• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Thám Tử Power và cộng sự Denji (2)

Độ dài 813 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 22:30:06

Quỷ - Những tồn tại được sinh ra có cái tên gắn liền với nỗi sợ của nhân loại. Trụ sở chính của lực lượng phòng chống quỷ, Cục Cảnh Sát Công Cộng (Cục Bảo An Xã Hội, thuộc Sở Cảnh Sát Thủ Đô Tokyo), được tạo ra để tiêu diệt bọn chúng, đây là Đội Bảo An mà Power và Denji đang làm việc cho.

Trong một căn phòng có bầu không khí lãnh lẽo, căng thẳng, ánh sáng mặt trời đỏ chiếu vào một góc phòng. Có một người phụ xinh đẹp cất tiếng.

“Đã mười ngày kể từ khi Power-chan bắt đầu sống tại gia đình Hayakawa, các cô cậu có hòa hợp không?"

Giọng nói của cô ta rất giản dị, nhưng nó lại thấm sâu vào tim của Denji. Đó là Makima, cấp trên của Denji và những Thợ Săn Quỷ khác, người báo cáo trực tiếp với Đội Trưởng phòng Nội Vụ.

Cô ta tỏa ra mộ thứ áp lực không thể hình dung cùng với ánh mắt như thể soi thấu tất cả. Một cơn ớn lạnh kì lạ bao trùm lấy Power, tựa như có ai đó đang nắm lấy trái tim của cô, và nó khiến cả người cô cứng đờ lại.

“Vâng, vâng. Chúng tôi rất hợp nhau.” Cô gật đầu lia lịa trong khi nhìn sang hướng khác, và Denji đứng bên cạnh chỉ tay vào cô với vẻ mặt bất mãn.

“Chị Makima-san, nghe em này. Con nhãi này còn không thèm đi tắm.”

“Này, ta ít nhất ba ngày đều tắm một lần đấy nhé.”

“Cô ta còn éo thèm dội bồn cầu.”

“Ta cứ mỗi hai ngày đều dội nước một lần nhé!”

“Lúc nào cũng phải dội chứ!”

“Liệu tôi có thể nói được không?”

Makima chen ngang vào cuộc cãi vã của cả hai, và lưng của Power cong lên theo phản xạ. “Tôi đã được Cục Bảo An yêu cầu tham gia vào một nhiệm vụ diệt quỷ. Và tôi sẽ nhờ hai cô cậu làm điều đó.”

“Chà ~ Tôi có một cuộc họp khẩn cập vào ngày hôm đó…”

“Tôi còn chưa nói đó là hôm nào, Power.” Makima mỉm cười và lấy ra một tập tài liệu.

“Khách hàng là một doanh nhân kinh doanh nhà nghỉ. Có vẻ như có một sự cố xảy ra khi một khách hàng biến mất.”

“Có người mất tích ……?”

Denji dơ tay phải lên trong khi Power đang lầm bầm ở bên “Ý chị là quỷ đã làm điều này?”

“Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chẳng có một dấu vết nào để lại, điều đó vô cùng bí ẩn.”

"Một bí ẩn……." Một lần nữa, Power lại thực hiện những cử động nhỏ bằng miệng.

Makima chống khuỷu tay lên bàn và chống cằm một cách đầy ẩn ý.

“Tôi đã nói với các cậu vài lần trước đây, rằng Đội 4 của Cục Bảo An Xã Hội là một đơn vị thử nghiệm. Nếu chúng tôi không đạt được kết quả, cấp trên có thể đuổi việc chúng tôi ngay lập tức. Về phần tôi, tôi muốn thấy hai cô cậu hành động nhiều hơn...... Cô cậu có thể cho tôi xem những gì bản thân có thể làm được không?”

Denji đập vào ngực mình và hét lên một tiếng.

"Để đó cho em! Em sẽ cố gắng hết sức và giải quyết bí ẩn bằng một tiếng nổ!”

“Tôi trông cậy vào cậu, Denji. Còn cô thì sao, Power?” Đôi mắt của Makima nhìn thẳng vào Power.

"... Tôi sẽ làm. Tôi cũng sẽ làm điều đó”.

Power miễn cưỡng tiếp nhận công việc, một phần vì cô ấy được triệu tập quá đột ngột, nhưng cô đã thay đổi quyết định khi nghe những gì Makima ấy nói. Power giơ hai tay lên không trung và hét lên. “Con người đột nhiên biến mất. Đó là một bí ẩn! Đây là một vụ án xứng tầm với Thám Tử Ảo Thuật Gia Power!”

"......?"

Khi Makima nghiêng đầu, Denji nói với một cái nhìn hững hờ.

"Con nhỏ này đang nghiện một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em có tên là ‘Thám tử ảo thuật gia’."

“Thám Tử Ảo Thuật Gia...... À, đó là một chương trình phát sóng vào buổi tối. Tôi tự hỏi liệu Power-chan có thể giải quyết vụ án này một cách xuất sắc như vị Thám Tử Ảo Thuật Gia kia không?”

"Ồ, ồ!" Đôi má của Power đỏ bừng và cô ấy gật đầu lia lịa. Trong tâm trí, cô đã có thể thấy mình phá giải được câu đố trên sân khấu lấp lánh, và cô có thể nghe thấy những lời khen ngợi tràn ngập. Khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng, Makima nhắc nhở cô. “À, đúng rồi. Có vẻ như lần này những Thợ Săn Quỷ tự do cũng đã được mời tới, vì vậy hãy chắc chắn rằng hai cô cậu sẽ hòa hợp với họ nhé.”

Bình luận (0)Facebook