• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 18: Định nghĩa của "hẹn hò".

Độ dài 381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:42:20

“Này, Ouka, ông có hẹn hò với ai trước đây chưa?”

“Nah…bà thì sao?”

“Cũng không, trước giờ tôi chưa hẹn hò với ai cả. Dù nổi tiếng toàn trường nhưng tôi vẫn là hoa chưa có chủ đấy nhé.”

“Đừng tự gọi mình là người nổi tiếng chứ.”

“Thật ra nổi tiếng đâu có vui vẻ gì. Một vài tên có ngỏ ý muốn đi chơi với tôi nhưng tôi đều từ chối tất.”

“Hờ.”

“Trước giờ có cô nào để mắt tới ông chưa?”

“Hờ...tôi nghĩ là không. Hồi trước tôi có giúp nhỏ nào đấy một lần và nhỏ định đãi tôi ăn trưa, cơ mà tôi thấy mình chả làm gì cả nên đã từ chối nhỏ rồi.”

“...Không phải đó là lời mời hẹn hò sao?”

“Hở? Vậy hén?”

“Tôi không chắc, nhưng có vẻ nhỏ ấy chỉ đang xấu hổ thôi.”

“...Chết thật, giờ tôi mới thấy mình tệ thật sự.”

“Chỉ là ông không đọc được suy nghĩ con gái thôi, Ouka à…”

“Giờ có hối cũng chẳng kịp nữa.”

“Điểm sáng của ông là luôn đối xử ân cần tử tế với mọi người, nhưng ông lại mắc một khuyết điểm, đó là đôi lúc ông lại chẳng hề tốt bụng đến thế…”

“Thưa quý bà, bài toán này quá khó đối với tôi.”

“Không sao, thực ra những lúc mở mồm tôi có suy nghĩ con mệ gì đâu.”

“Thế hóa ra bà cũng chẳng hiểu suy nghĩ con gái sao?!”

“Ahaha. Cơ mà giả sử có hẹn hò đi nữa thì ông sẽ làm gì?”

“Hmm...đi ăn cùng nhau này, dắt nhau đi đây đi đó này, cùng săn sale mấy bộ quần áo này, chắc mấy chuyện đại loại thế?”

“...Mục dắt nhau vào khách sạn đâu rồi nhỉ?”

“Ơ, cô nữ sinh ngây thơ chong xáng này? Bộ đầu tụi con gái các cô đều nghĩ như thế à? Uốn lưỡi trước khi nói giùm con đi mẹ.”

“Hm...Tôi muốn lần đầu của tôi phải diễn ra trong phòng mình.”

“Tôi không có mướn bà khai ra. Dừng chủ đề này đi, đằng này chẳng biết phải phản ứng thế nào đâu.”

“Cơ mà ông biết đấy.”

“Hử?”

“Không phải những gì ông nói, tụi mình đều làm hết rồi sao?”

“...Đúng thật.”

“Chậc, ước gì tôi được thử hẹn hò cho biết.”

“Ừm...tôi cũng muốn nữa.”

============================

Cái lùm mía, tau nhìn tụi bây mà tau tuk á. :))

Bình luận (0)Facebook