• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 5: Bữa tối.

Độ dài 437 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:41:37

"Món kem hầm này..."damdang" quá nhờ?" [note29677]

"Asuka...không cần bà phải nói ra đâu...ngay cả tôi còn không dám đây này..."

"Sao thế? Bộ ông không thấy món kem hầm này "damdang" sao?"

"Đừng lấy đồ ăn ra đùa giỡn chứ. Với lại bà chính là người nấu món hầm này chứ ai?"

"Vậy nên tôi mới có quyền bình phẩm chớ. Nếu là của người khác nấu, thì tôi đâu có dám nói ra đâu."

"Có công tôi giúp ở trong đó nữa đấy...mà sao cũng được."

"Ông biết không Ouka, càng ngày khả năng đứng bếp của ông càng giỏi lên trông thấy. Thân là một người chị, thật tự hào khi nhìn thấy ông cắt được củ cà rốt ra hình bông hoa đó."

"Tính ra thì tụi mình cùng tuổi luôn mà."

"Nhưng sinh nhật của tôi trước ông, nên dĩ nhiên tôi lớn hơn ông rồi."

"Tôi thì thích có em gái hơn..."

"Onii-chan, rất vui được gặp anh. Em là cô em gái bé bỏng của anh đây."

"Cái vụ lớn hơn các kiểu biến đâu mất tiêu rồi? Bà đúng là một con nhỏ đa nhân cách."

"Săm soi người ta hoài nha, Ouka. Hèn chi thân nổi tiếng nhưng chẳng có ma nào tới tỏ tình."

"Khoan đã, cái gì nổi tiếng cơ? Cho tôi xin thông tin chi tiết nào."

"Ai cho, đây là thông tin bí mật, không thể được bật mí."

"Chà...bà khiến tôi hơi bị tò mò rồi đấy. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên tôi được lên chức người nổi tiếng."

"Lần đầu sao?"

"Lần đầu của tôi đấy."

"Hmm... ra ông không cảm thấy vui sao...hmm..."

"Ủa, Asuka, bà đang giận à?"

"Đâu có. Nhìn cái bản mặt cười thộn của ông trước câu nói đùa của tôi khiến tôi hơi bực mình tí tẹo."

"Thế tức là bà đang giận rồi còn gì nữa! Và quát đờ heo?!! Nãy bà chỉ đang giỡn thôi đó à?"

"Ouka, nói cho chính xác thì, ông vừa nổi tiếng vừa không nổi tiếng cùng một lúc. Tôi gọi giả thiết này là: Chú mèo Ouka của Schrödinger." [note29678]

"Ý bà là giả thiết bỏ độc một con mèo ở trong hộp kín ấy hử?"

"Sẵn tiện nói luôn, tôi cũng đã thủ độc vào trong món hầm rồi đấy."

"Chết, rồi bà cũng ăn cùng với tôi luôn. Cái gì thế này, tự tử kép chăng?"

"Loại độc dược mà tôi đã bỏ vào...đó chính là tình yêu☆."

"..."

"Đừng có im lặng với tôi chứ."

"Uầy, món kem hầm bà nấu ngon khỏi phải bàn luôn. Quào, ngon quá."

"Ông đừng có bơ tôi! Phản ứng lại câu đùa của tôi mau!"

============================================================

Cứ ném gạch mái thoải nha bà con.

Bình luận (0)Facebook