• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 12: Lớp nấu ăn.

Độ dài 368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:42:02

'Yo, Asuka, bà có nhớ cái cảnh trong cuốn manga bà cho tôi mượn không? Cảnh cô gái mang bánh quy tự làm tặng cho chàng trai trong giờ học nấu ăn ấy?"

"Nhớ chứ. Mà có chuyện gì sao?"

"Nhưng trong các lớp học ngoài đời thực, nam nữ sẽ được làm việc chung với nhau, thì mấy tên đực rựa cũng có thể tự làm bánh được mà?"

"Đừng có thực tế hóa ảo tưởng chứ. Bạn gái tặng bánh quy cho người mình thầm thích, nghe chẳng phải tuyệt vời lắm sao?"

"Ừm, cũng đúng. Ta vẫn đang ảo tưởng thôi mà nhỉ?"

"Đúng vậy, là ảo tưởng thôi. Chỉ có mấy đứa ngu mới đi thắc mắc."

"Cơ mà, ở đâu ra mấy miếng bánh quy kia thế?"

"Tôi làm trong giờ học nấu ăn đấy."

"Vô lý, bữa nay làm gì có tiết nấu ăn?"

"Ouka-senpai...nghe tin anh sắp tốt nghiệp...em đã làm nó để chúc mừng cho anh...mong anh hãy chấp nhận tình cảm của em." [note30145]

"Bà bị đúp lớp sao? Thế quái nào tôi lại lớn tuổi hơn bà?"

"Diễn sai cmn rồi! Lúc này ông phải đỏ mặt và rồi đáp lại "Ừm, cảm ơn...." một cách ngại ngùng mới phải, hoặc không thì nở một nụ cười thánh thiện và trả lời "Cảm ơn em, anh rất vui khi được nhận món quà này." trong khi dang tay đón nhận nó chứ!!"

"...Cám ơn em, anh rất vui khi được nhận món quà này."

"Phụt!!! Bwaha...bwahahaha…!!"

"Cười cái giề? Đến chịu bà luôn rồi đấy."

"Cũng bởi...Bởi vì tôi chưa nhìn thấy ông cười như thế bao giờ cả…Tôi thực sự bất ngờ luôn đấy."

"Chính bà biểu tôi làm vậy mà! Bà mà cứ chọc tôi như thế, thì tôi đíu bao giờ chịu làm nữa đâu. Nhận bánh cho vừa lòng bà nè."

"Thôi xin lỗi, xin lỗi mà. Thực sự thì ông cười có duyên lắm luôn. Ước gì tôi được nhìn thấy nó lầ--Bwaha."

"Nói hết câu đi đã rồi muốn cười bao nhiêu thì cười."

"Tôi biết lỗi rồi mà. Thế, mùi vị bánh ra sao nè?"

"Ngon lắm. Mà sao bà cứ làm đồ ngọt hoài vậy, trong khi bà thì lại méo thích ăn?"

"Hmm…? Ông không cần phải bận tâm đâu.

============================================================

Bình luận (0)Facebook