• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:27:10

Chúc một ngày tốt lành, các fan hâm mộ của NXB GA. Và tới những ai đã biết tôi qua nhiều tác phẩm khác, xin cảm ơn các bạn như mọi khi. Thật phiền toái, thật đúng mực mà cũng thật hoành tráng, tác giả Mikawa Ghost xin được ghé thăm các bạn đây.

Cảm ơn rất nhiều vì đã chọn cuốn “Tomodachi no Imouto Ga Ore ni Dake Uzai”. Tôi lúc nào cũng gặp khó khăn khi phải suy nghĩ xem mình sẽ viết gì vào lời bạt. Mọi người có đọc lời bạt trước khi vào nội dung chính hay không? Hay là họ để nó sau cùng? Sự khác biệt giữa người với người luôn xuất phát từ những cử chỉ nhỏ nhất. Lưu tâm tới chuyện đó, tôi không thể huỵch toẹt hết chi tiết nội dung truyện ra đây được. Nên thay vào đó tôi sẽ kể lại câu chuyện vì đâu mà chúng tôi quyết định cái tựa “Tomodachi no Imouto Ga Ore ni Dake Uzai”, hay viết tắt là “ImoZa”.

Lúc bấy giờ là mùa hè oi bức năm 2018. Lũ dế đang ra sức thể hiện bản thân, động cơ những chiếc xe hơi qua lại đang gầm rú một cách ngang nhiên, và tôi đang ngồi trong một quán cafe kiểu xưa. Biên tập viên chuyên nghiệp của NXB GA, Nuru-san, đang ngồi cùng tôi, và tôi bảo anh ấy như sau:

“Dạo gần đây, nhiều tiểu thuyết với nhân vật chính trưởng thành đang rất nổi…

“Chuẩn đó.”

“Anh thấy một câu chuyện tình yêu nơi công sở thì sao? Cả nam chính và nữ chính đều là những người làm công ăn lương - một bộ rom-com như vậy hẳn sẽ hút người đọc lắm. Nữ chính là một cô nhân viên văn phòng. Ngoài bìa sẽ là hình cô ấy mặc com lê và thắt cà vạt.”

“Hay đó.”

“Thế nên tôi đã nghĩ ra cái này. “Bạn gái và Kouhai và sếp của tôi đều đang làm việc quá sức”.”

“Thú vị đó. Vậy cứ theo hướng đó mà triển.”

Một tuần sau.

“Xin chào. Tôi có thiết kế rồi đây.”

“Cảm ơn anh. Vậy ta cùng xem ngay nào...Hửm?”

Mở tập file 1KB lên, BTV Nuru-san nghiêng đầu.

“Trong này chỉ có tiêu đề thôi mà? “Em gái thằng bạn thân”? Còn cô nữ nhân viên văn phòng đi đâu rồi?”

“Suy đi tính lại, tôi vẫn chỉ thấy một con đường đầy chông gai nếu muốn viết một câu chuyện nơi công sở sao cho thực tế.”

“Tôi hiểu.”

“Giữa chốn công sở hiện đại, nhét mấy cảnh fanserive vào thì khác gì quấy rối tình dục? Để nam chính không lôi thôi với mấy cảnh “quấy rối tình dục” đó mà vẫn gần gũi được với nữ chính thì quả là khó xơi. Tôi muốn xây dựng một nhân vật nữ gần tầm tay của nam chính hơn.”

“Thế nên anh mới nghĩ ra em gái của thằng bạn thân. Không phải bạn thời thơ ấu mà cũng không phải em gái.”

“Nghĩ thử đi nào. Cô nàng thường qua chơi, dùng cặp giò để quyến rũ cậu ta, không phòng bị chút nào trong phòng khách, chỉ ngồi đó đọc manga và nghe nhạc.”

“Hiểu rồi.”

“Và giả dụ như cô nàng đó lại cực kỳ xinh đẹp?”

“Nghe hay đấy.”

“Thì ý tôi là vậy mà.”

“Hmm. Vậy vai trò của cô em gái thằng bạn này là gì? Con nhỏ có tính cách như thế nào?”

“Về chuyện đó.”

HAHAHAHAHA, tôi cười lớn. Nói thật, tôi vẫn chưa nghĩ được gì thêm ngoài sức hấp dẫn của cô nàng khi luôn bám dính lấy nhân vật chính.

“Anh thấy đấy, những nhân vật có nét gây bất ngờ đang ngày càng phổ biến.”

“Thật sao?”

“Để người này hành động phiền toái khúc đầu nhưng đến khúc cuối lại rất đáng yêu chẳng hạn.”

“À, đúng là gần đây đang nổi kiểu đó thật. Hành động phiền toái ấy.”

“Tôi hiểu mà…?”

Nghe vậy, tôi liền viết ngay cái tên vừa bật ra trong đầu mình.

“Tomodachi no Imouto Ga Ore ni Dake Uzai.”

“...Chính nó!!!”

Cả hai bọn tôi cùng hét ầm trời khi đọc cái tựa đó.

Chỉ như thế, tiêu đề đã ra đời. Không lâu sau các nhân vật lần lượt cũng ra đời, và tập truyện sớm được hoàn thành. Vậy các bạn nghĩ sao về cuốn sách này? Nếu mọi người đều tận hưởng nó thì hay biết mấy~ Xin hãy cứ tiếp tục theo dõi quá khứ, hiện tại, và tương lai của Akiteru, Iroha, Mashiro, Ozu và Sumire nha.

Giờ là lúc để tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp sức.

Tomari-sensei! Cảm ơn anh rất nhiều vì cô nàng nữ chính phiền phức tuyệt vời nhất! Thiết kế nhân vật, bìa sách, minh họa… Mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi mong chúng ta có thể cùng nhau đưa series đến với thành công rực rỡ. Tôi rất hy vọng được làm việc tiếp với anh!

Tới BTV Nuru-san, tất cả những người có đóng góp trong NXB GA, tất cả những người đã nhận xét ủng hộ từ các hiệu sách trên toàn quốc, và tất cả những người khác có liên quan đến việc xuất bản “ImoUza”, tôi không biết phải cảm tạ thế nào cho đủ!

Và tất nhiên, tới cả những con người tốt bụng đã lựa chọn cuốn sách này, tôi yêu các bạn nhiều lắm!

Tôi mong chúng ta có thể gặp lại nhau. Đây là Mikawa Ghost.

---------------------

Chú thích: 

  1, BTV: Biên tập viên

  2, NXB GA: Nhà xuất bản GA (hay GA Bunko)

  3, Chú thích: Do thằng Suu ghi cho vui

Doge: thấy bên eng có tấm fanart nên để vào đây luôn cho bổ mắtnXG-r-IG-bZOKYddZzllJIhsoL1dPuFfBtewB44PA2MsCypGNZZZTDgxDhTkmD26Ailxr6Sf32M3BQ1w17m7G_AlGN0l3O-qny9jDt17mMkbajROLng_x4hqLEhlZzAPkZpFjMDQ

Bình luận (0)Facebook