• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 13: Chuyện cái váy.

Độ dài 450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:42:03

"Nhìn này Ouka, ông thấy sao nè?"

"Ấy chà, đầm trắng luôn kìa. Ít khi thấy bà mặc mấy bộ đồ nữ tính như thế này ha."

"Thấy dễ thương hông?"

"Cực kỳ dễ thương luôn."

"Có đáng yêu hông?"

"Cực kỳ đáng yêu luôn."

"Oke, giờ tôi cởi nó ra được rồi đấy."

"Tại sao vậy má!? Với lại má đừng có cởi ở đây!"

"Tôi có được nó từ mẹ tôi đấy, vả lại ông cũng đã nêu ra cảm nghĩ của mình rồi, thế nên tôi chả cần đến nó nữa."

"Nhưng mẹ bà toàn đưa cho bà mấy món đồ đắt tiền thôi."

"À thì, mẹ tôi nói bộ đầm này cũng phải trên dưới một trăm nghìn yên."

"Ôi má ơi! Cởi nó cẩn thận thôi! Mà lẽ ra ngay từ đầu bà đừng có lột nó ra tại đây chứ!"

"Tôi chả thích mặc mấy bộ đồ kiểu này…"

"Ờ đúng rồi...thường thì bà chỉ mặc quần thun cho nó thoải mái nhỉ."

"Ừm, tôi chỉ thích bận nhũng bộ đồ mà tôi có thể chuyển động thoải mái. Vì như kiểu, ngực của tôi hơi bị to quá cỡ ấy, thành ra mặc váy vào sẽ khiến tôi cảm thấy thật gò bó. Đó là lý do tôi thích mặc quần thun." [note30147]

"Okay, đã hiểu, giờ thì bỏ tay xuống đi bạn ei. Đừng có tung hứng cặp núi đồi hùng vĩ kia nữa. Khung cảnh ấy quá đỗi kích thích đối với nam sinh trung học như tôi rồi."

"Nếu ông đang thắc mắc thì, thật ra tôi có mặc quần short với áo ống ở bên trong."

"...Hmm."

"Hình dung ra được không? Nếu muốn thì để tôi cho ông thấy-"

"Tôi rất muốn được tận mắt chiêm ngưỡng."

"Ơ, ơ? Trông ông...có vẻ hưng phấn hơn tôi nghĩ nhỉ."

"Combo quần short ngắn và áo ống diện trên người bà ư? Có vẻ sẽ là một sự kết hợp rất tuyệt vời. Bởi vậy tôi rất muốn nhìn thấy nó."

"Thật vui khi nghe những lời khen của ông…"

"Cũng bởi thân hình của bà quá hấp dẫn đi. Vòng eo thì chuẩn chỉ, kiểu cách di chuyển cũng cực kỳ lôi cuốn người nhìn."

"Ouka, ông chờ chút đã…"

"Còn chưa kể đến đôi chân thon thả kia nữa, chung quy lại thì cơ thể bà lồi lỗm rất đúng nơi đúng chốn, thế nên mỗi khi ôm bà tôi lại cảm thấy sướng vô cùng." [note30146]

"Ouka, tôi biết rồi mà, tôi cho ông nhìn thấy ngay đây, cảm phiền ông xì tốp lại giùm tôi cái! Ông làm tôi đỏ mặt bà nó luôn rồi! Kỳ cục thiệt chứ…"

"Chẳng phải bà luôn dặn tôi phải tâng bốc bà nhiều lên sao?"

"Ừ thì có, nhưng làm ơn vừa phải thôi!!"

============================================================

Bạn bè cái qq. 

Bình luận (0)Facebook