• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kén ăn

Độ dài 401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:13:17

Tora no ana Special

“Có vẻ cậu không kén ăn lắm.”

Amane khoan thai ăn bữa tối do Mahiru làm, ngon như thường lệ, bỗng nhiên cô nói vậy.

“Tôi có món ăn yêu thích mà.”

“Trứng, tôi biết. Nhưng cậu chẳng ghét món nào cả, đỡ biết bao cho người làm bếp là tôi đây.”

“Tôi không ghét cụ thể món nào cả. Nếu có là thì, tôi không thích đồ quá cay hay quá đắng.”

“Chỉ có ít người mới thích thế…mà có khi là không.”

“Đấy, tôi nghĩ mình không ghét món nào cả.”

Amane không kén ăn lắm. Tất nhiên, có những món cậu chưa từng nghe tới nên không biết có ghét không, nhưng không có món nào trong bữa ăn hàng ngày mà cậu muốn tránh ăn cả.

“Thế cô hỏi làm gì?”

“Không có gì. Chỉ chợt nghĩ đến thôi. Cậu chưa bao giờ kể rằng cậu không ăn được thứ gì.”

“Tôi không có món gì tôi ghét cả. Mà có ghét thì cô cũng làm nó ngon thôi, Mahiru.”

Với kỹ năng nấu nướng của cô, dù là món cậu ghét, khá chắc là cô sẽ làm nó để cậu ăn được. Cậu chưa bao giờ thấy ghét nguyên liệu nào cả, vậy nên viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra.

“Tôi tin tưởng kỹ năng nấu nướng của cô. Ngoài ra, bữa tối nào cũng rất tuyệt, và tôi rất vui khi ăn chúng kể cả khi tôi không kén ăn. Cảm ơn vì tất cả nhé.”

Có những lúc cậu thèm món nào đó, nhưng cậu không cần phải nhắc tới món cậu ghét.

Mỗi ngày cậu đều ăn ngon lành đồ chùa.

Cậu tuyên bố chắc nịch khi ăn xong bát cơm dẻo. Cô mở lớn mắt và rồi hơi hạ ánh mắt xuống.

Cậu lo lắng sợ cô sẽ từ chối những lời trang trọng ấy, nhưng có vẻ không phải. Làn da trắng ngần của cô ửng đỏ.

Mahiru chắc xấu hổ. Amane không rõ lắm, nhưng cậu cảm giác cô dễ xấu hổ mỗi khi cô được khen thật lòng đúng điểm cần khen. Có lẽ đây là một ví dụ.

“…Cậu có khen tôi cũng bằng thừa.”

“Ồ. A, cho tôi thêm một bát nữa.”

Tôi chưa ăn xong. Nói đoạn, Amane nâng bát cơm trống trơn cho cô, và thấy cô đỡ lấy rồi vội vã đi vào bếp.

Cô quay đi, cậu thầm cười khi nhìn ngọn tóc màu lanh đung đưa.

==================

Trans: Zennomi

Bình luận (0)Facebook