• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80. Arna, Được gọi đến

Độ dài 919 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 22:45:30

Chương 80. Arna, Được gọi đến

Translator: Yandere

—————

   Một tuần trôi qua, cuối cùng ngày thi lại cũng đã đến.

   Bài kiểm tra được tiến hành sau giờ học, Sierra sau khi kết thúc buổi học đã được cô chủ nhiệm Kou dẫn đến một phòng khác.

   Arna lo lắng theo sau.

   Và cả Rolly cũng đi theo cô ấy.

   Đứng trước phòng thi, Arna chỉ biết đứng đợi Sierra quay trở ra.

   

"......Rolly, em nghĩ sao?"

"Nghĩ gì, về bài thi của Sierra ấy hả?"

"Ừ. Cả tuần qua, chị nghĩ Sierra đã cố gắng lắm rồi đó."

   

   Giọng của Arna từ từ trầm xuống.

   Thận trọng mà ngẫm lại thì, dù Sierra chỉ nhớ được một chút mà đã được khen thì mọi chuyện mới thành ra như vậy.

   Nhưng với Arna mà nói thì một tuần vừa qua là những ngày mà cô cảm thấy được Sierra trưởng thành hơn rất nhiều.

   Lúc ban đầu đúng nghĩa là nước đổ đầu vịt, có dạy bao nhiêu thì cậu ấy ngay lập tức quên hết bấy nhiêu.

   Nhưng đó không hẳn là do đầu óc Sierra chậm hiểu.

   ——Chỉ là do khoảng cách giữa những thứ mà Sierra hứng thú với những thứ mà Sierra không hứng thú nó quá xa vời.

   Cô ấy là kiểu người có thể thành thạo kiếm thuật, tinh thông ma pháp và am hiểu về ma vật, ngoài những thứ đó ra cô đều tỏ vẻ thờ ơ.

   Vì vậy, chỉ cần khiến cho Sierra trở nên hứng thú với cái gì đó, nhất định cô nàng sẽ nhớ tốt hơn bất cứ ai hết.

   Đó là, cách làm của phương pháp "câu" Sierra bằng kẹo.

   

"Mà em nghĩ là sẽ ổn thôi. Bởi vì đã có Arna-chan đứng ra dạy dỗ mà."

"Phải rồi nhỉ. Rolly cũng đã giúp chúng ta một tay nữa mà."

"......Ấy không đâu. Em chỉ nghĩ là giúp cho Arna-chan nhẹ được tí gánh nặng phần nào thì đỡ phần nấy thôi."

"Em còn nói vậy nữa hả. Không phải em đã cất công làm kẹo đấy sao?"

"C-Cái đó thì khác mà......! Mà không, nó cũng không khác gì đâu......"

   

   Có vẻ như Rolly vẫn chưa thể thành thật được với Sierra.

   Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã có thể thân thiết với Arna hơn rồi.

   Arna cảm giác rằng chỉ cần Rolly thành thật hơn chút nữa thì cậu ấy nhất định cũng sẽ thân thiết với Sierra hơn.

   

"......Thôi thì khi nào cậu ấy thi xong thì ba người chúng ta cùng đi dạo nhé!"

"! Arna-chan đã nói vậy thì, không thành vấn đề. Nhưng mà, ổn chứ?"

"Ừ, không sao đâu!"

   

   Trước câu hỏi của Rolly, Arna gật đầu trả lời.

   Bởi vì những lần trước cô toàn bị tấn công——Nên có lẽ Rolly mới nghĩ rằng cô ấy sẽ gặp nhiều phiền phức mỗi khi ra ngoài.

   Thực tế thì sống một cuộc đời mà không biết mình sẽ bị tấn công ở đâu, lúc nào, đã làm cho tinh thần của Arna bị hao mòn ở một mức độ không hề nhỏ.

   Đâu đó trong lòng cô, Arna có cảm giác như muốn làm xao nhãng tâm trí của bản thân mình.

   

"Rồi, kiểm tra xong rồi nhé! Em vất vả rồi."

"Ừm."

"!"

   

   Từ trong phòng thi, giọng của Kou và Sierra vọng ra. Có vẻ như bài kiểm tra đã kết thúc.

   Sierra mở cửa bước ra ngoài.

   Tuy vẫn là vẻ mặt vô cảm thường ngày, nhưng có gì đó mãn nguyện.

   

"Sierra, sao rồi?"

"Hoàn hảo."

"! Thật không!?"

"Cảm giác bất an thế này mà bảo là hoàn hảo cái gì cơ chứ......"

   

   Rolly để lộ suy nghĩ thật của mình.

   Từ góc nhìn của Arna, Sierra bình thường sẽ bảo là "Mình không biết nữa."

   Nhưng hôm nay cậu ấy bảo là hoàn hảo, nên Arna thật thà tin tưởng.

   Từ sau lưng Sierra, Kou cũng đã bước đến.

   

"Vẫn còn chút thiếu sót có thể bỏ qua được, nói chung là đỗ rồi đấy. Trong thời gian ngắn như vậy hẳn là cố gắng lắm rồi nhỉ."

"Có thật không ạ!"

"Ahaha, trông Arna-san còn vui hơn cả Sierra-san nữa sao."

"Nhờ có Arna và Rolly dạy kèm nên mình làm được rồi."

"Tôi thì chẳng qua chỉ là giúp đỡ một chút thôi. Nhất định đó là do Arna-chan đã dạy dỗ cô rất cẩn thận."

"Ôi kìa, các em thân thiết quá nhỉ."

"Ừm, Arna, thi xong rồi mình đi chơi thôi."

"Phải rồi. Vừa đúng lúc tụi mình đang bàn chuyện đó này."

   

   Arna cũng hứng khởi trả lời cô ấy.

   Bài kiểm tra lại của Sierra tuy vẫn chưa có kết quả chính thức nhưng nghe lời Kou nói thì Arna cũng có chút tâm trạng để ăn mừng.

   Lúc này, Kou mới mở lời.

   

"Trước đó thì đi theo cô một chút được không?"

"Ể, em sao?"

"Arna-san, cả Sierra-san và Rolly-san nữa nhé."

"Cả tôi nữa sao?"

"Gì thế, Kou sẽ cùng đi chơi với chúng ta nữa sao?"

"Không, nói chuyện xong thì cô sẽ để các em tự do đi chơi, nhưng mà người nói chuyện không phải là cô mà là Hiệu trưởng đó."

"Hiệu trưởng sao......?"

"Chính xác. Giờ thì, đến phòng hiệu trưởng thôi nào!"

   

   Kou nói nhẹ nhàng rồi bắt đầu bước đi.

   Arna nhìn sang hai người kia. Nhưng mà trước mắt thì chỉ còn cách đi theo.

   Trò chuyện trực tiếp với Hiệu trưởng——Arna không thể nghĩ ra được cô sẽ nói chuyện gì tiếp theo đây.

Bình luận (0)Facebook