• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 7: Bài tập về nhà.

Độ dài 328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:41:39

“Ouka...Tôi quên làm bài tập toán rồi...Cho tôi xem bài của ông đi…”

“Bà đùa tôi đấy à?...Hôm qua tôi đã dặn bà rồi mà? Làm bài tập đi rồi hẵng ghé sang nhà tôi.”

“Không công bằng tí nào!! Hôm qua bà chị Streamer ưa thích của tôi vừa mới on stream. Và chỉ có nhà ông mới có máy tính!!”

“Xem trên điện thoại cũng được mà.”

“Tháng này dùng hết bà lưu lượng mạng rồi còn đâu.” [note29726]

“Làm sao mà hết được....Bà dùng để chơi game à?”

“Không, đã bảo là tôi dùng mạng để xem stream rồi mà.”

“Bà hơi cuồng chị ấy quá rồi đấy. Là streamer VTuber phải không? Công nhận chỉ cũng dễ thương thật, cơ mà… [note29727]

“Tôi nói rồi mà? Chỉ dễ thương muốn xỉu luôn! Trời ạ, ngồi xem chị tấu hài cả ngày cũng chẳng thấy chán.”

“Tôi nghĩ bà cũng dễ thương lắm đó, Asuka.”

“Ồ, vậy hả, cảm ơn nha.”

“Tôi mới vừa khen bà xong đó, sao bà lại trả lời bằng chất giọng vô cảm xúc thế kia.”

“Ể? Nhưng mà...Không phải ông cũng thường khen người khác dễ thương sao?”

“Làm gì có?”

“Ông khen nhỏ Fuuka lớp kế bên rồi còn gì.”

“À, thì...nếu ai đó hỏi mình rằng họ có dễ thương không, thì mình phải trả lời là có chứ. Con gái hỏi con trai có dễ thương không, sao mà dám trả lời không được, đúng hem nè?”

“...Ừ đúng thật. Cho mị xin lỗi.”

“Chỉ có bà là tôi khen thật lòng thôi đó.”

“Ông thẳng thắn quá rồi đấy…”

“Sao lại thở dài thế kia? Tôi đang khen bà kia mà?”

“Ừm, okay, cảm ơn ông nhiều.”

“Để thể hiện lòng biết ơn đối với tôi, yêu cầu tối nay bà phải làm món thịt heo xào gừng.”

“Biết thế nào cũng thành ra như vầy mà. Được thôi, tối nay tôi làm hẳn một suất đặc biệt cho ông luôn.”

============================================================

Không ngờ nữ chính cũng xem VTuber. Giống mị :v

Cứ gách nẹm thoải mái nha bà con.

Bình luận (0)Facebook