CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Chủ nhân siêu cấp

Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:57

Thị trấn Ribek, dinh thự của lãnh chúa.

Để lại cho cô nô lệ vĩnh cữu vừa nãy nghỉ ngơi ở trong một căn phòng, tôi đi vòng phòng làm việc của mình.

Tôi ngồi xuống và nghe các báo cáo từ Yuria.

[Trước tiên là, các con khỉ đã trở lại thành người.]

[Ừm.]

[Dựa theo báo cáo của Mira, họ sẽ được chuyển cho thị trấn Bisk.]

[Anh sẽ để việc đó lại cho em. Chuyện ta sẽ giải quyết người dân thị trấn Pelmi ra sao?]

[Họ đã bình tĩnh lại và Risha đang đi tìm nơi cho họ sống. Chị ấy cũng làm quần áo và đồ dùng cho họ, Người dân của Thị trấn Ribek cũng chăm sóc họ.]

[Những người thích hợp sẽ có phần thưởng xứng đáng đúng không?]

Yuria gật đầu.

Em ấy chẳng bao giờ làm hỏng những việc như này cả, nhưng để cho chắc thì bao giờ cũng phải kiểm tra lại.

[Còn khu vực xung quanh Pelmi thì sao?]

[Em đã gửi Maya tới để tuần tra. Chị ấy sẽ báo cáo lại vào lúc tối nay.]

[Anh hiểu rồi.]

Tôi gật đầu.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần phải có một hệ thống đường cao tốc và mạng lưới giao tiếp.

Sau đó tôi sắp xếp thông tin mà tôi nhận được từ Yuria trong đầu.

[Cho phép người dân của Pelmi cư trú ở Ribek trong một thời gian. Một khi vấn đề về Maxim kết thúc, hãy nói với họ rằng anh sẽ xây lại Pelmi. Em đã có một thẻ đồng phải không? Thế thì, hãy cho họ thấy của khả năng sửa chữa của nó. ]

[Em hiểu rồi]

[Cho đến khi chúng ta phải đối phó với Maxim, chúng ta sẽ đối xử với họ.....]

[....Như cách chúng ta vẫn hay làm.]

Yuria nói, em ấy dự đoán đúng tôi định nói gì.

[Cung cấp cho họ <Pushinee> và đảm bảo thực phẩm, nước, nơi trú ẩn, và quần áo, sau đó để cho họ làm những gì họ muốn.]

[Ừm, vậy là tốt rồi.]

[Anh sẽ mời họ về phía của mình chứ?]

[Yêu cầu họ vào sao? Việc đó sẽ tính sau. Các vấn đề đối phó với Maxim được yêu tiên trước.]

Sau đó, Yuria báo cáo vài thứ nữa cho tôi và sau đó rời khỏi phòng.

[.......Thôi được rồi.]

Bây giờ tôi rảnh rỗi, nên tôi đứng dậy đầy khí thế.

Tôi rời văn phòng và đi về phía phòng nơi mà cô bé nô lệ vĩnh cữu đang ngủ.

Tôi đã lo nghĩ về những người của thị trấn Pelmi và Maxim, nhưng điều tôi quan tâm nhất là nô lệ vĩnh cửu này.

Tôi cẩn thận mở cửa và bước vào phòng.

[Em có đang thức không?]

Tôi thì thầm vào phòng.

Không có phản ứng gì, tôi nghĩ cô ấy vẫn đang ngủ.

Tôi đứng cạnh giường và nhìn xuống cô ấy.

Vẻ ngoài giống y như một Elf.

Cho dù tôi nhìn nó thế nào đi nữa, cô ấy cũng là một nô lệ vĩnh cửu.

Sẽ rất là tốt …… nếu cô bé này sẽ trở thành nô lệ của tôi một cách trơn tru.

Khi tôi nghĩ những thứ linh tinh khác nhau, đôi mắt cô ấy từ từ mở ra.

Mắt cô mở to và nhìn lên trần nhà.

Cô chớp mắt và mở mắt, rồi nhìn tôi.

Cô ấy ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tôi suốt một lúc.

Vậy thì tôi nên bắt đầu như thế nào đây…

[Onii-chan là Chủ nhân của Lilia sao?]

[Này nhanh quá đấy! Em là cái gì thế!? Một con gà con nhận những thứ đầu tiên nó thấy là cha mẹ à!?]

Tôi vô tình đáp lại.

Tôi đã hy vọng về việc này, nhưng tôi không bao giờ mơ ước nó sẽ xảy ra quá nhanh như thế này, nên kết cục tôi lại trả lời như thế.

[Em nhầm sao?]

[Không...có thể....dù sao thì tại sao em lại nhận anh là Chủ nhân của em một cách đột ngột như vậy? Em không thể nhận bừa như vậy như gà con đâu!]

[Well....]

Lilia trường tới trước và ngửi gáy của tôi.

[Onii-chan có mùi của nhiều nô lệ trên người.]

[Mùi của nô lệ?]

Tôi kéo quần áo lên mũi và ngửi… Tôi không hiểu em ấy nói gì.

[Un, mùi của nô lệ. Nó rất mạnh. Có hai người trong số họ ... không có ba người trong số họ?]

Tôi đã rất ngạc nhiên về độ chính xác của em ấy.

[Anh là một người đàn ông có nhiều nô lệ nên Lilia nghĩ rằng sẽ tốt cho em nếu em được làm nô lệ cho anh.]

[Đó là điều em nghĩ hả ...]

Tôi kéo một chiếc ghế và ngồi cạnh em ấy.

Tôi rút ra thanh Eternal Slave Kai và cho em xem ba viên ngọc trong chuôi kiếm.

[Em đã đúng về chuyện này, anh có ba nô lệ. Anh sẽ giải thích sau, nhưng ba viên ngọc này là bằng chứng về điều đó. ]

[ Em hiểu rồi ~desu ]

[ Và như vậy nên, anh đang cần làm một việc mà anh cần phải tăng số lượng nô lệ của mình. Nếu em không phiền, thì anh sẽ—— ]

[ Vâng, em sẽ làm. ]

[ —–Đừng có vội vàng như vậy! Nghe anh nói hết đã nào, được chứ? ]

[ Vâng, Onii-chan là một người biết làm thế nào để trở thành một Chủ nhân tốt. Onii-chan có ba nô lệ ... một Chủ Nhân Siêu Cấp. Là nô lệ của một người đàn ông như vậy là nhiều hơn những gì em xứng đáng rồi. ]

Hơn cả những gì em xứng đáng …… em khéo ăn nói quá đó.

Lilia dường như có tinh thần rất cao. Có vẻ như tất cả những gì tôi phải làm là đồng ý và em ấy sẽ là nô lệ của tôi.

Điều này có thể đã tiến triển quá nhanh, nhưng nó không thay đổi những gì mà tôi cần làm.

[Em sẽ là nô lệ của anh- không, em là của anh kể từ bây giờ.]

[Vâng ~desu!]

Sau khi tôi sửa lại lời nói của mình, Lilia có vẻ rất hạnh phúc.

*It seemed like she had a maiden-like passion and love-like feeling towards becoming my slave.* (Câu này khoai quá ngồi 15p không tìm được cách dịch sao cho các bạn dễ hiểu được ý nó cả nên mình vứt luôn.).

[Chủ nhân, những người đến từ Pelmi đã ổn định]

[Chủ nhân! Em đã đưa những người biến lại từ khỉ đến Bisk!]

[Chủ nhân, có một tin nhắn từ Maya. Không có vấn đề gì cả]

Cánh cửa mở ra và nô lệ của tôi bước từng người vào để báo cáo.

Tôi lắng nghe họ và hiểu được tình hình.

Lúc này có vẻ như không có vấn đề gì, nên tôi có thể tập trung vào việc của Lilia.

Tôi nghĩ như vậy và quay lại---rồi thấy đôi mắt của em ấy lấp lánh.

[Onii-chan!]

[Ừ-ừm. Gì thế? ]

[ Lilia muốn một cái vòng cổ! Em muốn anh đánh dấu quyền sở hữu em! ]

Em ấy tiến lại gần Risha sau đó nhìn tôi và vòng cổ của hai người còn lại.

CMSvol2-14.png?w=630&ssl=1

Tôi hiểu rồi, vòng cổ hả....

[Này, đợi đã, em là nô lệ và em đang cầu xin Chủ nhân như th——]

Risha bắt đầu quở trách em ấy nhưng tôi ngăn cô ấy lại bằng tay tôi.

Tôi nhìn Lilia và nói.

[Anh có thể cho em một cái vòng cổ, nhưng em sẽ làm việc chăm chỉ cho anh.]

[Tất nhiên rồi desu ~ Lilia là một nô lệ vĩnh cửu desu. Em sẽ làm việc với tất cả sức lực của mình cho Chủ nhân desu ~ ]

Tôi hơi lo láng về việc Lilia được nuông chiều như vậy, nhưng giờ thì tôi sẽ không suy xét về nó.

Và vì vậy tôi đã tạo một chiếc vòng cổ khác và đưa nó cho Lilia.

[Cảm ơn rất nhiều desuno ~!]

-----Ma lực được nạp vào 5000-------

Sau khi chính thức trở thành nô lệ của tôi, dù biết nó là ít, nhưng em ấy đã cho tôi một ít ma lực.

Tôi nhìn vào sự căng thẳng cao độ của Lilia, lông mày kéo lại gần nhau của Risha, và gương mặt biểu lộ vẻ hạnh phúc lương thiện của Mira.

Sau đó đến Yuria...

[Đàn em của mình(Kouhai)..]

Em ấy nói thầm.

-----Ma lực được nạp vào 2.000.000-------

Em ấy đang như đang vui sướng như được lên trăng trong lòng mình vậy. (Eng: She was secretly over the moon.- Khi nói rằng ai đấy over the moon có nghĩa là họ rất hạnh phúc, vui sướng và thường về một lí dọ nhất định nào đấy.)

Bình luận (0)Facebook