• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Kỳ hướng dẫn của vai phụ vô danh (2)

Độ dài 2,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-21 17:15:03

Kẻ thù và các vật phẩm xuất hiện trong Cao trung Người chơi Bậc thầy đều có một "độ hiếm" xác định bởi độ khan hiếm và năng lực của chúng.

Độ hiếm này phản ánh mức độ hiếm hoi của đối tượng và các thuộc tính mà chúng sở hữu.

Các đối tượng được chia thành UR (Cực Hiếm), SSR (Siêu Siêu Hiếm), SR (Siêu Hiếm), R (Hiếm) và N (Thường), được thêm vào +/- nếu cần.

Tuy nhiên, một độ hiếm không thể xác định, không theo tiêu chuẩn và không thể đo lường sẽ được chỉ định là EX (Thượng hạng).

Và vật phẩm tôi nhặt được trong tình cảnh tuyệt vọng này thuộc về độ hiếm thấp nhất.

<Đã thu được ‘Dao gấp của Sát thủ Tập sự’. Bạn có thể xem thông tin vũ khí.>

‘Rác!’

Mắt tôi tối sầm lại khi nghe âm thanh thông báo của hệ thống.

Đó là một tấm thẻ màu nâu sẫm, gần như chuyển đen.

‘Nhưng nó có thể không là loại thẻ rác mà mình biết!’

Tâm trí tôi rối bời và bắt đầu quay cuồng với ảo tưởng hạnh phúc.

Với niềm hy vọng viển vông, tôi chọn xem thông tin vật phẩm.\

///

<Xem thông tin vật phẩm>

[Tên vật phẩm] Dao gấp của Sát thủ Tập sự

[Loại] Vũ khí

[Độ hiếm] N-

[Thông thạo] 0%

[Hiệu ứng] EXP thông thạo nhận được +20%, Nhanh nhẹn +2, Sức mạnh +0.5

[Miêu tả]

Một loại vũ khí thô sơ có thể mua được trên chợ.

Nó chứa đựng sự phẫn uất của chủ nhân cũ, một sát thủ tập sự đầy hận thù.

Để có thể đâm thủng cổ kẻ địch, linh hồn sát thủ hận thù đã không ngừng đánh bóng kỹ năng của mình.

///

Hy vọng và hạnh phúc nhanh chóng vỡ vụn.

Nó chính là loại vật phẩm rác mà tôi biết.

Nếu đây là game, tôi sẽ lập tức bấm nút Home để thoát ra ngoài, xóa nó đi và cài đặt lại.

Tình hình vẫn tiếp diễn dù tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc.

Tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó đang vặn vẹo ở phía bên kia phòng tập, nơi ánh đèn mờ không thể chiếu sáng rõ ràng.

“Chạy… đi…”

Tôi nghe thấy giọng run run của ai đó.

Đám nhóc - vừa định nói gì đó với tôi sau khi tôi mở hộp vật phẩm - nhìn về phía âm thanh phát ra.

“Hả? Kia chẳng phải là giám thị à? Này, máu, máu…”

“Đó là chiếc mũ giám thị đội.”

“Euishin, cậu nói một Kẻ thù đang đến-”

Lời của Jang Namwook bị chôn vùi trong tiếng còi.

Riiiiing!

Kkiiiiiiik!

Cùng với tiếng còi báo động, một âm thanh the thé xé rách cao độ vang lên từ loa.

Khi sự ồn ã ngừng lại, chúng tôi nghe thấy một giọng nói lạ lẫm.

– Êy dô, kiểm tra micro. Đám thí sinh tụi bây có nghe tao nói không?

Vậy giọng thực tế là thế này à?

Đây là lần đầu tôi nghe thấy giọng nói từ CNB.

Tất nhiên là vì game này không có lồng tiếng, như mong đợi của một thất bại cấp quốc gia.

Tôi hy vọng sẽ được nghe một bản lồng tiếng vào một ngày nào đó, nhưng không phải trong những trường hợp như thế này.

– Thú cưng của tao đã được thả vào một trong những điểm thi thực hành! Và tao ra lệnh cho nó ‘chơi đùa với đám nhóc trước khi giết chóc’... Chính xác, tao đã ban cho nó chúc phúc của tao!

Phần mở đầu của Cao trung Người chơi Bậc thầy diễn ra thế này:

Một vai phụ vô danh đến tham dự kỳ thi đầu vào của Cao trung Ngân Qunag.

Trước khi vào sảnh thi, thí sinh phải ký cam kết rằng nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chấn thương nào có thể xảy ra trong quá trình thi thực hành.

Và nhóm mà vai phụ vô danh được xếp vào là nhóm 13.

– Liên lạc với Ngân Quang đã bị cắt đứt hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều nỗ lực đặc biệt được thực hiện để chắc chắn rằng rào chắn điểm thi nơi thả thú cưng của tao không thể phá hủy trong 15 phút!

Và rồi người giám thị đẫm máu tiến đến phòng tập tối tăm.

– Những tài năng danh giá của Hàn Quốc, những người chơi ưu tú vừa chớm nở, đời éo bao giờ công bằng!

– Tao không định dạy dỗ chúng mày…

– Nhưng tất cả là vì những lý do cá nhân và vô cùng riêng tư của tao!

Sau khi buổi phát sóng bèo nhèo và điên rồ kết thúc…

– Tao sẽ chọn kết liễu một trong số chúng mày. Nếu chúng mày muốn cứu tụi nó, nhớ ráng hết sức tìm ra đó là nhóm nào nhá. Chỉ vậy thôi!

Một sự kiện huyền thoại đã làm bốc hơi hơn một nửa trong số 3 triệu người đăng ký trước của Cao trung Người chơi Bậc thầy chỉ trong một ngày.

‘Kỳ hướng dẫn của vai phụ vô danh’ bắt đầu.

<Cảnh báo, một Kẻ thù đang đến.>

Uuuuwoooooohh!

Một Kẻ thù quái dị có đầu tê giác, thân sư tử dùng một chân dẫm lên người giám sát đẫm máu và gầm lên.

Tiếng gầm của nó còn to hơn cả âm thanh the thé từ loa, đủ để xé toạc màng nhĩ.

Phổi tôi căng lên.

Sát khí khiến tôi choáng ngợp.

Mùi máu xộc vào mũi.

Mùi hôi thối tương tự như xác động vật đang thối rữa.

Tôi biết chắc chắn rằng đây là thực tại củai tôi.

Không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó.

Bản năng sinh tồn của tôi nói rằng đây là thực tế, và nếu tôi không đối phó với nó, tôi sẽ chết.

“C-Cái gì vậy… ?!”

“Một ma thú? Chờ đã, có một khoản tiền thưởng. Ah… Aaah… nó đến từ Hùng Tộc!”

Jang Namwook, người dường như có một kỹ năng nhìn thấu, hét lên.

‘Hãy kiểm tra lại thông tin của Kẻ thù.’

Dù đã biết trước từ việc đọc sách thiết lập, nhưng tôi cần phải cẩn trọng hơn trước khi hành động.

///

<Xem thông tin Kẻ thù ‘Rhinoceron.’>

[Tên Kẻ thù] Rhinoceron số 13

[Độ hiếm] R+

[Danh hiệu] Vật cưng ma thú, Hùng tộc

[Chúc phúc] Chủ nhân đã ra lệnh cho nó 'chơi đùa với đám nhóc trước khi giết chóc.’

[Trạng thái] Hoàn toàn nghe lời (không thể xua đuổi), suy thoái tinh thần, suy giảm giác quan, nâng cao bản năng

[Năng lực tổng hợp] Lv.38

[Kỹ năng]

Trọng kích Lv.5

[Miêu tả]

Sản phẩm từ sở thích của một tên Hùng Tộc nào đó.

Nó được hoàn thành sau 13 lần tổng hợp và tu sửa.

Một quái thú không phải là tê giác hay sư tử.

Trung thành tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân cũng như bản năng còn lại của nó.

Khi đi dạo cùng chủ nhân, nó đã tự mình phá hủy một ngôi làng.

Hiện đang bị treo tiền thưởng.

///

Do ‘sự va chạm giữa các thế giới’, cái vô hình trở nên hữu hình, và hư cấu biến thành sự thật.

Những thứ tồn tại dưới dạng thần thoại, truyền thuyết, hiện tượng tự nhiên, tôn giáo và hư cấu đều trở thành hiện thực.

Một trong những thực thể mới xuất hiện vào thời điểm đó là Chân Tộc[note44650].

Thuật ngữ Chân Tộc được dùng để ám chỉ dị chủng tộc không phải là con người hay kẻ thù.

Những thực thể đã tồn tại trên thế giới này trong một thời gian dài, nhưng bị hạn chế can thiệp, đã giáng thế với hình dạng hoàn hảo do xung đột giữa các thế giới.

Ác quỷ, thiên thần và rồng, những tạo vật được cho là chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, đã trở thành hiện thực.

Chân Tộc vừa là đồng minh vừa là kẻ thù của nhân loại nhờ khuynh hướng đa dạng của họ.

‘Hùng Tộc đã gửi con quái vật này là kẻ thù.’

Hùng Tộc rất hiếu chiến và theo chủ nghĩa khoái lạc.

Ma thú hạng R+ Rhinoceron đã được sửa đổi và thuần hóa để trở thành thú cưng của chúng.

‘Tôi đã bị giết bởi tên này.’

Đã gần 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in.

Nó thực sự phù hợp với một thất bại cấp quốc gia khi người chơi bị giết bởi một Kẻ thù mạnh mẽ vì những lý do ngớ ngẩn trong kỳ hướng dẫn.

"Nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành nó."

Nhưng cuối cùng, tôi đã thất bại.

Các NPC và vai phụ vô danh mà tôi điều khiến đều bị xé xác thành từng mảnh dù tôi có làm gì đi chăng nữa.

Sau khi rào chắn được dỡ bỏ, giáo viên và người chơi xếp hạng cao tại trường ùa vào phòng tập.

Nhưng họ không tìm thấy gì ngoài những mảng thịt và vết máu, thậm chí thật lúng túng khi gọi đó là xác chết.

Những khuôn mặt tuyệt vọng được thể hiện bằng đồ họa tinh xảo vẫn còn sống động trong tôi.

'Vào thời điểm đó, tôi có thể cầm cự tối đa 9 phút'

5 phút tận dụng các đặc điểm của Rhinoceron.

4 phút cuối cùng để dùng các vật phẩm.

Tổng cộng chỉ vỏn vẹn 9 phút.

Thế nhưng cần tận 15 phút cho đến khi rào chắn được dỡ bỏ.

“Đừng di chuyển!”

Son Mingi, người đang định bỏ chạy, dừng lại trước lời nói của tôi.

“Rhinoceron nhạy cảm với những chuyển động lớn, nhưng nó có thính giác và thị lực kém! Chỉ cần không cử động nhiều, cậu sẽ ổn trong một thời gian! ”

Sau đó, không có lựa chọn nào ngoài việc tìm một chiến lược khác.

Sống sót trong 15 phút.

Nó không giống như khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, vấn đề là phải sống sót sau 15 phút đối đầu với một con quái vật có cấp độ cao hơn rất nhiều.

‘Khó khăn tương đương việc cầm cự trong một tòa nhà chọc trời sắp sụp đổ trong 15 phút.’

Hiện tại chỉ có ba học sinh sơ trung và vật phẩm rác ở cấp thấp nhất mà tôi vừa chọn được.

Tôi cần nhiều công cụ hơn để sử dụng.

“Mở hộp vật phẩm ra đi.”

Cả đám đang đông cứng cả người vội vàng lôi từ trong túi ra chiếc hộp to bằng lòng bàn tay.

Trong trường hợp của tôi, nó đã triệu hồi từ cửa sổ vật phẩm. Nhưng những người còn lại thì khác.

Ngay sau đó Jang Namwook, Son Mingi, và Yoo Sanghoon đều mở Hộp Vật phẩm Ngẫu nhiên cho Kỳ thi và nhận được một thẻ vật phẩm.

Nhưng không ai lộ ra vẻ nhẹ nhõm trên mặt.

Vật phẩm mà Jang Namwook nhận được là 4 [Thuốc hồi phục Chiết xuất từ Cỏ yến mạch].

Vật phẩm mà Mingi chọn được là 3 [Bẫy mạng nhện].

Yoo Sanghoon thì rút được 4 [Sự tận tâm của Bù nhìn bông].

Chúng tôi chết chắc.

Bốn chúng tôi không bao giờ nên mua vé số.

‘Chờ đã, Namwook chọn được thứ tương đối tốt đấy chứ? Ít nhất là trong số bốn chúng ta…’

Độ hiếm thấp nhất, chưa kể đến cả ba đều nhận được vật phẩm tiêu hao.

Ít nhất tôi là người duy nhất rút ra vũ khí.

‘Mình phải nghĩ ra được cái gì đó.’

Năng lực thể chất của bốn người bao gồm cả bản thân tôi.

Những vật phẩm.

Con quái Rhinoceron.

15 phút.

Một giải pháp nảy ra trong đầu.

“Tớ có thể xem thông tin của Rhinoceron nhờ một kỹ năng, và nó là một ma thú hạng R+ thuộc Hùng Tộc cũng như có cả chúc phúc từ chúng..”

Tôi chuyển tiếp một số thông tin đã đọc được trong cửa sổ trạng thái một cách bình tĩnh nhất có thể.

Son Mingi loạng choạng như thể chân mất sức, nhưng theo phản xạ, Jang Namwook đã đỡ lấy giúp cả hai không bị ngã.

Đây là những cậu trai khao khát được theo học tại Ngân Quang, ngôi trường vĩ đại nhất Hàn Quốc.

Chắc hẳn họ đã nắm vững lý thuyết, vì vậy họ có thể đoán được sức công phá của Rhinoceron chỉ từ những thông tin này.

“Dù không cần tai mắt, nó vẫn ở mức có thể biến căn phòng thành bột trong 2 phút.”

Tôi ra đòn cuối cùng.

“Bây giờ thì không sao vì nó đang làm theo lệnh 'chơi đùa với đám nhóc trước khi giết chóc’. Nhưng theo thời gian, lệnh có thể thay đổi thành 'phá hủy mọi thứ'."

Nói một cách chính xác, nó không phải là 'có thể thay đổi', mà là 'sẽ thay đổi'.

Bất kể tôi đã thử nghiệm những mô hình nào, chuyển động của nó khác biệt rõ rệt sau khi tôi kéo dài hơn 5 phút.

“Tớ sẽ cho các cậu biết những gì tớ nghĩ. Nếu các cậu có ý kiến khác, nói cho tớ biết ngay. Hãy đưa ra quyết định trong vòng 4 phút.”

Thời gian còn lại cho đến khi rào chắn được dỡ bỏ, 14 phút.

Những anh chàng đều có vẻ nghi ngờ vì tôi đã phân tâm cho đến tận bây giờ, nhưng không còn cách nào khác.

Cả ba đều gật đầu.

*    *    *

“Tớ tham gia.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Yoo Sanghoon đã đưa đồ của cậu ấy cho tôi.

Yoo Sanghoon chuyển cho tôi 4 [Sự tận tâm của Bù nhìn Bông gòn].

<Quyền sở hữu ‘Sự tân tâm của Bù nhìn Bông gòn’ được chuyển giao từ Yoo Sanghoon.>

Trong lúc tuyệt vọng, cậu ấy đủ kiên quyết để giao tận tay món đồ duy nhất mình có cho tôi.

///

<Xem thông tin vật phẩm>

[Tên vật phẩm] Sự tận tâm của Bù nhìn Bông gòn

[Loại] Tiêu hao

[Độ hiếm] N-

[Hiệu ứng] Tự hủy sau khi giảm 30% sát thương trong 15 giây

[Miêu tả]

Một con bù nhìn có cơ thể nhồi bông trong tấm vải cũ

Khoảng một thế kỷ trước, nó đóng vai trò đuổi đàn chim ra khỏi cánh đồng ngô.

Nhưng giờ đây, nó đã mất vị thế vào loại bù nhìn laser hoàn toàn tự động.

Nó cồng kềnh, vì vậy bạn có thể ẩn sau lưng nó.

///

“T-tớ nữa.”

Minki vừa gật đầu vừa run.

Bây giờ, chỉ cần Jang Namwook đồng ý.

Cậu ấy liên tục há và ngậm miệng, vì vậy tôi muốn xem cậu ấy đang có suy nghĩ gì.

“Không phải là tớ không nghĩ ra được gì, nhưng ngay cả khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đó là một kế hoạch sẽ có thể gây ra thương tổn.”

Jang Namwook lấy tấm thẻ vật phẩm ra và nói.

“Cẩn thận, Cho Euishin…!”

Jang Namwook dường như đã do dự vì cậu ấy lo lắng cho tôi.

*    *    *

Bỏ lại giám thị bất động ở phía sau, Rhinoceron đi lang thang trong phòng tập để tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Mặc dù chúng tôi biết rằng Rhinoceron hầu như bị điếc, nhưng tất cả vẫn nín thở và di chuyển rất chậm.

‘Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta đạt được yêu cầu về thời gian như thế này. Bằng cách đó, rào chắn sẽ được dỡ bỏ và chúng ta có thể trốn thoát.’

Hy vọng đó nhanh chóng tan tành.

Rhinoceron gầm lên.

Uuuwaaaaahhh!

Chuyển động của nó trở nên hung hãn hơn đáng kể.

Khi tôi kiểm tra lại cửa sổ trạng thái của Rhinoceron, mục [Chúc phúc] đã được cập nhật.

///

[Chúc phúc] Chủ nhân ra lệnh cho nó, ‘Phá hủy mọi thứ’.

///

Đúng như dự đoán, nó sẽ biến mọi thứ, kể cả phòng tập này, thành tro bụi.

<Cảnh báo, Kẻ thù ‘Rhinoceron’ sắp sử dụng kỹ năng ‘Trọng kích’>

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook