• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 26: Nắm tay.

Độ dài 362 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-02 07:00:14

“Ê, lại coi bọn họ đang nắm tay nhau kìa.”

“Gì đó, Ouka? À nhân tiện hỏi ông cái, giữa manju siêu cay với manju đậu đỏ ông chọn cái nào nè?” [note41414]

“Bà sẽ làm gì nếu tôi chọn cái siêu cay hả? Thôi đưa tôi manju đậu đỏ đi.”

“Dĩ nhiên là đứng nhìn ông khóc vì cay rồi.”

“Sao lại…”

“Vì vui chứ sao. Xong rồi tôi sẽ tới an ủi ông nè.”

“Thôi xin kiếu, làm ơn đừng có làm thế với tôi. Mà mau lại đây xem này. Hai người bọn họ đang nắm tay nhau đó.”

“Ồ, Tsuezugi với Mitsuki à.”

“Bọn họ thì lúc nào cũng cặp kè với nhau, nhưng lần đầu tiên tôi thấy hai người nắm tay luôn á. Chưa kể còn khoá tay nhau nữa mới gướm.”

“Ờ thì, cũng tại bọn họ đang hẹn hò mà.”

“Gì?”

“Ủa ông hổng biết luôn hả Ouka?”

“Biết cái gì đâu chứ! Thế ý bà trước giờ bọn họ chẳng có động thái gì dù ở bên nhau suốt sao?” [note41415]

“Yup!”

“Nhưng hai ông bà ấy có đi xem phim với bơi đêm cùng nhau mà ta. Lúc tụi mình đi tôi cũng thấy bọn họ nữa.”

“Ừa, lúc đó hai người họ vẫn chưa có gì luôn đâu.”

“Thế mà cứ tưởng đã hẹn hò với nhau từ tỷ năm trước rồi…Vãy mà còn thả thính nhau cơ.” [note41415]

“Có khi vì thân thiết với nhau quá nên chẳng nhận ra tình cảm dành cho nhau chăng?”

“Chắc vậy. Thôi thì chúc mừng hai họ vậy. Lần sau gặp Tsuezugi phải đi moi tin hắn mới được.”

“Tin gì?”

“Thì kiểu…ai tỏ tình trước, hay thích ẻm bao lâu rồi chẳng hạn.” 

“…Hoh, vậy ra ông có hứng với chuyện này à?”

“Ừ, thằng méo nào mà lại chả hứng chứ.”

“…Ouka này, lúc tụi mình đi học về ông có muốn nắm tay tôi không?”

“Nắm tay?”

“Yup. Thì hồi tiểu học ta cũng làm vậy suốt mà nhỉ.”

“Phải. Mà ái chà…Cũng lâu phếch rồi đấy chứ. Oke chúng ta làm vậy đi.”

“Ô, nai xừ. Mượn tay ông một tí luôn nha☆.”

“…Bộ lúc nào tay bà cũng nhỏ như thế này sao Asuka?”

“Ahaha, do của ông lớn hơn thì có. Thôi chúng ta đi nào.”

============================

Thua.

Bình luận (0)Facebook