải nhanh chóng quay mặt đi thôi.

Sau khi hoàn thành biểu mẫu, tôi đưa nó lại cho nhân viên đang trực. Rồi, với vẻ mặt ngạc nhiên, họ cứ liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn vào tờ phiếu.

[Có chuyện gì ạ?]

[Ah, thành thật xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Long Nhân, nên…]

Tộc Long Nhân khá ít ỏi nên không mấy ai được tận mắt chứng kiến họ. Quỷ Nhân cũng vậy, nên giờ thì bọn tôi trở thành cặp đôi hiếm thấy ở đây rồi.

[Giờ nghĩ lại, đúng là tớ cũng chưa từng thấy Long Nhân nào luôn,] Ruti nói. Có thật là cậu mới nhận ra không đấy….

Vì mất một tiếng đồng hồ để tạo mới một cái thẻ Liên hội, hai chúng tôi quyết định đi xem thử vài cái yêu cầu đang khả dụng.

[ Không biết có gì tốt không ta?]

Tôi giở qua tờ giấy in yêu cầu.

[Cậu biết làm những gì vậy, Natsuki?]

[Cũng khá là nhiều thứ, chắc vậy… nhưng không biết kiến thức của tớ có áp dụng được với thế giới này không nữa.]

[Vậy thì, trước đó cậu từng săn bắt ở khu rừng rồi mà, nên giờ chọn mấy cái tương tự cho an toàn thôi.] Vừa nói cô nàng vừa thử tìm những yêu cầu liên quan đến diệt sâu bệnh hay săn bắt.

Mở ra, tôi thấy một danh mục về các loại quái vật và ma thú. Vậy là thế giới này có sinh vật được gọi kiểu đó nhỉ. Về quái vật, những loại thông thường như Goblin và Orc, và vài vấn đề khác nữa được ghi trong đó. Nhưng phần ma thú thì lại trống trơn.

[Tớ hiểu phần quái vật rồi, nhưng ma thú là gì vậy?]

[ Ma thú hử? Là những con động vật trở nên to lớn sau khi hấp thụ mana, phần sức mạnh ma thuật trôi nổi trong không khí ấy. Chúng là những con mà Natsuki hay săn ở trong rừng ấy.]

Vậy đó là ma thú à… khá hợp lý với kích thước quá cỡ của chúng. Tôi còn tưởng đấy là kích cỡ bình thường của thế giới này cơ chứ. Lướt qua mấy tờ danh sách, có vẻ như nếu liên quan tới quái vật hay ma thú thì phần thưởng sẽ lớn hơn.

[Tớ thấy tò mò về sức mạnh của chúng đấy, với lại tiền thưởng cũng nhiều nữa, chúng ta chọn một cái thử sức nhé?]

[ Ừm, tớ cũng chưa săn quái vật bao giờ cả, nên cũng muốn thử cho biết.]

Vậy là kế hoạch đã định. Bọn tôi chọn săn Goblin, một yêu cầu khá an toàn.

Sau khi nhận lấy thẻ Liên hội mới tinh của mình, bọn tôi lập tức chọn thực hiện yêu cầu đó. Theo lời chị tiếp tân thì lũ Goblin khá yếu nên bọn tôi sẽ ổn thôi. Hai đứa chỉ cần tới chỗ chỉ định… Bọn tôi đã làm vậy, cơ mà….

[ Ruti này?]

Bùm!

[ Sao thế Natsuki?]

Đoàng! Xoẹt!

[Tớ khá là chắc bọn này không phải Goblin đâu, cậu có nghĩ vậy không?]

Rắc!

[ Ừm, bọn chúng chắc chắn không phải là Goblin rồi]

Rầm! Rốp!

Vừa nói chuyện, bọn tôi vừa đánh với một sinh vật chắc chắn được gọi là… Troll. Ừm, hơn nữa bọn chúng đông đến mức nào cơ chứ….

Yêu cầu là săn 6 con Goblin nhưng thực tế là có tới 20 con Troll hoặc thậm chí là hơn.

[ Á! Máu dính vào quần áo tớ rồi!]

[ Natsuki ngốc, nếu cậu sử dụng đòn tầm xa thì đã…. Á! tớ cũng dính máu luôn rồi!]

Bọn chúng chả mạnh gì cả, nên tôi không phải lo việc bị thương. Nhưng do tôi chỉ lo xé xác chúng còn Ruti thì lại sử dụng ma pháp làm nổ tung chúng một cách bất cẩn, kết quả là máu bắn ướt người hai đứa cả rồi. Bộ đồ mà tôi mới mua hỏng mất tiêu rồi, nên giữa cuộc đồ sát tôi có mất kiểm soát mà xả giận lên lũ này.

[ Eww, dính quá đi...]

[ Đồ tớ cũng nát tươm rồi….]

[Bằng chứng cho việc hoàn thành nhiệm vụ là…. ừm không biết nữa, cứ cắt đại tai đi.]

[ Vậy chắc là đủ rồi nhỉ...]

Sau khi trở về, chắn chắn tôi sẽ phàn nàn đủ với cái Liên Hội kia.

Thu nhập xong số tai, bọn tôi mau chóng về thị trấn và tiến thẳng tới Liên Hội.

[ Như vậy là sao chứ!?]

 Bọn tôi đạp tung cửa Liên Hội và to tiếng phàn nàn. Và đương nhiên là, mọi người đều nhìn về phía bọn tôi và đều ngạc nhiên trước bộ dạng sũng máu của hai đứa.

[ Ưm, có chuyện gì sao?]

[ Đương nhiên là có chuyện rồi! Yêu cầu bảo là chỉ có 6 con Goblin, nhưng tại sao lại có tới 20 con Troll ở đó?]

[ !? X-Xin hãy đợi một chút!?]

 Trưởng hội! Trưởng hội! Cô nàng tiếp tân chạy vào bên trong và hét lên.

[ Này!? Vụ lũ Troll là thật à!?]

Vừa nói, một lão già tí hon nhưng khá lực lưỡng xuất hiện. Ông ta chắc chắn là loại hình chuyên tấn công vật lý rồi.

[Hai cô đều đẫm máu cả người kìa, có bị thương ở đâu không?]

[Không, bọn này không sao. Quan trọng hơn là! Thông tin yêu cầu bị sai lệch rồi kia kìa!]

[Ah, ta thành thật xin lỗi về việc này. Dù rằng vấn đề không thể giải quyết đơn giản bằng việc xin lỗi được. Nhưng, có vẻ như báo cáo đã có sai sót ở đâu đó…dù chính xác mà nói thì nó quá nghiêm trọng để gọi là một sai sót... nên với tư cách là người đứng đầu, ta thành thật xin lỗi hai cô về chuyện này.]

Vừa nói, ông ta vừa cúi đầu và lẩm bẩm; Ta sẽ cần phải nói chuyện với kẻ đã cung cấp thông tin này nữa….

[Giờ thì, trước khi có thương vong xảy ra, hãy ngay lập tức thành lập một đội thảo phạt. Phiền hai cô có thể cho ta biết vị trí và số lượng chính xác của đám Troll không?]

[ Địa điểm thì giống hệt trên tờ yêu cầu và ở đó có khoảng 20 con. Dù sao thì bọn tôi cũng đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng rồi. Hơn nữa, bọn này phải được thưởng thêm tiền phải không? Tại lũ đó mà quần áo bọn tôi hỏng hết trơn rồi]

Nếu chỉ là mấy đứa nhỏ con như lũ Goblin thì tôi chỉ cần dùng đuôi đập chúng tới chết là được, nhưng do Troll to con hơn nhiều, bọn tôi không còn cách nào khác ngoài sử dụng  phương pháp bạo lực hơn để tấn công, và y như rằng giờ đây cả người bọn tôi đầy máu.

Giờ thì ông định giải quyết việc này như nào đây hả? Tôi lườm lão trưởng Hội.. huh? Ông ta cứng đơ người rồi kìa.

[… Ah, xin lỗi. Cô nhắc lại được không? Tiêu diệt 20 con Troll? Cô có chắc chúng không phải là Orc không?]

Lão đang nghi ngờ bọn này à? Tôi bỗng cảm thấy khó chịu và vô tình đập mạnh đuôi vào sàn nhà, làm cả tòa nhà rung động.

[ Woah!? Xin lỗi, nhưng mà thường thì cần tới 3 đến 6 người để hạ một con Troll. Nếu chỉ có hai người mà có thể giết được từng đấy là việc không tưởng.]

[ Vậy thì lão giải thích sao về số tai này đây hả?]

Tôi đẩy túi tai về phía ông ta. Nhìn thấy thứ bên trong cái túi, mắt Trưởng Hội trợn tròn ngạc nhiên.

[1,2 ,3 … thực sự là có đủ 20 phần trong này. Chắc chắn đây là tai Troll rồi.. Thiệt hả trời?]

Vừa nói, lão ta ngớ người nhìn bọn tôi.

[ Thì bọn tôi nói rồi mà….]

Tôi mệt lắm rồi. Giờ tôi chỉ muốn về đi tắm thôi.

---------------------------------------

Đợt này chỉ có 2 chương thôi nhe. Tên dịch quỵt chương rồi ~~

Dịch: M1903. Edit: Vô Ưu Túy.

Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.

Bình luận (0)Facebook