• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 6: Lúc đi ngủ.

Độ dài 379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:41:38

"Gì chứ? Mình lại thua nữa sao? Nương tay với tôi chút đê, Ouka."

"Hehehe, những trận đấu nghiêm túc như này, tôi sẽ không dễ dãi với đối thủ đâu. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp rồi, bấy bê."

"Được thôi...tôi chấp nhận thua cuộc. Như ông đã giao kèo từ trước, tôi sẽ lột đồ của mình ra. Nói trước là dưới lớp vải này chỉ có mỗi áo ngực thôi đó.

"Oke, bạn dừng lại đó. Luật không có ghi như thế. Đừng làm tôi cảm thấy tội lỗi."

"Gì thế? Ông không muốn thấy ngực của tôi sao? Buồn thật."

"Hồi nhỏ tôi đã thấy nó nhiều rồi. Tôi có thể chỉ chính xác vị trí nốt ruồi của bà nếu muốn.

"Đó là chuyện hồi tiểu học rồi ông tướng. Giờ tôi có xách theo hai cặp bưởi chín mọng treo ở đằng trước rồi."

"Cái thứ thích khoe khoang, nhưng ta đều biết là bà sẽ đếch cho tôi mần thứ gì cả."

"Đúng vậy. Sờ thử đi, là canh trưa tôi cho ông nhịn đói luôn. Sờ thêm vài nháy nữa, thì cạch mặt nhau một tuần nhé bạn hiền."

"Thế thì thôi. Mà tôi cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình nếu có gái khỏa thân ở trong phòng tôi đâu, ngay cả đó là bạn thuở nhỏ của mình đi chăng nữa."

"Chậc, tôi muốn nhìn thấy mặt ông lúc xấu hổ."

"Vậy hả, thế đợi tí để tôi thoát y."

"Khoan!! Cái tay dừng lại mau! Ông định cởi quần trong lẫn quần ngoài ra à?"

"Bà bảo bà muốn nhìn tôi xấu hổ mà. Ngay cả tôi cũng sẽ xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy súng ống đạn dược của tôi."

"Nhưng tôi còn xấu hổ hơn ông nữa!!"

"Ờ nhỉ. Thế để tôi dừng vậy."

"Ặc, mấy giờ rồi vậy ta...Ối, sang ngày mới luôn rồi...Giờ cũng chả có hứng về phòng mình nữa."

"Muốn qua đêm không?"

"Ok. Ông còn nhớ đồ dự phòng để ở đâu không?"

"Ở trong tủ đồ dưới tầng trệt ấy."

"Ngon lành. Vậy ta đi ngủ thôi."

"Bà chọn nằm trong à?"

"Ờ, tôi vẫn còn nhớ mặt ông đấy. Lần trước ngủ lại, ông đẩy tôi xuống sàn ngủ con mợ nó luôn."

============================================================

Rồi hai đứa này là gì của nhau?

Cứ ném gạch thoái mải nha bà con.

Bình luận (0)Facebook