• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 10: Chuyện hẹn gặp nhau.

Độ dài 380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:41:51

“Chào buổi sáng, Ouka! Đang đợi tôi đấy à?”

“Ờ, tôi đang đợi bà đây, đợi rất lâu rồi là đằng khác. Mắc mớ gì chúng ta phải hẹn gặp nhau ở ga tàu trong khi nhà tụi mình lại kế bên nhau nhỉ?”

“Không! Đấy không phải là điều ông nên nói lúc này đâu, Ouka. Đáng ra ông phải nói như thế này này :“À không, tôi cũng vừa mới tới thôi.”  ”

“Asuka...bà lại ghiền một bộ manga nào đó nữa sao?”

“Ừa, chuẩn cơm mẹ nấu rồi đấy. Nữ chính đi tới trường cùng với bạn trai cổ, cái phân cảnh này cũng khá hay ấy chứ.”

“Thế cho nên bà mới bắt tôi đứng đây đợi sao?”

“Ừ, lý do tôi bắt ông đứng đợi đấy☆.”

“Dừng lại đi bà nội. Bà đừng có tạo dáng rồi nháy mắt kiểu đấy. Nhìn khó chịu vl ra.”

“Nào nào, hôm nay tôi còn làm bữa trưa đặc biệt nữa cơ mà.”

“Đặc biệt á?”

“Trưa nay...ông sẽ được ăn một bữa bít tết xa xỉ!!”

“...Hở!?”

“Thịt bò Úc vừa mới giảm giá, nên tôi làm hẳn luôn một lát bít tết siu to khổng lồ đi kèm với nước sốt trộn cơm.”

“Ô vậy sao, mới nghe thôi là đã muốn ăn rồi. Cơ mà thịt bò Úc…”

“Hmm? Ông không thích nước Úc à? Có vấn đề gì với mấy tay người Úc sao?”

“Trước đây tôi có ăn qua rồi...miếng thịt đó vừa cứng lại còn vừa hăng, thành ra mùi vị cũng chẳng ngon lành gì.”

“À, bây giờ nó không còn như trước nữa đâu. Nhớ bữa tối ngày hôm qua chứ?”

“Mm, là món thịt xào. Bà dùng thịt bò thay cho thịt heo, nhưng ăn vẫn rất vừa miệng.” [note30040]

“Tôi dùng thịt Úc đấy, cùng loại với thịt bít tết ngày hôm nay luôn đó.”

“Thế á? Dzậy mà nó vẫn ngon cực kỳ luôn!”

“Ông nói thật chứ? À mà dĩ nhiên nó phải ngon rồi. Tôi đã dành hết tình cảm của mình để làm ra nó mà.”

“Thế thì tôi phải may mắn lắm mới được thưởng thức những món ăn mà bà đã dành trọn tình cảm của mình! Bà tuyệt vời nhắm, Asuka!!”

“...”

“Sao vậy?”

“Tự nhiên ông lại nói như thế, thật không công bằng chút nào.”

============================================================

Ước gì có ai đó nấu cho mình ăn...

Bình luận (0)Facebook