Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Mở Đầu

Độ dài 680 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:54:56

Trích từ quyển sách của pháp sư người Ý, Alberto Ricardo, Quỷ Vương, Thế kỷ 19

……Cho những ai đã đạt được chiến tích lừng lẫy này, tôi xin trao cho họ danh hiệu Campione — Sát thần giả —.

Cho những độc giả đáng quý, một số người có thể sẽ cau mày cho rằng tôi đang phóng đại nó quá mức, một số người thì lại cho rằng tôi đang cố tình làm ầm ĩ nó lên.

Tuy nhiên, một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh nó lại.

Campione — Sát thần giả — là những bậc thống trị tối cao.

Bởi vì những người đó đã hạ sát một thánh thể, nên họ có thể triệu hồi được sức mạnh thần thánh khổng lồ.

Campione — Sát thần giả — được xem là những chúa tể.

Với sức mạnh có thể hạ sát một vị thần trong tay, họ có thể thống trị toàn bộ hành tinh này.

Campione — Sát thần giả — được gọi là quỷ dữ.

Cũng vì thế mà trên toàn cõi phàm này, không một ai có đủ sức mạnh để chống lại họ!

Trích từ Thư của Đức Hồng Y Antonio Tebes, Gửi đến Vatican, Đầu Thế kỷ 20

Với ý định chống lại Tạo hóa, đùa giỡn với tri thức tối tăm của ma pháp, những kẻ đó được phong cho danh hiệu Vua.

Đó là những cái tên mà ít nhiều bạn đã từng nghe qua.

Campione — Sát thần giả — là đứa con ngoài giá thú của Epimetheus[note14440]. Một ác quỷ.

Thật không may, chúng ta không thể chống lại họ.

Những người có thể chống lại họ, là những Campione khác, những thiên thần từ Đức Cha ở trên Thiên đàng của chúng ta và cả những tà thần……

Trích từ các báo cáo của Nhật liên quan đến việc xác minh Campione mới, Bắt đầu từ Thế kỷ 21

Trong thần thoại Ba Tư, Verethragna[note14441] là vị thần có đặc tính vô cùng phức tạp.

Ông vốn là một tín đồ của vị thần tối cao trong thần thoại Ấn Độ — thần chiến tranh Mithra[note14442], và khi Hỏa giáo Ba Tư[note14443] bắt đầu tôn thờ ông như một vị thần chiến tranh, ông được xem như là một vị thần bảo hộ.

Và ông có mười hình dạng.

Đầu tiên, ông mang hình dạng một ngọn gió, nhưng còn có thể biến thành một con bò mộng, một con ngựa trắng, một con lạc đà, một con lợn rừng, một thiếu niên, một con chim, một con cừu, một con dê, một người chiến binh và một thanh kiếm vàng.

Ngay cả khi liên tục biến hình, thì Verethragna vẫn có thể giành chiến thắng và đem lại vinh quang cho những kẻ thờ phụng mình. Sau khi được phong thần, ông đã trở thành biểu tượng cho vinh quang.

Mọi chuyện bắt đầu khi Kusanagi Godou giết được vị thần chiến thắng đó, ngài ấy đã trở thành một Campione trẻ tuổi.

[Báo cáo về Kusanagi Godou], được biên soạn bởi Hội đồng Greenwich

Như đã đề cập bên trên, Kusanagi Godou đã đoạt được quyền năng của Verethragna và trở thành [Thần chiến tranh Ba Tư]; theo như suy đoán, những quyền năng này cần có những điều kiện nhất định để sử dụng.

Vì ngài ấy chưa thể sử dụng sức mạnh này như ý muốn, nên ngài ấy vẫn chưa đạt tới trình độ của những Campione khác, và cũng không có hoàn toàn quyền năng.

Tuy nhiên, mọi người xin đừng quên điều này.

Dù cho sức mạnh của ngài ấy chưa hoàn thiện, thì cũng không thể phủ nhận việc ngài ấy là một Campione. Với những pháp sư yếu ớt như tôi, ngài ấy vẫn là một ác quỷ đứng trên chúng ta.

Hơn nữa, ngài Kusanagi Godou, dù là trước đây hay bây giờ vẫn không có chút kiến thức gì về pháp thuật và bùa chú.

Điều đó là tuyên ngôn xác thực nhất, rằng Campione là đẳng cấp cao nhất trong giới pháp sư, hay đúng hơn là, pháp sư thực chất chỉ là những kẻ mô phỏng theo quyền năng của Campione.

Bình luận (0)Facebook