• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 8: Chuyện đổi chỗ ngồi.

Độ dài 408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:41:50

"Ồ, Asuka, giờ bà ngồi kế bên tôi à?"

"Ừm. Mà chẳng phải đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi gần nhau sao?"

"...Hờ, chắc vậy."

"Tốt nhất là ông không nên làm gì đó kì cục với tôi đâu đấy."

"Mần chi là mần chi cơ?"

"Hmm...ví dụ như, quay sang ngắm khuôn mặt đang ngủ của tôi chẳng hạn?"

"Bà định ngủ gật trong giờ học sao? Đừng có làm thế. Vô giờ học thì tập trung giùm tôi cái."

"Để rồi xem. Mà Ouka ới, tôi dặn trước này, lúc tôi đang ngủ ông đừng có kêu tôi dậy nhé."

"Ồ không. Không được ngủ đâu đấy. Đã là học sinh thì phải lên lớp nghe thầy cô giáo giảng bài nghe chưa."

"Ouka, ông quả là một học sinh gương mẫu...dù nhìn ông chẳng giống thế chút nào."

"Còn về phần bà, Asuka, bà lại là một học sinh bình thường, dù nhìn bà chẳng giống thế chút nào."

"Giống như chúng ta bù trừ qua lại lẫn nhau ấy nhở?"

"Thế cơ á? Tôi thấy mình đang bị lợi dụng thì đúng hơn…"

"Tôi gói bữa trưa giùm ông này, nấu cho ông ăn cũng nhiều này."

"Đúng vậy."

"Mối quan hệ của chúng ta đã được xây dựng, dựa trên cơ sở lợi dụng lẫn nhau."

"Coi cách dùng từ kìa! Cách bà dùng từ làm tôi cảm thấy ớn lạnh!"

"Haha...và khi ông đã thành thạo chuyện đứng bếp, tôi sẽ trở nên vô dụng đối với ông...Ouka...đừng bỏ tôi nha...làm ơn đừng có bỏ tôi nha…" [note29755]

"Bà đang tự phản dame chính mình luôn rồi đó!"

"Ông sẽ không bỏ tôi chứ?"

"Tôi còn chẳng nhớ mình đã từng nhặt bà về luôn đấy...dừng lại đi, bà đừng làm như kiểu sắp khóc tới nơi như thế, làm tôi cảm thấy tội lỗi vl. Tôi chỉ đang đùa thôi, được chưa?"

"Tốt quá, nếu ông bỏ tôi, chắc tôi chẳng thể sống nổi luôn quá. Ít nhất thì tôi sẽ buồn đến tận ba ngày liền."

"Bà đang tự mâu thuẫn chính mình luôn rồi đấy. Gì mà buồn chỉ có ba ngày thôi vậy?"

"Mà, tôi mong tụi mình vẫn sẽ tiến triển tốt, như những người hàng xóm bình thường."

"Ừa, tôi cũng vậy."

"Ok, giờ giao nộp vở bài tập ra đây, tôi để quên vở ở nhà mất tiêu rồi.☆"

"...Ít ra đi học thì phải mang theo vở đi chứ…"

============================================================

Giờ 1 chương/ tuần thôi nha mọi người. Thỉnh thoảng thì mình sẽ đăng nhiều hơn. :))

Cứ... à mà thôi.

Bình luận (0)Facebook