• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 21: Đi bơi đêm.

Độ dài 364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:42:33

“Yay, buổi đi hồ bơi “trong” tôi đầu tiên trong năm! Còn vào buổi đêm nữa chớ!”

“Asuka iu quý, trông bà có vẻ hào hứng quá nhể. Trong khi ngữ pháp tiếng Anh của bà hôm nay sai một cách không thể tin nổi.”

“Ouka iu quý, ông có biết việc con gái khoe đồ tắm mới là một sự kiện rất ư trọng đại không?”

“Chưa nghe bao giờ.”

“Thế giờ biết rùi đó. Và ta-dah, thấy bộ đồ tắm tôi sao nè?”

“...”

“Sẹc xi với ông quá à? Sao ông chỉ nhìn tôi mà chẳng nói gì hết…”  

“Hình như hơi hở quá đó?”

“Đó là thứ đầu tiên ông có thể nghĩ đến sao? Bộ ông là cha tôi chắc?”

“Bà mà mặc thứ này thì kiểu gì mấy tay đực rựa cũng dòm ngó đủ kiểu cho xem. Thật đáng quan ngại, quan ngại sâu con nhà bà sắc.”

“Tôi sẽ khoác áo che lại mà, nên ông đừng lo xa quá.”

“Có thế đi nữa thì...mặc bikini ở hồ bơi á…?”

“Ở hồ bơi thì phải bikini chớ sao. Lần đầu tiên ông dẫn tôi tới hồ bơi nên tôi cũng hơi sung tí.”

“Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã dắt mẹ trẻ tới đây rồi.”

“Hổng sao đâu mà, chỉ có ông là tôi mới khoe cho xem thui đó. Hơn nữa so với bộ ở nhà thì bộ này còn “nhã nhặn” chán.”

“Ý bà “nhã nhặn” là sao?”

“Quần này còn không phải quần lót dây, với lại áo bra che hết phần ngực của tôi mà, đúng chưa?”

“Khoan khoan chờ một chút, bà nghĩ sao mà lấy bộ kia thế hả?”

“Mẹ tôi đưa á. Có chút xíu vải mà đắt thấy bà cố luôn.”

“Wow…”

“Nhưng tôi vẫn chọn bộ này với bạn tôi nè.”

“...Nếu thế thì chắc ổn ha.”

“Mà thôi, tận hưởng buổi tắm đêm đầu tiên với tôi nào! Tụi mình không được ở đây lâu đâu đó.”

“Ừm, quẩy một bữa ra trò đi nhể.”

“À, tôi sẽ khoe bộ bikini siêu toẹt dzời ở nhà sau. Nên ông thoải mái chờ đi hen.”

“...Ờ thì cũng được. Nhưng lý do gì ta lại khoác tay nhau đây?”

“Thì tụi mình đang tán nhau mà. Nhanh nhanh ra quẩy thôi.”

============================================================

Bình luận (0)Facebook