CHUUKO DEMO KOI GA SHITAI!
Noritake TaoReDrop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Những lời tỏ tình luôn luôn bất ngờ như thế này !

Độ dài 4,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:50:05

"I LOVE YOU Seiichi, em yêu anh nhiều nhất trên thế giới này ". nữ nhân vật chính lý tưởng của tôi thú nhận tình cảm của mình với tôi. Vóc người cô ấy khá là nhỏ nhắn và cô ấy rất đẹp. Tuy trong lòng tôi nói cho tôi rằng cô ấy là cô gái trong mơ của tôi, nhưng nó lại bị phá vỡ ngay, tôi nhủ với lòng mình rằng cô gái trong mơ của chúng ta tốt hơn cô ta nhiều."Em đã trở thành cô gái trong mơ của anh hay chưa Seiichi?". Tôi muốn gật đầu, nhưng tại sao tôi cũng muốn lắc đầu, khi cô ấy bây giờ đã là cô gái trong mơ của tôi.

''Vậy....''

Diện mạo của cô ấy bắt đầu nhìn tốt hơn và đẹp hơn, mái tóc đen của cô có 2 bím, đôi mắt đẹp sắc nét của cô, khuôn mặt cô-

Giống như là của 1 diễn viên-

"Vậy, điều đó có nghĩa là anh sẽ chấp nhận em đúng không ?!"

Đó là Ayame phải không??"NOOO! Tôi không thích cô!"

Tôi thức dậy và khá là sốc, nhìn đi nhìn lại xung quanh rất nhiều, nhưng nó chỉ là phòng của tôi.Ayame - Cô ấy không có ở đây, không thể nào là cô ấy, làm thế nào có thể là cô ấy? Nếu là cô ấy thì thật là khủng khiếp 

"Nó chỉ là giấc mơ…"

Huh, nó chỉ là một giấc mơ ...

Tôi suy nghĩ cẩn thận nên biết rất rõ, nhưng khi tôi còn trong giấc mơ đó, nó có cảm giác như tất cả là thật. 

Nhưng thật may khi mà nó chỉ là một giấc mơ, ngay cả khi tôi đã bị gần như bị giết chết ở trong đó, tôi chưa bao giờ đổ nhiều mồ hôi như lúc này .

Nhưng-"Hãy chờ xem, tôi sẽ trở thành cô gái trong mơ của cậu, cậu hãy chờ đấy!Tôi không thể tin được ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện như vậy .....

Không biết trong đầu cô gái kì lạ đó nghĩ gì mà lại để ý đến 1 thằng otaku nghiền eroge như tôi. Bây giờ, khi nghĩ về nó, tôi vẫn không thể tin được. Cảm giác này là khá tương tự như cảm giác bạn bị bệnh sởi xuất hiện trên làn da của bạn, nó sẽ khiến cho bạn bị bệnh, nhưng sau một thời gian, nó sẽ hết. Vào lúc đó, bỗng dưng Ayame xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Và bây giờ tôi cần thời gian để chờ đợi cho nó lắng xuống .

Tôi thực sự muốn nhốt mình ở trong nhà , tự kỉ cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, nhưng những bậc phụ huynh của tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.

''NÀY, CƠM CỦA EM ĐÂU ??? THÔI MƠ MỘNG ĐI VÀ XUỐNG ĐÂY NGAY'' 

Tiếng hét của em gái tôi từ tầng dưới, vang vọng vào phòng của tôi, nó nói năng khá là đáng ghét, tôi không thể tin được là nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy. Tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi có lẽ đã dạy dỗ con bé không được tốt cho lắm, điều đó là chắc chắn. Điều này làm cho tôi muốn lấy dữ liệu nhị phân từ thế giới 2D và nhét vào miệng của con em gái này! "Uugggh ..." Tôi thở dài, cho đến khi cảm giác hạnh phúc của tôi đi theo làn gió.

Tôi đến trường sớm hơn bình thường một chút, để sẵn sàng từ khi lớp tôi chỉ mới đến chưa được một nửa lớp. Tozaki tất nhiên cũng chưa đến. Trước khi Ayame đến và chuông reo, tôi có thể sử dụng thời gian tôi có trước khi cô ta đến đây và cũng để chuẩn bị cho bất cứ điều gì xảy ra giữa tôi và cô ấy ở trường này.Được rồi tôi nên bắt đầu ngay bây giờ, được rồi, nếu ví dụ... cánh cửa mở ra một âm thanh ầm ầm lớn, và Ayame bước vào lớp học,

''Chào buổi sáng  Aramiya ''

Nếu cô ấy đến và chào hỏi tôi như vậy, tôi sẽ---'' Chờ đã, cô ấy đã ở đây từ lúc nào?''

''Ch-chào buổi sáng, ng-ngày hôm nay cậu đi sớm thế...?''

Tôi cảm thấy mình như là 1 thằng lính mới ra chiến trường ngày đầu tiên, thôi nào, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này! Cả lớp dán ánh nhìn vào tôi.

"Eh, uh, điều là, tôi có một cái gì đó tôi muốn hỏi cậu"

''C-cái gì ?''

''Cô gái tên là Ridi trong game ‘Princess weekday’, tôi phải làm gì để '' đánh đổ'' được cô ấy và giành chiến thắng''

...............................HẢ ???!!!!!!

"Hey Aramiya, cậu có nghe thấy không, mình muốn hỏi về cô gái tên là Ridi-''

''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'' ( chấn động não ta quá !! , chắc là vậy:D)

Hôm qua, cô ấy còn là 1 đứa con gái '' giang hồ'' lười biếng, điều đó cũng không có gì đặc sắc, nhưng bỗng dưng hôm nay, cô ta đã thay đổi.

Tôi đứng dậy chỗ ngồi của tôi và nắm lấy cánh tay.

"Chào"

Tôi vội kéo cô ta ra khỏi phòng, không đếm xỉa gì đến sự ngạc nhiên của cô ấy. Tôi kéo cô ta đến cầu thang, nơi này bình thường không có nhiều người xung quanh lắm.  Sau khi chúng tôi đến chỗ đó, tôi nhìn xung quanh để xem nếu có bất cứ ai xung quanh hay không, sau đó-

CCCCCCCCÔ !! !!

''Tại sao, tao sao cậu lại la mình, mình không hiểu bạn đang nói gì hết ''

Ayame trông như thể cô không hiểu.

''Bởi vì  'princess weekday' là 1 game 18+, còn nữa, những người chưa đủ 18 tuổi không được phép mua nó''

''Có cảnh báo xuất hiện ngay khi mới bắt đầu game ..... may là giáo viên vẫn chưa vào phòng học bây giờ''

''Điều đó thậm chí tồi tệ hơn này. KHÔNG BAO GIỜ BÀN TÁN VỀ GAME 18+ TRONG LỚP HỌC, CÔ PHẢI CẨN THẬN KHI NÓI/HỎI CHỨ!''

''Sao? Mình không thể nói về nó với mình được ư? Bởi vì bạn là 1 otaku, tôi không nghĩ nói về nó là sai , .... đúng không?''

''Không sai ư ? Nếu cô muốn xem anime và chơi game vào buổi tối, thì sẽ chẳng ai quan tâm. Nhưng nếu cậu chơi những game có các cô gái trong đó, mọi người sẽ nhìn cậu như một kẻ lập dị. Bây giờ tuy tôi là 1 thằng otaku, nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng cuộc sống trường học của tôi một cách bình thường, tôi không muốn mọi người nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một tên otaku kinh tởm! "

Ngay bây giờ, vẫn có những otaku khác ra khỏi đó sống bình yên hơn nhiều so với trước đây? Vâng, những tên otaku khác đúng là 1 lũ ngốc. Đừng nghĩ tất cả otaku đều chơi orege, có những otaku hay xem MOE anime vào đêm khuya và nghiện nó. Mọi người có thể chấp nhận những người xem phim hoạt hình về lối sống xã hội, hoặc những người xem anime shounen, hoặc các bộ phim hoạt hình được sản xuất bởi các công ty phim hoạt hình nổi tiếng. Thế giới bây giờ không dễ dàng như trước, nó là nơi chỉ dành cho các otaku có đủ ''máu'' ( ám chỉ tiền, mà game thời nay đúng là hút máu ghê rợn thật) ... đó là quan điểm của tôi. Sau một hồi lan man giải thích, có vẻ Ayame đã tỉnh ngộ.

"... Mình-mình xin lỗi, mình không biết gì về nó"

 Ayame chân thành xin lỗi tôi.

Vào thời điểm đó , tôi đã nhận ra Ayame là một yankee( là mấy đứa giang hồ, đầu gấu, về cơ bản là vậy). Tôi run rẩy trong sợ hãi.

''Nh-Nhưng!''

''Cái-cái g-''

Cô ấy đứng trước mặt tôi. Cô ta thực sự muốn đấm tôi ?

"Tôi nghĩ rằng các trò chơi như thế, không phải là một cái gì đó bạn nên cảm thấy xấu hổ về ..."

"Sao ...?"Tôi thấy nhẹ nhõm. Lúc đầu, tôi nghĩ "Oh thôi nào, nó chỉ là một trò chơi 'nhưng sau đó tôi nhận ra bản thân mình rằng khi tôi chơi nó mà không cần nhìn vào thời điểm đó, tôi có thể nhìn thấy các cô gái ở trong đó là khá dễ thương, nhân vật chính khá là ngầu. Bây giờ tôi có lẽ đã hiểu ra được chính xác những gì Ayame nói về ''người con gái trong mơ''.

Đó-đó là sự thật? Bởi vì 'Princess weekday' được bán với 1 số lượng có hạn , tôi không thể ngờ một Yankee như Ayame lại có được game này.

"Đối với mình, nó giống như xem một bộ phim mà mình có thể thưởng thức rất nhiều, mình muốn cậu có thể hiểu cảm xúc của mình cho nó và cả cho cậu ... .."(!!!)

"N-Nhưng có những ... cảnh không phù hợp ở trong đó bạn có biết không ...?"

Sau khi tôi giải thích rằng với cô, Ayame sau đó có bối rối và đỏ mặt một chút về các cảnh 18+  cô bị mất trong các trò chơi hoặc thiếu niên chưa đủ 18 tuổi, tốt nhất là không nên xem những cảnh như thế.

Tôi đoán rằng hầu hết các cô gái đều đỏ mặt vì điều đó....

'' Th..Thì điều đó là tất nhiên! Điều đó không có gì lạ khi họ yêu nhau đúng không?''

Cô ấy nói một cách ngượng ngùng. Nhưng quả là đúng thật, 18+ hay không, hãy để họ riêng tư, và.... YEAH.

Đặc biệt là đối với những học sinh trung học, mà tôi là một trong những người mà tôi không thể phàn nàn về điều đó.Nhưng các chàng trai à, là một thanh niên khỏe mạnh ai mà chẳng có sự ham muốn.Mặc dù họ không có bạn gái, họ vẫn có thể thỏa mãn bằng cách quay tay mỗi ngày .(???!!!!!)

Vì vậy, nếu là với bạn gái của mình và ở trong những hoàn cảnh đó. Nếu nó chỉ kết thúc chỉ bằng những cái đụng chạm hoặc một nụ hôn thì thật là kì lạ.

... Nhưng mà  trong thực tế, không phải bất cứ điều gì trong thế giới 2D cũng có thể xảy ra với mình.

''Nhưng làm điều''đó '' mà không dùng ''nó '' ( trời mưa thì mặc áo mưa thôi) thì không phải khá là liều sao....''

''Không dùng cái ... what ???''

''!! Không có gì! Quên nó đi''

Oh, tôi gần như quên mất. Các oroge thường làm những chuyện bậy bạ. Cô ấy vẫn chưa quen với những thứ như vậy.

Hoặc tôi là một đồ ngốc và không biết bất cứ điều gì về việc này."N... nhưng dù sao, tôi rất ấn tượng về điều đó. Và tôi đã chơi cho đến khi tôi đã bị mắc kẹt tại RIDI. Tôi đã thực sự vào nó, nhưng sau đó đột nhiên cô ấy đã vào tàu vũ trụ và đi . Cô nói lời chia tay và trận đấu kết thúc trên một kỉ niệm buồn. Và tôi vẫn có cùng kết thúc mặc dù tôi chọn sự lựa chọn khác ... "

Nhìn cảnh cô ấy bị mắc kẹt, tôi nhớ lại mình cũng đã từng bị như vậy 

''Ah, ko được đâu, cậu phải chơi lại từ đầu hoặc là bạn sẽ không có được flag đó.''

''Flag??''

''Nếu giải thích đầy đủ thì nó rất dài dòng. Nói ngắn gọn, là phải loại bỏ được một mục tiêu nhất định nào đó. Cậu đã bỏ qua các nhân vật khác trừ Ridi, đúng không? ''

"Euh uugh .."

''Cậu nên chơi lại từ đầu, cậu phải có tất cả thông tin của tất cả các nhân vật khác ngoài Ridi, sau đó 1 flag sẽ bật lên , đó là điểm khởi đầu, thế thôi.''

"???"

Nhìn vào khuôn mặt Ayame, tôi đoán chắc cô đã ko hiểu gì cả.Vâng, tôi đã không nghĩ rằng tôi có thể giải thích nó một cách dễ dàng hoặc, như vậy giải thích điều này với những người khác là thực sự khó khăn. Những khái niệm này được ban đầu được hình thành khác nhau, tùy thuộc vào các trò chơi hoặc công ty của mình.

"Tôi sẽ đặt nó theo cách này, không nghĩ về nó quá nhiều, ngay bây giờ, cậu nên bắt đầu chơi nó, đó là tất cả"

''Ok, mình-mình sẽ cố gắng.''

Sau đó, vào lúc đó, chuông vào lớp reo ầm ĩ.

"A-Aramiya, ch-chúng ta quay trở lại lớp học thôi."

"Aaa, mmmh ..."

Sau đó, chúng tôi trở về lớp của chúng tôi với nhau.

... Tôi đã nói chuyện với Ayame rất thuận lợi hơn cả tôi mong đợi,khi tôi là một chuyên gia vào chủ đề này.Sau những việc đã xảy ra, tôi vẫn ko thể tin được Ayame lại muốn chơi 1 game như thế này.Không còn cách nào khác, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chơi cùng với cô ấy. Tôi nghe trên mạng rằng Yankee và Otaku không hợp với nhau cho lắm. Chờ đã, chuyện này đã thực sử xảy ra rồi ư?

"H-hey, Ayame, tại sao bạn lại bắt đầu chơi eroge ..." 

"...."

"Ay-Ayame?"

''Trước hết, mình muốn tìm hiểu về đối phương, mình muốn biết về cô gái 2D mà bạn đã nói ... nên mình đã tìm kiếm một số thông tin trên mạng trước khi mua nó. Mình thấy rằng các trò chơi mà họ đề nghị cho một người mới bắt đầu chơi game 18+ là ....''

''Ah..''

''Hôm qua, tôi không định nói rằng sẽ trở thành cô gái trong mơ của cậu''

Cô ấy vẫn còn nghiêm trọng chuyện đó ư ?

"Hơn nữa, mình cũng muốn tham gia cùng một sở thích với cậu ..."

Cô nói rằng e thẹn, cứ như thể cô ấy bị xáo trộn.

"Errr ..."

Này-này-này, chuyện này không ổn chút nào. Cơ thể của tôi từ bên trong như đã hét lên, trái tim tôi cũng đập nhanh hơn, huh? 

''Vậy, trừ Ridi ra, cậu thích nhân vật nào nhất?''

''Ehh, ... suy nghĩ đầu tiên của mình là .. Sildie là một người bạn thuở nhỏ.. mình thích cái cách mà cô ấy chờ đợi nhân vật chính, cô ấy dễ thương, ngây thơ, và sẵn sàng hiến dâng tất cả cho anh ta.''

Nhìn cô ấy lúng túng như thế, thật không là khi mà mọi người hiểu lầm cô ấy rằng-

''Nhưng tôi không thích trò này cho lắm, cách bố trí giao diện thì khá ổn, nhưng bên cạnh đó nhân vật chính luôn bảo bọc cô ấy quá mức, mặc dù cô ấy khá là nhỏ nhắn và vụng về, nhưng cô ấy cũng rất mạnh mẽ.''

"...! '

"Aramiya?"

''À..à, cảm ơn bạn đã trả lời!''

''Những điều đó đúng là ko sai, Cynthi là một nhân vật trẻ con thân thiện, một người mà ai cũng muốn chơi cùng nhưng không thể thấu hiểu được cô ấy, vậy mà Ayame có thể nhìn thấy được những khía cạnh khác của cô ấy.

Ayame đang thưởng thức trò chơi 1 cách nghiêm túc .

Vâng tôi khá hạnh phúc nếu cô ấy nghiêm túc về nó.

"Aramiya, nếu mình bị mắc kẹt như vậy 1 lần nữa, cậu sẽ giúp mình nhé?"

Hooii Ayame là 1 ''hàng xài rồi'' , 1 yankee, nhưng nếu cô ấy có vẻ thích thú về nó, có lẽ tôi sẽ...

''Có thêm một người bạn cũng là otaku, có lẽ cũng không tệ lắm...'', tôi nghĩ cách để trêu chọc cô ấy 

~~~

"Này Aramiya, cậu đang hẹn hò với Ayame à?" Tôi phun cà phê ra từ miệng tôi ra một cách ngạc nhiên.

''Ê, bậy!!''

Giờ học đã hết, tôi vội lết sang lớp học tiếp theo.

Nhưng mà, Tozaki, cậu có thể nói nhỏ lại một chút được không.

''À, tôi nghe nói rằng Ayame đã lôi cậu ra khỏi lớp học trước khi vào giờ học, và bây giờ 2 người lại trở về chung với nhau.''

''Chỉ như vậy mà cậu cũng có thể phán được là chúng tớ đang hẹn hò à ? Cậu nhìn nhận mọi sự việc 1 cách đơn giản quá nhỉ?''

''Đơn giản?''

''Này, cậu bị ĐIẾC à ?''

Nói chuyện với nó làm tôi muốn khóc thật đấy.

''Không có gì giữa cô ta và tôi cả, hết!!''

"Thế những gì đã xảy ra trong lúc nãy ?"

"Đó là một câu chuyện dài"

Tôi không thể giải thích cho cậu ta những gì đã xảy ra, về thực tế Ayame hỏi tôi về eroge,  không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi biết cô ấy đang tìm hiểu về nó, tuy rằng nó ko liên quan đến tôi, nhưng...

Tôi sẽ giải thích cho cậu ta vậy, đó là khi tôi tìm ra lý do tại sao phải giải thích cho cậu ta, mà chắc là không có đâu. Nhưng trước hết tôi phải lo cho cái thân tôi đã.

Bởi vì cô ta đã phán:'' Tôi sẽ trở thành cô gái trong mơ của cậu.''

Kể chuyện đó với cậu ta thật không dễ dàng chút nào.

''Thôi nào, kể đi, dài cũng được mà, mình sẽ lắng nghe nếu đó là sự thật.''

''Lượn đi em!''

Sau đó, tôi xách cặp qua lớp học tiếp theo, tôi dự định sẽ úp mặt xuống bàn và đánh một giấc, nhưng-

''Aramiyaaaaaa''

Cái giọng này, không thể nhầm được, chính là Ayame. Giọng cô ấy nghe có vẻ dịu dàng đi 1 chút, hoặc có lẽ là rất nhiều.

''Có gì hót?''

Kể từ những việc xảy ra từ sáng nay, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần Ayame. Tôi đã quá sợ hãi và mệt mỏi rồi đến nỗi cứng đờ cả người.

''Mình có chuyện muốn hỏi cậu.''

''Ngay bây giờ?''

''Không, chắc để khi tiết học kết thúc, ở đây không tiện cho lắm.''

''Vậy còn giờ ăn trưa thì sao.''

''À, cảm ơn đã nhắc mình.''

Sau khi nói chuyện xong, Ayame trở về chỗ của mình. Tôi nhìn cô ấy đi đến chỗ ngồi và ngồi 1 cách tự nhiên, tôi thở dài nặng nề, trong lúc đó, Tozaki nhìn tôi cười một cách tich nghịch.

''Biết rồi nha, 2 cậu đang hẹn hò, đúng ko?''

''Mình íu nghe thấy gì hết!!''

''Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ tôi muốn tiết học nhanh chóng bắt đầu như lúc này. Sau đó, lớp học kết thúc trong thời gian vào buổi sáng, và giờ nghỉ trưa bắt đầu. Sau đó, tôi dắt Ayame vào một căn phòng nơi chúng tôi hẹn gặp nhau. ( Và căn phòng đó hoàn toàn chỉ có 2 người, nghĩ bậy đi.)

"Nơi này là?"

''Một phòng hội đồng, chắc là vậy.''

Căn phòng này bố trí và lưu khá nhiều game, chúng được xắp xếp không ngăn nắp chút nào.

Trong căn phòng này, có hai bàn làm việc. Trên những cái bàn là những cái máy tính và một số thiết bị khác. Tôi chọn căn phòng này vì nó khá là RIÊNG TƯ.

..Đây là phòng của chủ tịch Hội học sinh, những con người ngọt ngào, với một cô gái nóng bỏng như trái ớt Habanero ( cứ tạm hiểu là trái ớt này cực kì cay đi tra wiki tốn thời gian), và một chàng trai chuyên đi ''hốt'' các câu lạc bộ, tôi phải cẩn thận. Phải luôn cảnh giác trước mọi thứ.

''Không có ai ở xung quanh đây rồi, bây giờ đã an toàn, nhưng rốt cuộc cậu muốn hỏi gì?''

''Ehh.. trước hết, chuyện là như thế này..''

Ayame lấy ra một cái túi vải và đưa tôi. 

''Ồ, lại là một hộp Bento à?''

''A..ơ, vì sáng nay mình làm phiền đến cậu nên mình muốn xin lỗi bằng cách này.''

Tốt nhất trong thời điểm này đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt.

''Được rồi, itadakimasu'' ( đứa nào ko biết itadakimasu là gì thì đừng đọc light novel nữa đi đọc chiến tranh và hòa bình đi nhé)

''Hôm nay mình muốn được ăn chung với Aramiya.''

"Ơ?"

''À..à tại vì hôm qua mình chưa kịp nói là mình muốn ăn chung với cậu, vì lúc đó...''

Hôm qua, tôi cứ tưởng thứ mà cô ấy muốn cho tôi ăn là nắm đấm cơ đấy, nếu cô ấy muốn sao ko hỏi thẳng:''Ăn trưa cùng mình, nhóe?'' , thì tôi đã chẳng hiểu lầm rồi.

Này này, điều này là xấu, phải không? Tôi cảm thấy tim tôi đang đập nhanh hơn bình thường, why ??

''Không có vấn đề gì, cậu cứ việc ăn đi, mình chỉ muốn hỏi cậu một chút chuyện, vậy thôi''

Ayame nói trông có vẻ như thể cô ấy đang cố gắng để ra vẻ rụt rè, cô ấy ngồi lên ghế của mình, còn tôi thì ngồi trên cái bàn đối diện cô. Chúng tôi mở bento ra với nhau và nói "Itadakimasu", sau đó chúng tôi bắt đầu ăn.

''Được rồi, cậu muốn hỏi về những gì?''

''Ah, mình muốn cậu giới thiệu cho mình một số trò chơi.''

''Giới thiệu.''

''Trong những thời gian qua mình đã mua một số game dành cho những người mới bắt đầu mà mọi người trên Internet chỉ. Nhưng nếu có thể, mình muốn chơi những game mà cậu giới thiệu cho mình.''

Tôi đã thấy được sự quyết tâm của cô ấy và suy nghĩ một lúc về nó.  Mặc dù tính cách của cô gái đó là điều tôi không thích, nhưng tính cách cũng không phải là loại luôn xua đuổi những người muốn làm bạn với mình. 

''À-ừm, để xem nào, có ‘Fate Arterial’, ‘Azure cross sun shine’, ‘MarsJupiter -JupiterMars’, những game đậm chất cốt truyện như ‘Yustistear The Heaven’s Wing’, một số loại cổ như ‘Canon’ or ‘From Heart’, và ‘Can’t Find Any Good Things In This Love’ hoặc ‘Give Me Choco, the Love Conqueror’.”

''Ch-ch-chờ đã, đợi mình ghi lại đã.''

Ayame xách cuốn sổ tay và cây bút của mình ra.

Có lẽ tôi nói hơi nhiều, mặc dù cô ấy không có nhiều giấy, có tốt không nếu viết tên Eroge vào nó. Hmmm, mà thôi kệ, tôi không để ý lắm đến những chuyện xảy ra sau này.

''Nó khá là mắc đấy, cậu có mua nổi ko?''

Eroge rất là tốn kém đối với những học sinh trung học vì nó có giá khoảng 10 nghìn yên mỗi một trò( khoảng 2 triệu một bản, thôi tải game crack đi cho rồi).Vì vậy, về cơ bản, học sinh trung học không đủ khả năng đó. Thông thường, một học sinh trung học không thể mua nó một cách tùy tiện được.

''Khi mình mua ‘Princess Weekdays’, nó cũng đã làm mình tốn khá nhiều chi phí, những trò chơi mà bạn nói cũng khoảng chừng đó tiền ư?''

''Ừ, những trò chơi cũ mà mình đã giới thiệu có lẽ sẽ rẻ hơn, nhưng hầu hết chúng cũng rất là tốn kém.''

''Vậy sao, vậy là tôi không thể mua được rồi, bởi vì tôi ko nhận được nhiều tiền thôi''

Trong lúc đó, tôi nghĩ:'' Thế thì còn LỆ PHÍ NGOÀI LỀ của cô ấy đâu rồi?''. Nhưng...ngu gì mà hỏi. Hỏi nó bây giờ không nhưng không thích hợp mà còn rất bất lịch sự khi hỏi họ ở hoàn cảnh này, kể cả khi tôi hỏi tôi không nghĩ là cô ấy có thể kiềm chế được đâu.

''Nhìn có vẻ như cậu có đủ số tiền để chi trả cho tất cả..''

Ayame thì thầm với một cảm giác ấn tượng.

"À, mình có một công việc bán thời gian để kiếm tiền cho nó."

''Thế thì tốt, vậy công việc đó là gì?''

"Nhân viên bán hàng tại một siêu thị nhỏ."

''Cậu điên à ??''

Ayame thở dài, đối với cô, điều này không giống như một sự sỉ nhục hay là một cái gì đó. Có vẻ cô ấy đã nghe được là tôi đang làm thêm để kiếm tiền mua game- hay chính xác hơn là orege- và đã làm theo.

''Và, ngày hôm nay là ngày mình nhận lương, nên mình có thể mua được 3 game.''

''Nghe hay đấy.''

Tôi muốn trêu cô ấy một chút.

''Mình nhận được tiền đặt cọc khá nhiều từ một khách hàng.''( đây là lúc Aramiya nghĩ rằng Ayame đang làm những việc ''bậy bạ'' để kiếm tiên)

''Được lắm, không bao giờ đưa một thứ gì đó cho người khác miễn phí được.''

Tôi không dám dấn thân vào chủ đề này quá sâu về ''công việc'' của cô ấy. Tôi nghĩ mình nên thay đổi chủ đề

''Đĩa sao chép.''

''Ừ đúng vậy, họ không cho phép sao chép và bán các sản phẩm đó.''

Điều này khá là buồn cười, đối với một người chưa đủ 18 tuổi lại đang đánh giá về game 18+ trong lúc này. Nhưng nếu là tôi, tôi có thể làm những gì tôi muốn và không cho ai biết. Trong trường hợp sao chép đĩa, tôi không thể chấp nhận nó được. Tuy biết rằng được chơi miễn phí là một ý tưởng hay và tôi cũng thích điều đó. Nhưng khi tôi ngưỡng mộ một nhân vật nữ trong trò mà tôi được chơi miễn phí thì tôi lại cảm thấy xẩu hổ một cách kỳ lạ. ( điều đó chỉ đúng đối với những đứa dư tiền thôi, game freee muôn năm!!)

''Sao chép đĩa, đó không phải là ăn cắp hay sao..?''

''Đúng, nhưng những người đã làm điều đó sẽ không nghĩ nó theo cách đó và có rất nhiều những người như thế. Mình nghĩ rằng mình sẽ cho bạn mượn đĩa cũng ko phải là 1 ý kiến tồi.''

''Mình sẽ ko làm như vậy, ăn cắp những thứ ko phải do mình làm ra..'' ( xin lỗi toàn bộ anh em đang chơi game crack trên Trái Đất này ngay đi )

Bình luận (0)Facebook