• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 9: Chuyện xem phim.

Độ dài 385 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:41:50

"Aargh! Hay quá!!! Hay quá phải không Ouka!?"

"Ờm, đúng là hay thật! Không ngờ một bộ anime dành cho con gái lại có thể "mãnh liệt" đến như vậy."

"Vậy mới nói! Nhưng ông có bao giờ chịu dậy sớm vào bữa Chủ Nhật để xem phim cùng với tôi đâu."

"Chủ Nhật thì tôi chỉ muốn đi ngủ thôi."

“À, tính ra tụi mình vẫn có thể xem phim cùng nhau đấy, có TV ở trong phòng ông mà."

"Ừa tôi biết, nhưng ngặt nỗi...lúc xem phim thì tôi toàn gục lên gục xuống, thành ra chả biết con mẹ gì đang diễn ra trên màn ảnh cả."

"Aargh!! Nó hay lắm luôn đó!! Mấy cảnh quýnh lộn chiến thực sự!!"

"Trời ạ...rồi lúc bà lấy cây đèn bút ra cổ vũ nữa, làm tôi giật hết cả mình."

"Tôi luôn muốn làm thử chuyện đó mà. Trước đây ông cũng có làm chuyện đó rồi nhỉ." [note29982]

"Không hề nha."

"Có nhiều bạn trẻ cũng cùng tuổi với ông, nên chả có việc gì phải ngại hết ó."

"Nếu tôi cứ ngại ngùng làm theo, thì tức là tôi đang tỏ lòng bất kính với những bạn fan thực sự. Có những quy luật mà chúng ta cần phải tuân thủ."

"Ai quan tâm đâu chứ. Ông suy nghĩ quá lên rồi đấy.'

"Còn bà thì lại suy nghĩ quá ít...cái lúc bà vừa ôm tôi vừa khóc ở cảnh cuối phim ấy, tôi đã bắt gặp một vài ánh mắt khá cay cú."

"Thật vậy sao?"

"Cái rồi bọn họ tặc lưỡi thấy rõ luôn, như kiểu "Tụi bây đừng có đi theo cặp giùm tao cái." vậy đó."

"Đi xem phim với bạn thuở nhỏ của mình, có thể coi là chuyện bình thường không nhỉ?"

"Nếu đó là bộ anime dành cho con gái thì sao?"

"Đỡ hơn nhiều so với lúc đi xem phim tình cảm với ông chứ?"

"...Chắc vậy."

"Vậy năm sau đi nữa nhé!"

"Thiệt luôn đó hở? Rồi rồi...nhưng lần sau đến lượt tôi chọn phim đấy."

"Ể...nhưng chẳng phải ông sẽ chọn phim kinh dị sao?..."

"Nah, tôi là một gã đàn ông bí ẩn."

"Miễn nó không đáng sợ là được...nhỡ mà là phim kinh dị, thì bữa đó ông phải ngủ chung với tôi đấy."

"Ờm, biết rồi."

============================================================

Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu.

Tuyệt vời biết bao nhiêu, khi có người nuông chiều.

Bình luận (0)Facebook