• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 11: Bánh kếp.

Độ dài 296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:41:52

“Yo, Asuka.”

“Gì thế, Ouka?”

“Ở đâu ra đĩa Napolitan trước mặt tôi vậy? Tôi đâu có đặt thứ này đâu nhỉ.” [note30087]

“Kỳ lạ thật, trước mặt tôi đây cũng có một đĩa bánh kếp Angel's Fluffy kèm với Trái Cây Theo Mùa, trong khi tôi cũng chẳng có đặt trước."

"À, cái đó là tôi order đấy."

"Phải rồi nhỉ. Tiện thể thì đĩa mì kia cũng là tôi order đấy."

"...Sao kỳ vậy ta?"

"Chắc bọn họ tưởng tôi mới là người đặt cái bánh kếp."

"Cái này thì tôi có thể hiểu được."

"Cũng bởi mị đẹp quá mà, nên nhân viên mới hiểu lầm mị là người đặt bánh kếp đó."

"Ok, lần đầu tiên trong đời tôi nghe bà gáy như vậy luôn, mặc dù phải công nhận là bà xinh thật."

"..."

"Thế nhưng bà lại không thích đồ ngọt...đáng ra họ phải hỏi tụi mình mới phải."

"Còn ông thì lại thích đồ ngọt nhỉ?"

"Vậy ta đổi nhé."

"Ok. Muốn cắn thử hông?''

"Ờ...câu trả lời sẽ là có, nếu bà không xịt tương Tabasco vào…"

"Tabasco ngon mà nhỉ."

"Nhưng nó chua với cay quá…"

"Ông cứ như con nít vậy đó, Ouka...thôi được rồi, tôi cho ông vinh hạnh được cắn miếng đầu tiên luôn đấy."

"Nah, bà không cần phải bận tâm, tôi biết bà thích ăn mì với tương Tabasco mà."

"Không, thử nghĩ mà xem…"

"Hmm?"

"Sẽ là hôn gián tiếp nếu như ông không chịu cắn trước đó."

"...Đành vậy thôi nhỉ."

"Nóng lắm đó nha...nè, há miệng ra nào."

"Ahh..ah. Nóng quá! Nhưng mà nó ngon!"

"Bảo với ông rồi mà. Giờ thì xịt Tabasco vào nào…"

"Khoan."

"Hm, gì thế?"

"Như vầy thì cũng là hôn gián tiếp rồi còn gì nữa?"

"Ơ...Ừ nhỉ…"

"..."

"..."

"Bà muốn ăn thử bánh kếp không?"

"...À thôi, cảm ơn ông."

============================================================

Cắn trước với cắn sau thì khác quái gì nhau đâu chớ... Đã cắn chung rồi thì...  

Bình luận (0)Facebook