Cuộc phiêu lưu của pháp sư cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Renka và Akane, chơi threesome để tri ân sự giúp đỡ

Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 10:00:14

Dưới đây là những lời Shinji nói sau khi quan hệ. 

・Giữ bí mật với Alvin và Renka.

・Ưu tiên vấn đề riêng của mỗi người.

・Không ép buộc cô ấy.

・Phải giữ bí mật những điều trên với người khác.

Vô cùng tiện lợi cho Milis.

Milis đã và sẽ không nói với ai, đây cũng chẳng phải chủ đề dễ nói.

Ưu tiên vấn đề riêng của mỗi người, cô ấy sẽ không bị can thiệp hay ngăn cản đi hẹn hò với Alvin.

Milis cảm thấy nhẹ nhõm nhất ở chỗ cô không bị ép buộc.

Cô nghiện làm tình đến mức nói cậu ta là bạn tình, nhưng khi rũ bỏ cảm giác bức bối và làm nguội cái đầu, trái tim cô lại ngập tràn tội lỗi.

Nhưng với quy tắc này, cô có thể từ chối những lần không muốn làm tình. Milis quyết tâm giữ trái tim kiên định

Quy tắc cuối cùng cho thấy Shinji cũng không có ý định phá vỡ quy tắc này.

Tuy nhiên đây là quy tắc có lợi cho Shinji.

Shinji cũng muốn giữ mối quan hệ thể xác của họ trong bí mật.

Cậu ta nói không ép buộc cô, nhưng nếu dùng phép kích dục đã đặt trên người Milis, cậu ta có thể khiến cô hứng tình bất kỳ lúc nào.

Bằng cách giấu nhẹm điều đó, cuộc thảo luận giữ họ khép lại. Với càng ít sự can thiệp từ bên ngoài càng tốt, điều duy nhất còn lại là từ từ khiến cô ấy sa ngã.

Milis còn không nhận ra cô đã rơi vào vũng bùn lầy không lối thoát...

Vào buổi tối, Emily và thành viên <Bôn Lang> ăn tối cùng nhau.

"Alvin rất tài năng. Cậu ta hiểu ngay ý của chị."

"Là nhờ phương pháp dạy của sư phụ rất hiệu quả!"

"Thiên tài nhạy bén..."

Emily và Alvin đã tạo lập quan hệ vững chắc sau buổi huấn luyện và hợp rơ với nhau.

Trong quá khứ Shinji từng nhờ Emily dạy nhưng sau đó đành từ bỏ, giờ chỉ biết cười trừ trước sự khác biệt của cậu và Alvin với phương pháp dạy của Emily.

"Em nghĩ sẽ hữu dụng nếu em cũng biết dùng."

"Nhiều lúc tuyến sau cũng cần bứt phá."

"Lần tới luyện tập cùng nhau nhé. Chị sẽ dạy hẳn hoi."

Emily mời Milis và Renka góp vui, và cả hai gật đầu.

Shinji cũng đáp sẽ tham dự với vai trò hỗ trợ.

Alvin vui vẻ nói, "Chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau lúc trở về!" 

Alvin rất hài lòng với bề ngoài của nhóm mạo hiểm giả đang thuận buồm xuôi gió.

Do vậy, cậu chưa từng nảy sinh ý nghĩ bạn gái yêu dấu đã trong vòng tay Shinji ba lần, cậu chưa bao giờ nhận ra...

Sau bữa tối vui vẻ.

Shinji đang đọc sách theo thói quen hằng ngày chợt nghe tiếng gõ cửa phòng.

"Anh Shinji, bây giờ rảnh không?"

"Ừ. Cửa mở sẵn."

Shinji gấp sách lại và nhìn lên Renka vừa vào trong.

"Sao thế?"

"Shinji... anh lên kế hoạch gì vào ngày mai không?"

Vẻ mặt Renka không tốt lắm khi đóng cửa và tiến lại gần.

Cậu kiểm tra lại lịch trình còn trống, nhưng Shinji cảm giác hai người có cùng kế hoạch vào ngày mai.

"Không có gì đặc biệt. Hôm nay anh chào hỏi xong rồi."

"Ồ.. Còn về Akane? Chị ấy muốn cảm ơn Shinji vì những gì đã làm. Nên muốn anh tới gặp..."

"Được thôi, nhưng... Em đang giấu gì à?"

Dù cô ấy khó khăn nói nhưng nội dung rất bình thường. Nghĩa là cô ấy không nói hết...

Shinji mỉm cười hỏi Renka.

"Chỉ là trong cuộc tán nhảm linh tinh. Ba chúng ta đều có chút liên quan về tình dục nhỉ? Nên bọn em đã nói một phần về tình dục. Em kể cho chị ấy nghe đồng phục hầu gái, và Akane bảo em cùng nhau làm Shinji vui..."

Bị nụ cười của cậu ta áp đảo, Renka buông xuôi và nói. 

Cô rất ngượng ngùng bởi nội dung. Shinji không thể nhịn được cười.

"Em không thể từ chối hử?"

"Đừng cười em...! Sự thật là em đã dụ chị ấy làm tình với anh dù nói chỉ cho chị ấy xem thôi. Thế nên em muốn hứa với Shinji sẽ chỉ nghe theo lời anh và ba chúng ta không còn nợ nần gì nhau!"

"Xin lỗi. Anh chỉ đang nghĩ tới khuôn mặt ngượng ngùng dễ thương của Renka."

Shinji tiếp tục cười làm mặt Renka càng đỏ lên xấu hổ.

"Nếu đúng vậy, em sẽ mời chị ấy qua. À nhưng..."

Shinji đứng dậy khỏi ghế và đưa tay lên đầu Renka, người đang cau mày nhìn anh và quả quyết nói.

Renka từng nghĩ Shinji là kẻ cuồng dâm, dẫu vậy...

"Anh sẽ từ chối nếu chỉ mình Akane. Nhưng bởi có em ở cùng, anh sẽ chấp nhận."

Khi nghe những lời đó, Renka nhìn Shinji trong chốc lát, không biết nên nói gì. Nhưng vào lúc hiểu ra, cô lại đỏ bừng lên.

   Shinji ngần nói Renka là người đặc biệt, điều này khiến âm đạo cô ngứa ran và muốn được cậu ta ôm ngay vào lòng.

"Đ-đừng trêu đùa em..."

"Là thật đấy. Không phải ai anh cũng ôm đâu."

Sau đó, Shinji rút tay khỏi đầu Renka.

Renka buồn rầu vì hơi ấm của Shinji không còn, nhưng cô không thể làm chuyện gây tiếng động lớn. Bởi Alvin ở phòng kế bên.

"Vậy hẹn gặp em vào ngày mai."

"Em hiểu rồi... Nee, Shinji."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Renka nắm lấy tay Shinji khi cậu lại đọc sách tiếp.

"Em nói chuyện với anh lâu hơn được không?"

"Tất nhiên. Hai ta cùng nói chuyện thân mật nhé."

Shinji mỉm cười đồng ý trước lời đề nghị ngọt ngào mà khiêm nhường của Renka.

Bình luận (0)Facebook