• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Trả thù

Độ dài 463 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 20:30:16

    Trong không gian đó, với một khung cảnh như tới từ địa ngục, là hai con người bị thương nặng với một hình bóng thấp thoáng phía trên họ.

    Người đàn ông là Nam tước Riggsby và người phụ nữ là Phu nhân Nam tước Riggsby, người thường xuyên đánh đập và tra tấn Patrick. Và cũng chính là thủ phạm đã giết chết mẹ cậu.

    Người đàn ông bê bết máu từ phần cổ cho đến chân. Hắn không còn móng tay, và ngón tay bị bẻ cong theo nhiều hướng, cánh tay bị bẻ cong ở những nơi mà đáng lẽ ra xương phải thẳng, những khúc xương trắng đâm xuyên qua da và ruột gan trào hết cả ra ngoài.

    Người phụ nữ hét lên trước cánh tượng man rợ đó, khuôn mặt tái nhợt và cả người run lẩy bẩy.

“Giờ tới lượt bà đấy…” Patrick quay qua nói và mỉm cười.

    Marianne ngất đi vì sốc, nhưng tôi đã đem cô ta lại bằng những cú đâm vào lưng bằng cây thương.

    Bà ta cố chạy trốn, nhưng vì tôi đã bẻ gãy cả hai chân nên bả chỉ có thể nhịn đau và cố bò đi bằng tay. Bạn có thể nghe được những tiếng rên rỉ của bà ta, khuôn mặt bà tím tái và sưng tấy lên trong khi máu từ từ chảy ra từ mũi.

“Người ném bóng thu người lại và…. Ném!”

    Tôi nhặt một hòn đá gần đó và ném về phía bà ta.

“STRIKE!” Patrick cợt nhả.

    Vài giây sau, tôi nhặt thêm một hòn đá nữa và ném nó, và bà ta hét thêm một tiếng nữa.

    Có vẻ như Marianne đã từ bỏ và gục ngã xuống đất. Tôi bước tới chỗ bà ta.

“Này, con lợn kia! Mày không tính chạy nữa hả? Không phải đây luôn là phần mà mày thích nhất mà? Tại sao mày lại không làm theo? Đã đến giờ uống dược phẩm rồi kìa, để chúng ta lại có thể bắt đầu lại từ đầu. Bà có biết bà đã làm như vậy với tôi bao nhiêu lần rồi không?”

‘Làm ơn, hãy tha cho tôi…’

“Bà có nhớ những gì bà nói với tôi không? Khi tao nói chính xác những lời đó. Và tao nhận được gì nào?”

“[Mày có nghĩ rằng người ta sẽ để tâm tới mong muốn của một con côn trùng không?] Vậy tại sao tao lại phải lắng nghe nguyện vọng của một con heo cơ chứ?”

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

    Ba người đi theo Patrick ẩn mình, lặng lẽ quan sát và run rẩy trước cảnh tượng và âm thanh kinh hoàng tới từ cuộc thảm sát.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bình luận (0)Facebook