CHUUKO DEMO KOI GA SHITAI!
Noritake TaoReDrop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1

Độ dài 164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:50:06

(Thông báo: mình xin chia chương để dịch cho nó nhanh, khi nào xong thì chương sẽ được gộp lại, cảm ơn vì đã quan tâm !)

Cô rõ ràng đã nói ra với một giọng chắc chắn. Rõ ràng là cô ấy biết rằng sao chép đĩa là xấu.

"Mặt khác, nếu mình muốn sao chép đĩa đi chăng nữa, thì mình cũng không biết làm cách nào để sao chép cả."

"Thật à, vậy thì tốt."

Sau đó, tôi đã ăn xong đồ ăn từ hộp bento của mình."Chú ý, Seiichi Aramiya, từ lớp 2-4, Seiichi Aramiya, từ lớp 2-4, xin vui lòng tới gặp Kiriko Kotani-sensei."

Có một thông báo từ cái loa.

"Aramiya, cậu đã làm gì thế?"

"Không có gì, tôi không làm gì cả, chắc chỉ là một việc gì đó liên quan đến tôi thôi."

Sau đó, Aramiya đi ra khỏi phòng hội đồng và đến phòng giáo viên.

Ayame chỉ lẽo đẽo đi theo.

"Có phải lý do là vì mình không? Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ gặp rắc rối cả."

Bình luận (0)Facebook