• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 192: Những kẻ nhắm đến Thần thánh

Độ dài 1,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:35:20

Tôi không chờ đợi Gemini hoàn tất việc biến hình.

Dâng 50% chỉ số cho hắc cung khi giờ đây nó chẳng còn là thứ đáng bận tâm khi ở Gallia nữa

Mũi Bloody Ptarmigan lúc nãy cũng đã kéo theo mạng của rất nhiều ma thú trên đường nên cũng có thể rằng cái giá phải trả gần như bằng không. Mà cũng nên cảm ơn cái bản năng không biết sợ hãi của ma thú Gallia nhỉ.

[Lên nào!]

Tôi nên ra đòn trước khi Gemini kịp đáp trả.

Vì đã không còn gì cản đường nên đòn đánh của tôi sẽ đáp trúng mục tiêu mà nó cần đến thôi.

Tôi đặt chân xuống sâu hơn để đề phòng bị giật ngược rồi nhắm vào ngay giữa Gemini….nơi mà Bạo thực kĩ bảo tôi tấn công.

Phản lực sinh ra từ bloody ptarmigan tác động lên toàn bộ cơ thể tôi trong khi tia sét xoắn ốc vào nhau đang hướng thẳng về phía Gemini.

Trong khi đó, nó vẫn còn đang dang dở công cuộc biến hình của mình mà không có chút phòng bị nào.

Nếu cứ thế này thì tôi hoàn toàn có thể dễ dàng đánh trúng nó. Nhưng rốt cuộc…

[....dĩ nhiên rồi.]

Gemini vẫn bình an vô sự.

Mũi << Bloody ptarmigan cross >> mà tôi vừa tung ra vì một lí do gì đó đã bị phân tách ngay lúc nó sắp sửa chạm đến mục tiêu và ngay lập tức nghiền nát những tòa nhà phía sau Gemini.

Một luồng hào quang cũng đang bao bọc lấy nó…báo hiệu quá trình biến hình đã hoàn thành.

6 cặp cánh đang vỗ một cách đầy duyên dáng.

Trong đó phần cơ thể vốn giống một quá trứng giờ đây đang phát ra ánh sáng đủ các loại màu sắc. Và ở trung tâm của thứ đó, một thứ vật kì dị đang chuyển động chẳng khác nào một sinh vật sống.

Điều này khiến tôi phải nghĩ rằng nó đang toan tính gì đó.

Và khi nó ngừng chuyển động thì hai vòng sáng đã xuất hiện trên đầu của Gemini.

Một cái trong số chúng bắt đầu quay với tốc độ cực cao.

[Nó đang đến!!]

Là Eris, hẳn cô ấy đã cảm nhận được điều gì đó chẳng lành.

Tay cô ấy đang rung lên. Cho dù con người trước đây đã không còn nhưng nỗi sợ thần thú có lẽ vẫn chưa hề biến đi đâu cả.

Cô ấy chĩa nòng súng lên bầu trời và khai hỏa.

Viên đạn vọt lên cao và để lại cho chúng tôi những luồng sáng màu xanh lục.

Chúng bao bọc lấy cơ thể chúng tôi. Cũng tương tự như hào quang của ma đạn Phalanx thì viên đạn có thể giảm mạnh sát thương của kẻ địch đi 3 lần.

Khoảng cách giữa chúng tôi và kẻ thù còn khá xa nên cho dù có là phi hành đi chăng nữa cũng sẽ mất chút ít thời gian.

『Kẻ săn mồi….ở phía sau chúng ta』

[Cái gì!?]

Nhờ có giọng nói nội tâm đó cảnh báo mà tôi đã kịp phản ứng ngay lúc Gemini đột nhiên xuất hiện sau lưng mình.

[Fate-sama!]

Nó có thể di chuyển một khoảng cách lớn như vậy chỉ trong nháy mắt.

Và với một đòn tấn công đột ngột như vậy, tôi chỉ còn cách chuyển hắc cung thành hắc thuẫn để chống đỡ.

Đây không còn là phi hành nữa rồi hay nói thẳng ra chính là dịch chuyển tức thời.

[Kuu… GUAAAaaaaa]

Ít nhất tôi cũng đã có thể đỡ được và hẳn là sự hỗ trợ của Eris cũng đã phần nào khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

[Chết tiệt, chân của mình.]

Nhưng dù hắc thuẫn có cứng cáp đến đâu đi chăng nữa thì mặt đất phía dưới thì lại không thể được như vậy vì áp lực. Thậm chí Eris cũng đã giúp bằng cách đẩy tôi từ phía sau nhưng kết quả thì chúng tôi mới là những kẻ đang bị đẩy lùi.

Chúng tôi cứ thế tiếp tục cày nát cả mặt đất trong khi vẫn đang bị đẩy về phía vương đô.

Ngay cả khi lần va chạm đó đã dừng lại thì quán tính nó sinh ra vẫn còn tồn tại khiến chúng tôi xuyên thẳng qua rất nhiều tòa nhà và chỉ dừng lại khi đã phá nát một lượng lớn công trình.

[Nếu không phải do chỉ số thì có lẽ giờ chúng ta đã thành một mớ thịt băm rồi.]

[Đúng vậy. Cảm ơn…vì đã bảo vệ tôi,]

[Không có gì đâu.]

Cô ấy nói vậy hẳn là vì lúc nãy khi đang lao thẳng về phía những tòa nhà thì tôi đã đổi hoán đổi vị trí của hai người để có thể dùng chính cơ thể của tôi bảo vệ Eris.

Dù đó là điều không mấy cần thiết khi chỉ số của chúng tôi hoàn toàn có thể chặn những tổn thương nhưng đó chỉ là điều mà tôi muốn làm.

[Quan trọng hơn chính là bước di chuyển của Gemini.]

[Chắc hẳn là một dạng bước nhảy không gian.]

[Ra là vậy…]

Tôi có thể đoán được chính là do đã từng phải đối mặt với thứ tương tự - Rafal Burix và thanh giáo xuyên không của hắn.

Và lần này cũng không ngoại lệ khi Gemini có thể dịch chuyển toàn bộ cơ thể thậm chí còn xa hơn nhiều so với ngọn hắc giáo của Rafal.

[Nếu đã vậy…có lẽ thứ này sẽ rất hiệu quả để chống lại nó.]

Đây là điều mà Greed đã dạy tôi, đó chính là bạn phải tìm cách can thiệp vào quá trình của bước nhảy.

Chuyển hắc thuẫn về lại hắc cung rồi chuẩn bị mỗi mũi ma tiễn. Tất nhiên là không quên truyền ma thuật vào đó rồi sau đó là bắn theo hướng mà bạo thực kĩ đã chỉ cho tôi.

Len lỏi giữa những đống đổ nát, Gemini lao về phía chúng tôi.

Tôi có thể cảm nhận được rằng nó lại chuẩn bị dịch chuyển không gian thêm một lần nữa.

Và nếu mọi chuyện đi theo đúng hướng thì thứ này sẽ ngăn cản được nó.

[Kuh, Eris! Di chuyển khỏi đây thôi.]

Mũi tên hóa đá đã có thể chạm đến Gemini nhưng lại một lần nữa nó bị phân tán ra trước khi kịp chạm đến. Một lần nữa…y như mũi Bloody ptarmigan cross vậy.

[Nó sẽ không thể chạm đến đâu!]

Chuyện này hoàn toàn khác với trận chiến gần như vô vọng của Roxy và Myne đang gặp phải ngay lúc này. Đó không phải là thứ mà tôi có thể can thiệp từ đây.

Gemini nhảy đến phía trước chúng tôi một lần nữa và lần này đòn tấn công vẫn bị chặn bới một thứ vô hình nào đó.

[Lại bẻ cong ư…mình chẳng thích thứ này chút nào.]

Không một đòn tấn công nào có tác dụng. Mặc khác, việc phát hiện thời gian và nơi Gemini sẽ thực hiện bước nhảy bằng Bạo thực kĩ cũng không phải là thế mạnh của bản thân tôi.

Sự bất ngờ đã chẳng còn tác dụng nữa.

Vậy nếu tấn công tầm xa không được thì xáp lá cà thì sao?

Thế nên tôi chuyển sang dạng hắc liềm với dự định sẽ chém Gemini ngay khi nó sắp sửa khai hỏa sóng ánh sáng của mình. Giả dụ như lớp lá chắn của nó làm từ ma thuật thì sẽ ngay lập tức bị hắc liềm cắt xuyên qua.

Vụ va chạm tạo nên một âm thanh chói tai còn hai tay của tôi thì tê dại đi.

Nó đã bị chặn lại…không, phải là bị từ chối. Tôi có thể thấy được ma lực của nó đang tuôn ra bằng xích nhãn của mình, tuy nhiên…lưỡi liềm này lại không thể xuyên phá được.

Vậy đây không phải là ma thuật nhưng trông cũng chẳng giống kĩ năng một chút nào.

Lẽ nào là khả năng độc nhất của thần thú?

[Fate-sama, coi chừng.]

Eris đẩy tôi ra đồng thời khai hỏa một viên đạn dạng hỗ trợ khác để tăng thuộc tính.

Luồng sáng tạo ra một cái lỗ cực kì ở tòa nhà phía sau lưng nơi tôi vừa đứng.

Ánh sáng từ mặt trời đang chiếu xuyên qua cái lỗ.

Và để giữ khoảng cách với Gemini, chúng tôi lao thẳng về tòa nhà phía bên phải

[Dùng một đòn liên tục như vậy. Nó không có giới hạn gì ư?]

[Tôi đã dùng ma nhãn để quan sát nó nhưng không cảm nhận được chút ma lực nào. Nó đang sử dụng một nguồn sức mạnh khác.]

[Ý cô là sao?]

[Tương lai mà tôi nhìn thấy bằng ma nhãn của mình đã bị bóp méo.]

[Tương lai ư?]

[Ma nhãn của tôi cho phép nhìn trước tương lai dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.]

Cô ấy dùng ma nhãn mà không có sự cho phép của tôi ư?

Việc sử dụng chắc hẳn đã gây nên một áp lực rất lớn lên mặt của cô ấy. Đừng nói là…và tôi nhận rằng có một vết máu dù đã rất mờ xuất hiện ở khóe mắt của Eris.

[Đây là trường hợp khẩn cấp. Ngài không cần phải lo lắng cho tôi đâu.]

[....nhưng nó cũng chẳng thay đổi việc cô sử dụng nó mà không có sự cho phép của tôi. Tệ thật…. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh của Gemini là thay đổi tương lai?]

Nếu là như vậy…việc đánh bại nó là hoàn toàn bất khả thi.

Eris lắc đầu.

[Có thể là thay đổi tương lai, nhưng lúc đó, chính lúc đó tôi đã cảm nhận được một gợn sóng.]

[Nói tiếp đi.]

[Hiện tại chúng ta có thể giả định rằng không thể hoàn toàn kiểm soát tương lai. Nếu không thì chúng ta đã không sống tới tận bây giờ.]

[Ra thế, nó có thể thay đổi tương lai nhưng chỉ trong một giới hạn ư?]

Chúng tôi đã có thể phòng thủ và né tránh đòn tấn công của Gemini - điều đó đồng nghĩa với việc thay đổi tương lai không ảnh hưởng đến đòn tấn công của nó. Bởi nếu điều ngược lại xảy ra thì chúng tôi đã hóa thành tro từ rất lâu rồi.

Vậy ra nó đã giới hạn vào việc phòng thủ.

Tôi nhận ra rằng có thứ gì đó đã diễn ra mỗi khi đòn tấn công của tôi sắp chạm vào nó.

[Fate-sama, xin hãy bắn Gemini thêm một lần nữa. Tôi sẽ quan sát nó một cách kĩ càng.]

[Nhưng quan trọng hơn….]

Ma nhãn quan sát tương lai này có vẻ như tạo ra nhiều áp lực lên mắt của Eris hơn so với những ma nhãn khác. Phần lòng trắng mắt của cô ấy cũng đã bắt đầu nhuộm đỏ rồi.

Mù lòa chính là tác dụng phụ của nó.

[Không sao đâu. Kẻ thù cũng đang tìm cách để giết chúng ta ngay lúc này đấy. Ngài hãy làm đi!]

[…]

Tôi nhìn Eris. Thực sự lúc này….cô ấy chẳng khác gì Eris mà tôi biết cả.

Vẫn hành động một cách mạnh mẽ vượt lên trên nỗi sợ thần thú của mình.

Vậy nên tôi kéo dây cung lên vào nhắm vào Gemini. Một mũi tên hóa đá lao đi nhưng kết cục cũng chẳng khác trước đó là bao.

Những mảnh vụn của ma tiễn bị gió cuốn đi và tạo thành một màn khiêu vũ trên không trung.

[Eris!?]

Cô ấy đang giữ mắt phải của mình trong khi từng dòng máu cứ tuôn ra giữa các ngón tay. Tôi đang phải rất kiềm chế để ngăn cản bản thân lao thẳng về phía cô ấy.

[Năng lực của Gemini. Tôi đã xem được rồi.]

Eris cười toe toét.

Đáng lẽ việc điều chỉnh của Libra đã phải làm loãng đi những cảm xúc của cô ấy…nhưng tôi nhận ra rằng đó chỉ là trên bề mặt mà thôi khi cô ấy vẫn đang kiên cường chiến đấu với nỗi sợ của mình từ bên trong.

Và ở đây, ngay lúc này, cô ấy đang đang đối mặt với mối quan hệ truyền kiếp giữa chính bản thân mình và những thần thú.

==========

Hóa ra eng vẫn chạy <(")

Bình luận (0)Facebook