• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV người ngoài 4: Ước gì được đi hẹn hò.

Độ dài 404 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:42:20

“Ước gì tôi được thử hẹn hò cho biết.”

“Ông đã đi mãi đó thôi, Tsuezugi.”

“Hở? Với ai cơ?”

“Tôi. Ông nên lấy làm vinh hạnh dần đi là vừa.”

“Kazahami...như lày cũng có thể gọi là hẹn hò á?”

“Nếu nam nữ đi chơi cùng nhau, thì đó chính là một buổi hẹn hò.”

“Thật á? Dù hai người đó chỉ là bạn thôi sao?”

“Ngay cả bạn bè bình thường cũng được luôn, ủa chớ ông không biết sao? Thế thì hôm nay ông đã khôn lên được một chút rồi đấy, tốt cho ông quá rồi còn gì.”

“...Vậy tức là Hananoki đã luôn hẹn hò với tên đó.

“...Biết ngay ông sẽ nói vậy mà.”

“Có gì hả Kazahami? Cớ sao bà lại thở dài?”

“Tôi chỉ không ngờ cuộc đối thoại lại bị bẻ lái sang hướng này thôi.”

“Không, thật ra đó không phải hẹn hò đâu. Hẹn hò là cụm từ dành cho mấy bọn đang yêu nhau ấy, chứ cái bà nói hổng có đúng…”

“Ờm…”

“Vậy nên ta đâu có hẹn hò! Ta chỉ đi chơi như những người bạn bình thường thui!”

“Ông nói thế làm tôi đau lòng đấy.”

“...”

“...?”

“...”

“Ủa sao im ru rồi?...hm? Tsuezugi? Ông đang...đỏ mặt à?”

“Làm gì có!”

“Bộ ông...thấy ngại sao?”

“Ngại cái gì mà ngại, tôi chỉ đang ước gì mình được hẹn hò với một cô gái vếu bự như Hanaoki thôi!”

“Ô? Ra là rứa sao.”

“Ờm, bà đang giận à? Cho tôi xin lỗi mà, đừng nhéo tai tôi...đau!”

“Không? Tôi có giận đâu. Tôi còn chả hề thấy mặc cảm với ngực của mình luôn ấy.”

“Không, bà đích thực đang giận tôi cái gì rồi! Đau thiệt đó!”

“Asuka hơn tôi về size, nhưng của tôi đẹp hơn nhiều đó nhé.”

“Tui xin lỗi! Tui xin lỗi! Đừng vừa nhéo vừa thì thầm vào tai tui nữa!”

“Của tôi phải tuyệt nhất chứ?”

“Ừ! Của bà khá lắm luôn!...khá nhỏ…”

“Khá nhỏ!? Sao ông dám!”

“Nói thế mà cũng nghe được sao? Ngực đẹp là số dzách, được chưa! Hẹn hò với bà làm tôi vui như Tết vậy đó!."

“Trả lời khá lắm con trai.”

“Chu choa mẹ ơi...đau vãi, cứ tưởng rách mẹ tai tới nơi rồi.”

“Giờ ông biết điều rồi đó, lần sau có ngại cũng đừng giấu nữa nghen?”

“...Biết rồi mà, xin nhỗi.”

“Vậy thì được, muốn hẹn hò với tôi nữa không? Ấy, ông lại đỏ mặt rồi kìa, dễ thương chưa.”

============================

So với bọn kia thì cặp này tiềm năng chán.

Chap được làm trong lúc mất điện. :))

Bình luận (0)Facebook