• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:03:23

Solo: Loli666

==============================

Tên tóc vàng giơ nắm đấm phải lên.

Tôi theo đó nhắm mắt lại.

Có vẻ má tôi sẽ phải chịu đòn khá đau đây.

Nhưng không bao giờ có chuyện tôi đầu hàng, thà bị đánh còn hơn vứt bỏ phẩm giá của mình.

Tuy thật mất thể diện nam nhi, song đây là cách chống trả duy nhất mà thằng yếu ớt từ thể chất tới địa vị như tôi có thể dùng.

“……hmp!”

Nghiến chặt răng lại…

“…..”

Tuy nhiên, dù có đợi bao lâu thì nắm đấm kia mãi không vung xuống.

“Các người làm cái quái gì đấy?”

Thay vì nắm đấm, tôi nghe thấy một giọng nói băng lạnh đủ làm buốt cả màng nhĩ.

Tôi chầm chậm mở mắt trước đó còn sợ hãi nhắm tịt.

“S-shizuku….!!!”

Đám người đang bao vây lấy tôi và bên ngoài khung cảnh kỳ dị ấy là cô em gái đang chăm chăm nhìn. Lông mày em ấy cau lại như muốn nói ‘Chuyện quái gì vậy?’

“Shizuku-san…. Đ-đây là……Uhm…..!”

Cái vẻ hùng hồn hồi nãy bay đâu rồi?

Khi Shizuku xuất hiện, tên tóc vàng đang định đấm tôi liền hạ tay xuống như một đứa trẻ bị bố mẹ bắt quả tang.

Shizuku rất nổi tiếng.

Kiểu danh tiếng ấy không phải là một nữ sinh đeo kính tốt bụng với mọi người.

Tuy có hơi tiếc nuối với tư cách anh trai nhưng mọi người gần như đều có chung một suy nghĩ.

Chúng ta đang sống trong thế giới khác.

Sắc đẹp độc nhất khiến cánh con trai điên đảo còn con gái thì cực kỳ ghen tị.

Khuôn mặt lạnh tanh thường ngày ở trên lớp đã không còn nữa, hiện giờ trông em ấy đạt tới mức khiến ác quỷ khủng nhất cũng phải vắt chân lên cổ chạy.

Một nỗi sợ tuyệt đối.

“Tôi đang hỏi là, anh đang làm cái gì đó hả?”

“Heee…..!”

Giọng nói của Shizuku còn tăm tối hơn mọi khi.

Đến cả một người vô tội như tôi còn cảm thấy tội lỗi vì lý do nào đấy.

“…….tsk.”

Dù kinh sợ trước biểu cảm và tông giọng kia, tóc vàng vẫn mở miệng với bàn tay siết chặt.

“Shizuku-san, tại sao cậu luôn đi cùng cái thằng thua cuộc này? Dù hai người là anh em cũng đâu hề liên quan đúng chứ?”

“…….”

“Cậu chỉ đang bị lợi dụng thôi, phải không…?”

Hắn ta sợ sệt lên tiếng hỏi.

Đúng là một tên tầm thường như tôi lại đi cùng một mỹ nhân đầy cuốn hút như Shizuku thì sẽ có người nghi ngờ việc em ấy đang bị lợi dụng.

Shizuku giữ im lặng.

Tôi hiện đang trong tình trạng không thôi miên. Đồng thời, có vẻ đây là lần đầu đám này gặp em ấy và đang lựa lời để nói ra.

“Tớ giỏi hơn hắn về cả thể chất, học lực lẫn diện mạo. Tại sao cậu không vứt tên khốn này đi….”

Tôi chẳng thể phản bác lại câu nào vì hắn nói không hề sai.

Khi tôi đang bối rối xin lỗi, Shizuku thôi im lặng và mở miệng. Biểu cảm của em ấy càng trở nên mãnh liệt hơn.

“Thì sao?”

Trán tôi đổ mồ hôi.

Shizuku tiếp tục nói với tông giọng đủ khiến gia đình tôi cũng phải cau mày.

“Học lực? Thể chất? Có vẻ não anh ngừng phát triển từ hồi tiểu học rồi. Nếu chỉ biết mỗi cách đó để đánh giá con người thì anh nên đi chết đi.”

“Ei!?”

“Địa vị hay khả năng không quyết định giá trị của một người. Đó là điều mà bất kỳ ai chín chắn đều biết. Hơn nữa, anh chưa từng tiếp xúc với tên anh ngu ngốc của tôi mà lại hiểu được năng lực của ảnh ư? Rõ ràng là không. Thứ kiêu ngạo nông cạn cho rằng mình biết mọi thứ như thế thật non nớt. Nếu anh là tên tự phụ thảm hại, kinh tởm đi coi thường người khác vì vẻ ngoài và năng lực, tôi nghĩ anh đừng nên đến lớp nữa.”

Cô em gái cục cằn của tôi đấy. Sức mạnh trong lời nói của em ấy không hề bình thường chút nào.

Bị Shizuku sỉ vả, tên tóc vàng dựa vào tường trong nước mắt. Tôi còn tưởng hắn điên rồ và phiền phức nhưng giờ trước cảnh bị Shizuku đục lỗ lên tâm hồn, tôi lại thấy tội nghiệp thay.

“Chà, kể cả có theo phương diện đó thì anh trai ngu xuẩn của tôi cũng không hề thua đâu.”

“Eh……?”

Tôi có linh cảm xấu…

Khi tôi định mở miệng để ngắt lời thì Shizuku vả vào sự cố gắng ấy bằng một câu không thể tin nổi.

“Kể cả anh ấy cũng có thể thắng đội điền kinh trong cuộc thi chạy tiếp sức. Thậm chí là giành điểm số cao hơn ả bạn thuở nhỏ và đứng đầu trong bài kiểm tra cuối cùng.”

“Shizuku-san…? Cậu đang nói gì vậy…?”

“Im mồm.”

“Anh biết đấy….”

Không đời nào một nhà văn ảm đạm như tôi có thể được chọn tham gia chạy tiếp sức, hay đánh bại bạn thuở nhỏ Rinko, người luôn đứng đầu trong học tập từ khi vào trường.

Nhưng mặc kệ tất cả điều đó, lời nói dối trắng trợn của Shizuku vẫn tiếp tục leo thang.

“Anh trai tôi thường che giấu năng lực của mình để tránh gây chú ý. Chứ một khi đã nghiêm túc thì chẳng việc gì phải làm thế.”

“Là….thật sao?”

Tóc vàng quay sang hỏi tôi, mặc kệ Shiuzku là người vừa nói.

Không, hiển nhiên em ấy đang chém gió rồi…!

Dù muốn nói vậy lắm nhưng tôi bị Shizuku nhìn chằm chằm như nói rằng ‘Nếu không đồng tình thì cứ xác định đi.’

“Ừ-ừ thì……không có gì là tôi không làm được cả!”

Và rồi, tôi đã nói dối.

“Mày sẽ không thoát được nếu không chứng minh điều đó đâu!”

“Anh ấy sẽ làm thế. Nếu không đúng thì tôi sẽ làm mọi điều anh muốn.”

“Khoan đã! Shizuku….!!”

“Im mồm.”

Tên tóc vàng nhếch môi cười khi nghe đến đoạn ‘tôi sẽ làm mọi điều anh muốn’.

“Tớ rất mong chờ kết quả đấy….”

Hắn sau đó rời đi và biến mất cùng đồng bọn.

***

“Này Shizuku! Em nên ngừng ngay giao kèo đó đi!”

Dường như vụ đó là do Shizuku bỗng dưng nghĩ ra vì bực tức khi tôi bị xúc phạm thôi. Và nếu tôi không làm đúng thì em ấy sẽ bị hắn lợi dụng.

Tôi có bị gọi là dối trá và hủy kèo cũng chẳng sao, nhưng khi Shizuku dính vào thì lại là chuyện khác.

Thân là anh trai, đời nào tôi có thể ngó lơ cảnh em gái mình gặp nguy hiểm chứ.

“Ổn thôi. Đến đây chút coi.”

Mặc kệ việc tôi bị lôi vào một vụ vô cùng nực cười, Shizuku dường như vẫn tự tin mà kéo cà vạt tôi để mặt hai đứa sát lại gần.

“Nhìn vào đồng năm yên này.”

Một đồng năm yên đung đưa trong không khí.

Tôi nhìn vào thứ dụng cụ thôi miên cổ điển ấy và cảm thấy nỗi đau sắp ập tới.

Shizuku đang cố thôi miên tôi, một việc mà đã lâu lắm rồi con bé không làm.

‘Anh phải giành vị trí dẫn đầu trong cuộc thi chạy tiếp sức tại lễ hội văn hóa, đồng thời vượt mặt Rinko, người luôn có điểm số đứng đầu’ là những gì Shizuku nói….

Xin là xin vĩnh biệt cụ…..

Tất cả những gì tôi có thể làm là ngước nhìn bầu trời đầy mây.

Bình luận (0)Facebook