Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt.

Độ dài 963 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:45:40

Gửi đến tất cả bạn đọc đã hoàn thành cuốn sách này.

Hoặc có thể, những bạn lén bắt đầu đọc từ lời bạt.

Tôi Takedzuki Jou, và đây là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng. Quyển này là bản tiểu thuyết đầu tiên của tôi được phát hành.

Lần này, tôi rất hài lòng khi có Super Dash Bunko xuất bản cuốn sách của tôi.

Hãy chiếu cố tôi từ bây giờ.

Có một câu nói 'người hào hoa không nên làm ô danh các vị thần'. Nhưng, cuốn sách này đã cùng với những tác phẩm khác coi điều này một cách nghiêm túc và chính xác. Nếu có thể, đối với những người bạn không đồng ý với tôi, tôi hy vọng bạn cứ đơn giản cười nhạo nó thay vì kêu gọi sự trừng phạt lên tôi.

Đặc biệt là các vị thần có thể ở trên thiên đàng phía trên.

Tôi là một trong những người cầu nguyện tại đền miếu vào năm mới, là những người tin rằng đức tin có lợi cho trái tim và không keo kiệt khi nói đến saisen[1I 1], tôi cũng sẽ hào phóng về chuyện saisen năm sau. Vì vậy, hãy tha lỗi cho tôi.

Ngẫu nhiên, nội dung của cuốn sách này hoàn toàn hư cấu.

Vì vậy, không có mối quan hệ nào với những người tồn tại, các tổ chức, tôn giáo, địa điểm hay các vấn đề xã hội khác. Trong tác phẩm này, ngay cả khi tên riêng và mô tả cụ thể được sử dụng, đó vẫn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên và chắc chắn không ám chỉ đến những điều thực tại.

......Thật sao?

Hãy nhìn vào mắt tôi. Một kẻ nói dối có đôi mắt rõ như vậy không? Eh? Các không nhìn thấy? Thật sao?

Chúng ta hãy bỏ qua điều này thôi và sau đó trở về nội dung của cuốn tiểu thuyết.

Vào thời cổ đại không có quyền tác giả, viết truyện có thể là một việc rất chậm chạp và nhiều hoài bão.

Thần thoại là sản phẩm của thời kì đó.

Thế giới có hàng tấn những câu chuyện tương tự, như câu chuyện của Izanagi đã đi xuống địa ngục để gặp vợ Izanami[1I 2], giống như truyền thuyết của Orpheus[1I 3] người xuống địa ngục để cứu vợ.

Rõ ràng, đây không chỉ là một số chỉ trùng hợp ngẫu nhiên.

Những câu chuyện có cùng một nguồn gốc được biến đổi các chi tiết, được truyền bá cả Nhật Bản và Hy Lạp, kể lại qua quan điểm khác nhau sau nhiều thời đại. Đây là một hiện tượng được tao ra do sự lan rộng của văn hóa và sự nhập cư của con người.

...... Eh, nói một cách đơn giản, "ăn cắp ý tưởng dễ dàng" là chuyện phổ biến.

Xem các vị thần ngoại lai như ma, ác quỷ, và quái vật bị diệt trừ bởi vị thần của chính họ; ví dụ như vậy rất nhiều. Nó thực sự là báng bổ.

--- Nhưng.

Nghiêm túc theo đuổi một vấn đề như trên cứ như đuổi theo một vấn đề không có hồi kết, vì vậy ai đó như tôi không thật sự nghĩ ra phương pháp thô như thế này.

Kết quả là cuốn sách "Campione – sát thần".

Một câu chuyện với một nhân vật chính có sức mạnh siêu phàm chiến đấu không ngừng với những con trùm cấp cao.

Nếu các bạn thích thú đọc, thì điều đó rất tuyệt vời.

--- Hmm?

Erica có vẻ như nhân vật nữ chính?

Hahaha, làm sao thế được --- nhiều minh họa nhất, mạnh mẽ, quyến rũ, màu đỏ, tương tự vậy...

Chỉ cần giả vờ các bạn chưa nhìn thấy nó.

Cuối lời, cho phép tôi gửi lời cảm ơn tất cả những người chân thành giúp đỡ tôi trong việc xuất bản của cuốn sách này. Tôi cũng xin lỗi nhiều bạn bè đã giúp đỡ nhưng không được hồi đáp từ tôi đúng lúc trong khi tôi đã viết những lời này.

Cuối cùng đến tất cả các độc giả ở đây, xin cảm ơn.

Tháng 4 năm 2008, Takedzuki Jou.

Campione_v1_296-297

Lời bạt của minh họa sĩ.

Lần gặp đầu!

Tôi rất vinh dự khi minh họa cho Campione.

Tôi là người được cho hai trang lời bạt, và cảm thấy rằng bản vẽ của tôi là vừa ý cho lắm (giấu tên của tôi lo sợ những đều xuyện tạc[spoiler]).

Một vai trò đã được thêm vào bản chính nguyên gốc.

Mặc dù tôi thích hai nhân vật ở trang bìa, nhưng tôi thích nhân vật này nhất.

Chỉ để ngăn chặn những tin đồn, tôi thực sự không phải là một lolicon( người thích những cô bé trẻ)!

Blog của tôi

Ghi chú

1. Saisen:Tiền dâng cho các vị đạo thần hoặc Quán Thế Âm ở các đền miếu Nhật Bản,thường bỏ vào thùng saisen[1].

2. Izanagi & Izanami: thần thoại về vị thần tạo ra Nhật Bản; khi Izanami chết do sinh nở, Izanagi đến địa ngục để mang cô trở về, nhưng cô ấy được cho là đã ăn thức ăn của địa phủ và vi vậy là một trong những người chết. Không chịu từ bỏ, Izanagi chiếc lược của mình thành ngọn đuốc để gặp cô (cô đã cảnh báo trước), thay vì người vợ xinh đẹp anh thấy một cơ thể thối rữa bị phân hủy bởi những sinh vật hôi thối.Hoảng sợ, Izanagi bỏ chạy, bỏ người vợ mình lại, và phong ấn cô ở dưới địa ngục. Izanami tức giận đã thề rằng sẽ giết 1,000 người mỗi một ngày, Izanagi trả lời lại là sẽ sinh ra 1,500 người mỗi một ngày, vì do đó vòng xoay của sự sống và cái chết được sinh ra.

3. Orpheus:Nhà thơ, nhà tiên tri và nhạc sĩ huyền thoại của Hy Lạp, người vào địa ngục của vợ mình Eurydice.

Bình luận (0)Facebook