• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu.

Độ dài 260 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:49

Tôi không có động lực để làm bất cứ việc gì.

Nhưng tôi biết lý do. Đó là bởi vì dạo gần đây tôi khó mà chạm tay đến 2D contents như light novel, manga hay anime.

Như các bạn đã biết, mấy ngày trước, tôi đã tứ khổ bát khổ tìm kiếm thành viên và đã thành công trong việc ngăn chặn câu lạc bộ văn học bị bãi bỏ. Thế thì tại sao? Chắc là có nhiều bạn thắc mắc như vậy lắm phải không?

Vì Aizawa đã thoát khỏi việc bị đuổi học và Shinonome đã gia nhập câu lạc bộ cho nên mình lại có thể tiếp tục dùng câu lạc bộ văn học làm không gian tận tưởng sở thích— tôi vốn đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng, trên thực tế, sự toại nguyện của tôi chỉ kéo dài được có vài ngày.

...Eh? ‘Do con bitch Shinonome và Aizawa quấy nhiễu chứ gì’ á?

Không. Không phải. Nếu là lý do đó thì vẫn chưa thấm thía gì, tôi còn hoạt động được.

Tình hình nghiêm trọng hơn cơ. Tại nó mà hiện giờ tôi đang kiệt sức trên giường như thế này. Cứ tiếp tục như vầy có khi tôi sẽ rời câu lạc bộ văn học luôn quá.

Ở phòng câu lạc bộ mà lại không thể tận hưởng sở thích thì còn ý nghĩa quái gì nữa.

“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ......... à khoan, đợi đã. Phải rồi...... là do, bức thư đó......”

Nói đến đây, ý thức của tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook