Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 375 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:47:41

[Viết xong lời bạt này, chắc là tôi sẽ về quê cưới vợ.]

Với lý do đó, tôi không viết lời bạt chắc cũng được mà nhỉ.

Đôi lúc tôi lại suy nghĩ về điều trên.

Đã lâu không gặp, nếu bạn là người lần đầu tiên đọc tiểu thuyết này thì rất hân hạnh. Tôi là Takedzuki Jou. Ý tôi là, 'viết lời bạt á, sao mà phiền quá vậy~, teehee', chỉ vậy thôi, nhưng nó chả rung động Ban Biên Tập bên Super Dash được tí nào, và tôi cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn viết như bây giờ đây.

Tiếp theo, tác phẩm này đã lên con số bốn.

Nhân vật nổi tiếng Athena từ cuốn đầu tiên lại được có vai trong cuốn lần này.

Gởi gắm đến các bạn nữ bị hút hồn bởi những nhận vật đẹp trai mà Sikorsky-san đã vẻ nên, xin hãy nhắn với anh ta là, 'nhớ vẽ thêm nhiều nhân vật chất lượng hơn nữa nhé'.

Mà sự thật là, tôi chưa bao giờ nghe nói tới chuyện có đọc giả nữ cả, nhưng để cho chắc ăn thì ta cứ giả dụ là có đi nhé.

Nói thế thôi chứ nếu tác phẩm nói tiểng hơn mong đợi thì có thể tôi sẽ viết một bộ [Campione! Phiển Bản Sengoku Basara] hoặc đại loại thế và tôi đang rất trông chờ vào những lá thư đầy cảm xúc của các bạn đọc giả.

Nhắc mới nhớ thì tôi cũng đang định làm thêm bộ [Campione! Phiển Bản Nguồn Gốc Tonegawa] và [Phiển Bản Suối Nước Nóng Hakone, Bishoujo đầy ấp, có cả Porori], tôi hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ các bạn!

Ngoài ra, vì cuốn ba và bốn có bối cảnh ở ngoại phương, nên đây là thời điểm hợp lý để trở về Nhật Bản.

Phần mở đầu cũng đã làm gần xong, và cuốn tiếp theo sẽ tập trung nhiều vào phần hành động. Tuy theo dự kiến thì nó sẽ là [Phiên Bản Học Đường] của tác phẩm, nhưng vẫn chưa có kế hoạch chính thức nào cả.

Nếu được, xin các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cuốn tiếp theo của Campione!. Và lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tháng Sáu năm 2009, Takedzuki Jou.

Campione_v4_309-310

Bình luận (0)Facebook