• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người cha - Vol.1, Gamers Special

Độ dài 536 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 22:45:22

Gamers Side Story

『Con bắt đầu hẹn hò với Mahiru-chan từ khi nào thế?』

Trong đêm bão có tên Shihoko ập tới, Amane nhận được cú điện thoại và rồi cau có.

“Đã nói con không có yêu đương gì rồi mà, và con không có ý định hẹn hò với cô ấy.”

Cậu phủ nhận chắc nịch, 『Ểểể--』 và đó là âm thanh khó chịu phát ra từ đường dây bên kia.

“Làm gì mà mẹ phải tỏ ra tiếc nuối thế?”

『Con nói mình không có hứng thú với con bé, nhưng con lại cho con bé vào nhà, thế nên mẹ cũng phải đoán già đoán non chứ?』

“Không phải thế. Chuyển máy cho bố đi ạ. Nói chuyện với mẹ thì chẳng bao giờ hết chuyện.”

『Láo thật đó. Mẹ chuyển cho Shuuto-san đây. Có vẻ bố muốn nói chuyện với con.』

Amane biết ngay Shihoko kiểu gì cũng chém gió thành bão. Cậu muốn khẳng định sự thật.

Có vài âm thanh từ đường dây bên kia, cùng với giọng nói rõ ràng và sâu lắng.

『Ơi, bố đây.』

“Bố, đừng có tin hết những lời của mẹ.”

Đó là câu đầu tiên Amane nói. 『Thằng nhóc quá đáng thật!Cậu có thể nghe thoang thoáng Shihoko nói vậy, nhưng cậu chọn cách bơ đi. 『Hừm, bố cũng nắm đại khái tình hình rồi.』 Shuuto khúc khích nói.

『Vậy là cô bé hàng xóm đang nấu cho con ăn hả? Con bé ngoan ngoãn và đáng yêu, bảo sao Shihoko rất hào hứng.』

“Vâng.”

『Hừm, bố hiểu rồi. Bố biết là con rất tin tưởng cô bé đó…Shiina.』

Nếu không thì con bé sẽ không dành cả ngày ra ở cùng con, Suuto nói vậy và Amane chỉ im thin thít.

Không như Shihoko, giọng của Shuuto rất trầm, chưa từng đùa giỡn cậu, chỉ nói ra những suy nghĩ của ông, và Amane không thể bắt bẻ lại. Thực ra, Suuto đã đúng khi nói rằng Amane tin tưởng Mahiru.

『Bố không nói nhiều vì con là người đã hứa với con bé, Amane à. Nhưng đừng dựa dẫm hết vào con bé đấy nhé.』

“Con hiểu rồi.”

『Bố mừng vì con có người thực sự hiểu con, vì con sống cách biệt và khó gần. Với tư cách là một người cha, bố rất mừng vì con có người bạn thực sự hiểu con người con.』

Shuuto đã tận mắt quan sát Amane trở nên không tin tưởng người khác vì nhiều chuyện đã xảy ra, vậy nên giọng ông tràn đầy sự yên tâm và vui mừng. Amane đã khiến ông phiền lòng và lo lắng nhiều khi cậu còn học trung học, “Vâng ạ.” Cậu bẽn lẽn trả lời.

『…Hừm. Bố với Shihoko cũng sẽ ghé qua chứ nhỉ? Con bé là người đáng tin mà con có thể mời vào nhà cơ mà. Bố muốn gặp con bé và cảm ơn vì đã chăm sóc con trai bố suốt một thời gian dài.』

“…Bố qua đây làm gì. Cô ấy sẽ sợ đấy.”

『Bố biết mà. Lâu lắm không được gặp con, tranh thủ cơ hội này luôn thì hay quá.』

Shuuto khúc khích, nói rằng ông thực sự mong đợi ngày ghé thăm cậu, vậy nên Amane đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho Mahiru vào cuộc gặp gỡ lần tới.

Trans: Zennomi

Bình luận (0)Facebook