• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV người ngoài 5: Sắp đặt.

Độ dài 386 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:42:33

“Trước giờ tôi không biết cái vụ học sinh cao trung được phép đi bơi đêm luôn á.”

“Chỉ là nơi này cho phép thôi. Với lại đây cũng lần đầu của tôi mà.”

“Thế sao bà rủ tôi thế, Kazahami?”

“Ờm...chẳng là Toriyabe có yêu cầu tôi tìm nơi này giúp ổng. Hôm nay ổng cũng tới đây với Asuka.”

“Cái gì? Thiệt luôn hở?”

“Chớ tôi phỉnh ông làm gì.”

“Quát đờ heo...hắn ta có hẹn bơi đêm sao? Cay thiệt chứ.... mà còn đi chung với Hanaoki nữa!”

“Tôi khá chắc ông ấy muốn dẫn Asuka đến những nơi hai người chưa từng được trải nghiệm. Thế nên tôi đã chỉ cho ổng chỗ này.”

“Không thể nào...đậu móa cay quá đi…”

“...Ông không tính đi tìm bọn họ sao?”

“Nah, bà rủ tôi nên đương nhiên tôi phải đi với bà chứ, trừ phi tình cờ gặp bọn họ thì cũng không phải lỗi của tôi đâu đó.”

“Hmm...cơ mà, ông thấy đồ tắm tôi thế nào? Nêu cảm nghĩ thử xem."

“Tôi không biết phải diễn tả sao với vốn từ vựng nghèo nàn của bản thân, nhưng trông bà ngầu lắm. Nhìn nó cứ như mấy bộ ở cuộc thi đồ bơi vậy.”

“Thế là khen phải hong? Thà ông nói dễ thương hay gì đó đi chứ.”

“Ý tôi là, không những dễ thương mà nó còn rất chi là ngầu...xin lỗi, tôi cũng chả biết giải thích sao nữa.”

“À thì, không sao. Miễn ông khen là tôi thấy vui rồi. Tsuezugi.”

“...Ờm.”

“...Này, Tsuezugi? Ông có thực sự thích Asuka không?”

“Hả?”

“Không phải tôi đang xúc phạm ông hay gì. Chỉ là, tôi với Asuka là bạn thân của nhau. Nên tôi có thể sắp đặt cho ông tỏ tình với bà ấy. Còn mọi chuyện có suôn sẻ hay không thì tôi không dám chắc.”

“Bà nói nghiêm túc luôn đó à?”

“Ai giỡn với ông làm chi.”

“...Vậy để tôi nghĩ đã. Thôi bà cũng đừng có ủ rũ nữa mà.”

“Nhìn khuôn mặt xinh như Ngọc Trinh này có giống đang ủ rũ không, hửm?”

“Có đó. Thôi, bung lụa đê. Có chuyện gì để chút nữa nói.”

“...Okay, gác sang một bên vậy. Hôm nay dzui dzẻ không quạu nào.”

“À mà...Kazahami...bộ đồ bơi đó hợp với bà lắm...dễ thương cực…ừm...”

“Không cần ép mình đâu. Mặt ông chín luôn rồi kìa… thấy cưng gì đâu á, Tsuezugi.”

============================================================

Sắp...rồi đó. 

Bình luận (0)Facebook