• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 15: Ramen.

Độ dài 420 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:42:04

“Nói cho đã, rốt cuộc ta lại chọn Ramen.”

“Yup. Nhưng cơ bản thì tà tữa trân châu cũng giống với ramen thôi mà.”

“Asuka, nghe thật vô lý nhưng cực kỳ thiếu thuyết phục.”

“Ông thấy đó, trà sữa trân châu thì cũng chỉ là một loại "chè" với rất nhiều cục tinh bột dai dai thôi mà, phải hơm?”

“Nó đã là chè từ bao giờ vậy...cơ mà, cũng đúng.”

“Thì ramen nó cũng là "chè" thôi, và cục tinh bột dai dai ở đây chính là mì đó.”

“Cũng hợp lý phết nhờ.”

“A, hay là dùng từ "nuột" mới đúng nhỉ? Theo cách nói của tụi nam sinh cấp 3 ý?” [note30368]

“Này, ai cho phép bà quấy rối tình dục tôi vậy hả?”

“Ai quấy rối ông đâu? Nói sợi mì "nuột" là chuyện quá ư bình thường mà. Đầu óc ông "trong tối" lắm, Ouka.”

“...”

“Hoi, đừng có giận nha. Xin lỗi ông mà. Trừ việc đầu óc ông có hơi "trong tối" một chút, thì Ouka rất là chuẩn men luôn nè. Mỗi khi tụi mình ở riêng, ông hổng có bao giờ làm chuyện bậy bạ gì với tôi hết ó.” [note30369]

“Quay lại chủ đề ramen với tà tữa cái đi bà nội...thế ý bà ở đây tức là, vì nó đều là một loại "chè" có kèm những cục tinh bột, suy ra tà tữa trân châu = ramen?”

“Chính xác! Ông hiểu tôi quá, Ouka ơi. Lượng calo ở hai bên cũng đồng thời bằng nhau nữa.”

“Giá Ramen cũng rẻ hơn, đáng lý ra nó sẽ bằng nhau nếu như bà không gọi thêm Topping khi uống trà sữa.”

“Yep, tôi cũng đã thử so sánh hai thứ này ở trên lớp, và kết quả cho thấy mua mì Ramen sẽ đáng đồng tiền bát gạo hơn nhiều.”

“Chắc bà là đứa con gái duy nhất trên đời này nói ra cái câu mà bà vừa nói đó."

"Ô, ông vừa nói tôi là đứa con gái duy nhất trên đời vừa xinh đẹp mà còn ngực khủng nữa sao?"

"Xin thưa là méo."

"Mà thôi, mua ramen về cho tối nay nào. Ta có nên mua luôn bánh bao không nhỉ?"

"Ờ, thoải con gà mái đi. Gọi nửa cái bánh bao cộng thêm cơm chiên cũng được."

"Ồ...nhưng mà...ăn bánh bao sẽ làm miệng tôi bốc mùi lắm. Nhỡ mà ta có hô.."

"Ai thèm quan tâm đâu? Làm như tụi mình để ý đến nó vậy."

"...n…"

"Hử?"

"...Ông chơi xấu, Ouka."

"...? Bà ổn chứ?"

============================================================

Ramen có vẻ ngon. :))

Qua bộ kia ủng hộ mình đi mọi người. Ế quá...

Bình luận (0)Facebook